9x mang cơm đi làm vì từng ngộ độc thực phẩm

Ngọc Lan
16/11/2020 - 12:00
9x mang cơm đi làm vì từng ngộ độc thực phẩm
Mang cơm đi làm đã trở thành thói quen của nhiều chị em. Còn cô nàng Thảo An (23 tuổi, Hà Nội) lại bởi vì sau một lần ngộ độc thực phẩm, quá lo lắng cho sức khỏe bản thân, nên 9X đã quyết tâm mang cơm tới văn phòng.

Hầu hết mọi người mang cơm đi làm đều vì lý do ăn cơm tự nấu ngon hơn, sạch hơn lại tha hồ được thưởng thức món mình thích, tiết kiệm thêm thời gian lang thang buổi trưa tìm quán.

Thảo An và bạn trai

Thảo An chia sẻ, bản thân cũng thích việc nấu nướng. Sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, cô sẽ trở về nhà, rồi nấu nướng để nghỉ ngơi và tận hưởng các món ăn ngon, thư giãn tinh thần.

Trước đây, bản thân 9X vô cùng bận rộn. Cô ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng, đến 7 giờ tối mới xong công việc, chính vì thế việc ăn uống bị cô nàng bỏ bê, lâu dần dẫn đến bị đau dạ dày.

"Không những thế, mình từng bị ngộ độc thực phẩm một lần do ăn ngoài quán. Kể từ đó dù bận mình cũng sắp xếp thời gian để nấu nướng cho đảm bảo an toàn. Hơn nữa, bản thân mình cũng thích nấu ăn, trong nhà có nhiều gia vị và đầy đủ nguyên liệu nên khi nấu nướng, các món thường có đủ mùi vị và màu sắc bắt mắt", cô nói.

Do bận bịu công việc và phải đi làm rất sớm nên Thảo An thường chuẩn bị hết nguyên liệu từ tối hôm trước. Đến sáng hôm sau, 9X chỉ mất thêm 10-15 phút chế biến là xong. Cô cho biết, chủ yếu mình nấu các món rang, xào, rau củ quả luộc nên không tốn quá nhiều thời gian buổi sáng.

Nhờ có tự nấu ăn và mang cơm đi làm nên chi phí cho mỗi bữa ăn này Thảo An cũng có thể tiết kiệm được một chút. Giá mỗi hộp cơm cô nàng chia trung bình chỉ rơi vào khoảng 20-30 hoặc 35 nghìn đồng tùy bữa. Phần lớn 9X mua thực phẩm cả tuần, rồi chia nhỏ để trong tủ lạnh như vậy sẽ không bị phát sinh thêm các chi phí khác. Đây cũng là một cách để cô nàng tiết kiếm, tránh hoang phí.

Thảo An cho biết, mọi người trong gia đình ai cũng ăn thử các món mình nấu rồi. Tuy nhiên ở nhà, bố là người nấu ăn ngon nhất, nên không thể "cạnh tranh" với bố được. Người duy nhất "thần tượng" cô chính là người yêu. Anh chàng mê món ăn 9X nấu đến mức chuyển nhà đến gần để được ăn ké, và đổi lại sẽ đưa đón 9X đi làm mỗi ngày.

Điều này tưởng chừng đơn giản, nhưng đó cũng chính là một trong những động lực để Thảo An vào bếp nhiều hơn, chăm sóc bản thân và vun đắp cho tình yêu ngày một tươi hồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm