Mẹ 2 con bị ung thư giai đoạn muộn: Hướng về phía mặt trời để thấy cuộc sống vẫn ngập tràn ánh sáng

Kiều Trang
16/04/2022 - 11:14
Mẹ 2 con bị ung thư giai đoạn muộn: Hướng về phía mặt trời để thấy cuộc sống vẫn ngập tràn ánh sáng

Phạm Phương Linh đã sống tích cực từ trong cả suy nghĩ

“Tôi thay đổi hoàn toàn cách ăn uống, lối sống, tập luyện đều đặn và khoa học, học cách yêu thương bản thân mình hơn, học cách chấp nhận bản thân có những phần xinh đẹp nhưng cũng có phần xấu xí”, Phạm Phương Linh (sinh năm 1986) tâm sự.

Chia sẻ về lần "bị ốm" đầu tiên, Phương Linh cho biết, đó là vào những ngày đông cuối năm 2018, khi chị đang cảm thấy bản thân viên mãn và thành đạt nhất. Tiết kiệm được một khoản kha khá và có ý định mua nhà, giảm được 13kg sau những tháng ngày "quá cân" thì chị nhận được tin mình bị ung thư.

Lúc đó, Phương Linh đã mắc ung thư giai đoạn muộn. Tràn dịch màng tim và tràn dịch màng phổi khiến chị khó thở, nhất là vào ban đêm vì không thể nằm ngủ, rất đau đớn. Chị thừa nhận khi đó mình đã muốn bỏ cuộc vì nghĩ có sống cũng trở thành vô tích sự cho gia đình và xã hội. Nếu chết sớm còn có thể để lại tiền cho con cái vì chị hiểu chữa ung thư rất tốn kém nhưng sau đó, chị đã nghĩ khác. Phương Linh quyết định truyền hóa chất theo phác đồ của bác sĩ. Những ngày tháng đi đi về về giữa bệnh viện và nhà giúp chị hiểu hơn về tình người, giữa những bác sĩ và bệnh nhân, người nhà và người bệnh và cả các đồng bệnh.

"Chúng tôi luôn có mặt, giúp đỡ nhau hết sức có thể, động viên nhau, chúc mừng nhau khi được ra viện. Truyền xong 8 đợt hóa chất thì bác sĩ báo tin mừng là toàn bộ hạch trong người tôi đã hoàn toàn biến mất, dù trước đó có rất nhiều ở cổ, nách và to nhất là bằng quả cam ở trung thất. Tôi và gia đình rất vui khi biết điều đó. Tôi tin rằng mình đã hoàn toàn khỏi bệnh", Phương Linh chia sẻ.

Cũng bởi niềm tin đó, chị bắt đầu lại sống cuộc sống của mình, mỗi phút giây đều trân trọng hơn, sống có ý nghĩa, lạc quan hơn. Sau khoảng 8 tháng ổn định thì vào đầu năm 2020 chị bị tái phát, đúng đợt cả nước bùng phát dịch Covid-19 và BV Bạch Mai nơi chị điều trị bị đóng cửa để cách ly.

Căn bệnh khiến chị sốt vào ban đêm trong nhiều ngày nhưng các bệnh viện lúc đó đều không nhận bệnh nhân có biểu hiện sốt cao. Cả gia đình rất lo lắng và quyết định chờ BV Bạch Mai mở cửa trở lại. Trong thời gian chờ thì hạch ở cổ sưng rất to, khối u ác tính có vẻ phát triển khá nhanh, nhưng Phương Linh vẫn lạc quan chờ đợi. "Dịch Covid-19 khiến toàn xã hội phải cách ly, ai cũng đang ở bên bờ vực bị lây nhiễm, bởi thế, bất kỳ ai cũng phải đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm, chẳng có lý do gì mà mình lại bi quan", Phương Linh chia sẻ.

Không đầu hàng số phận

"Truyền thêm vài đợt hóa chất nữa thì bác sĩ thông báo tôi bị suy giảm chức năng tim do dùng quá nhiều hóa chất. Bác sĩ khuyên nên tạm thời không truyền hóa chất nữa để tập trung điều trị tim trước. Còn nếu trong lúc tim chưa hồi phục mà khối u vẫn phát triển thì sẽ nhập viện để có phương án khác. Không chấp nhận đầu hàng trước số phận nên tôi đã tìm hiểu rất nhiều về bệnh tật và nguyên nhân gây ra bệnh lý", Phương Linh lạc quan nói.

Chị đọc và học nhiều về lối sống xanh, ăn nhiều rau củ quả, tập thiền, yoga và tu (sửa) mình mỗi ngày. Chị truyền năng lượng của sự bình an cho những người chị gặp hay có duyên tiếp xúc, mong muốn được chữa lành một phần nào đó cho họ. Cuộc sống của chị có ý nghĩa, trọn vẹn hơn mỗi ngày.

"Sống khỏe mạnh và bình an mỗi ngày sẽ giúp tôi và bạn đẩy lùi được bệnh tật. Căn bệnh đã giúp tôi nhận ra được sức mạnh từ bên trong của mình. Cảm ơn vì tôi luôn nhận được sự giúp đỡ và yêu thương của những người thân và những đồng bệnh", Phương Linh nói.

Trải qua 16 đợt điều trị bằng hóa chất nhưng bằng sự lạc quan trong suy nghĩ và cách sống lành mạnh, yêu đời, yêu người, chị Phương Linh đã "tuyên chiến" với căn bệnh của mình ở giai đoạn cuối - giai đoạn mà ít ai có thể vượt qua được. Cho đến nay, chị vẫn thầm nhủ rằng đó chỉ là những lần "trở trời" hơi khó ưa một chút và bản thân luôn hướng về phía mặt trời, hứng trọn những khoảnh khắc đẹp nhất của bình minh.

Hiện tại chị Phương Linh đang có cuộc sống êm đềm bên chồng và 2 con tại Hà Nội. Công việc hiện tại của chị là làm huấn luyện viên yoga trị liệu và hướng dẫn viên thiền khí tâm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm