MC Quyền Linh bức xúc gửi lời tới ông bố bỏ con

Tùng Ninh
03/08/2023 - 15:17
Chứng kiến những hoàn cảnh em nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi khiến MC Quyền Linh không khỏi nghẹn lòng và bức xúc.

Tuần này (4/8), chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Phi Hùng, ca sĩ Linh Thủy Đan, dẫn dắt bởi MC Quyền Linh.

Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ cùng nhau giúp đỡ 3 hoàn cảnh khó khăn là em Nguyễn Trâm Anh (SN 2010) ở Cà Mau, em Nguyễn Đặng Bích Phê (SN 2012) ở Hậu Giang và em Lâm Thuận Phát (SN 2009) ở Sóc Trăng.

Trong đó, câu chuyện của em Nguyễn Đặng Bích Phê gây xúc động nhất. Em Bích Phê hiện sống cùng bà ngoại và anh trai ở Vị Thanh, Hậu Giang. Mẹ em mất năm 2017 vì bệnh nhồi máu cơ tim khi em mới được 5 tuổi. Đến 4 năm sau thì cha em bỏ đi và có gia đình khác, không chu cấp cho 2 con. 

Bà ngoại em bị bệnh tiểu đường, sức khỏe yếu nên không làm được gì. Hàng ngày, bà chỉ hái rau quanh nhà bán kiếm được 30 nghìn đồng để dành cho cháu đi học. Anh của Bích Phê đã nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp bà.

MC Quyền Linh bức xúc gửi lời ông bố bỏ con: "Nếu anh không về, lương tâm sẽ cắn rứt thế nào?" - Ảnh 1.

Em Nguyễn Đặng Bích Phê

Căn nhà 3 bà cháu đang ở đang nằm bên ở ven sông, xập xệ, trời mưa gió có thể sập bất cứ lúc nào. Trò chuyện cùng các nghệ sĩ, em Bích Phê cho biết mình không có ước mơ mà chỉ mong muốn học tới lớp 9 để đi làm kiếm tiền chăm lo cho bà ngoại.

MC Quyền Linh vô cùng xót xa, anh bức xúc gửi lời đến cha của Bích Phê: "Anh trai ơi, tôi không biết anh là ai. Nhưng nếu anh xem được chương trình này thì hãy về với các con anh đi. Nếu anh không về thì lương tâm anh sẽ cắn rứt thế nào. Cho dù kinh tế có khó khăn đi nữa thì mình bên cạnh con cũng khiến nó hạnh phúc, nó cũng không mong anh về cho tiền cho bạc gì đâu. Sinh con ra thì phải có trách nhiệm, dù không thể lo lắng cho con được nhưng chỉ cần ở cạnh con, chỉ cần hỗ trợ tinh thần cũng đủ tiếp bước cho con trong tương lai".

Tương tự là câu chuyện của em Nguyễn Trâm Anh ở Thới Bình, Cà Mau, bị mẹ ruột bỏ rơi và sống với mẹ kế.

Sau đổ vỡ hôn nhân, mẹ của Trâm Anh rời đi, bỏ lại 2 anh em ở cùng cha. Không lâu sau, cha em cũng bước thêm bước nữa với chị Huỳnh Thị Thẻ và có thêm con gái tên Quỳnh Anh. Dù không phải con ruột nhưng mẹ kế vẫn yêu thương hai anh em Trâm Anh hết mực. Tưởng chừng đã có một gia đình hạnh phúc thì bất ngờ cha em đột ngột qua đời vì điện giật, bỏ lại người vợ hiền cùng 3 con thơ dại.

Hiện tại, chị Huỳnh Thị Thẻ làm hộ lý quét dọn tại bệnh viện tỉnh Cà Mau, thu nhập mỗi tháng là 3,3 triệu đồng. Còn anh trai của Trâm Anh hiện 16 tuổi đã nghỉ học vì nhà không có điều kiện cũng như phương tiện nên. Em ở nhà phụ mẹ quán xuyến việc nhà và chăm em út mới lên 4 tuổi. 

Dù khó khăn, vất vả nhưng chị Thẻ vẫn không bỏ rơi 2 con riêng của chồng mà ngược lại, chị càng dành nhiều tình cảm cho các con. Mong ước của chị là có thể có đủ sức khỏe để đi làm, có thể lo cho 2 con nhỏ được đi học đến nơi đến chốn, không phải từ bỏ việc học như anh trai.

Về phía mình, Trâm Anh xúc động nói: "Con ước cha sống lại và làm cho gia đình sung túc hơn, ấm no hơn. Con cảm ơn mẹ hai rất nhiều vì đã nuôi con ăn học. Con sẽ cố gắng học để làm bác sĩ kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ".

Lắng nghe ước muốn cha được sống lại, chứng kiến câu chuyện "bánh đúc có xương" của Trâm Anh và mẹ kế khiến MC Quyền Linh nghẹn lòng nói: "Thật ra mẹ con là người rất tốt, một mình lo cho hai đứa nhỏ và còn lo cho con của mẹ nữa. Hãy yêu thương mẹ của con nhiều hơn nhé!". Ngoài ra, nam MC còn nhắn nhủ đến mẹ ruột của bé Trâm Anh: "Dù kinh tế khó khăn thế nào đi nữa cũng hãy về thăm hai con, kết nối tình yêu thương và dành một chút động viên tinh thần cho các bé".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm