Đừng bao giờ mặc định đàn ông là người phải xuống nước sau mọi cuộc tranh cãi.
Tôi ngượng ngùng với chính con trai mình bởi câu nói của chồng.
Khi tôi quyết định ly hôn, cả nhà chồng sững sờ. Tất cả đều nghĩ tôi “sướng quá hóa rồ”.
Không ngờ câu nói của chồng với người vợ cũ đến nhà đòi tiền nuôi con lại khiến chúng tôi rơi vào hai trạng thái khác nhau.
Thời gian đầu, cô cảm thấy khá hài lòng với hôn nhân của mình. Thế nhưng, từ ngày sinh con, những mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh, anh có thói quen “thích bêu riếu, kể xấu vợ”. Cô cảm thấy rất khó chịu khi ở đâu, hình ảnh của mình cũng không được tốt đẹp.
Mới đây, chị Đại Ngọc Thiên K., sinh năm 1991, hiện sống tại phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức, TPHCM, đã đến Báo Phụ nữ Việt Nam nhờ giúp đỡ.
Khi thấy bố cầm dao xông vào chém mẹ, cháu bé mới 6 tuổi vội lao vào ôm mẹ để ngăn cản hành vi của bố nhưng Hùng gạt con ra, chém liên tiếp vào người vợ. Người vợ cố gắng vùng chạy ra ngoài, nhưng Hùng cầm dao truy sát cho đến khi vợ gục chết ngoài đường.
Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Mạnh để điều tra về tội cố ý gây thương tích.
20 năm làm nghề, trong hàng ngàn vụ án từng thụ lý xét xử, thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên (Tòa án Nhân dân TPHCM) thấy ám ảnh nhất là những án ly hôn. Theo chị, không có "mẫu số chung" trong các nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn của các cặp vợ chồng tuổi trung niên.
Từ chuyện chăm con đến nấu ăn, rửa bát và thậm chí là lúc ăn uống cũng có thể là nguyên nhân khiến vợ chồng tranh luận rồi cãi nhau trong những ngày nghỉ vì giãn cách. Những tranh cãi thường nhật đó nếu không được hóa giải kịp thời, để tích tụ lâu ngày sẽ dễ dẫn tới hậu quả đáng tiếc.