"Mẹ An" của 46 đứa trẻ mồ côi, khó khăn ở Cà Mau
Chị Đào Thị Thanh An dành tình thương cho các con đỡ đầu
Không mang nặng đẻ đau nhưng chị Đào Thị Thanh An (57 tuổi, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau) vẫn được 46 đứa trẻ gọi tiếng “Mẹ An”, “Má An” đầy thân thương. Lòng bao dung và nhân hậu của người phụ nữ giúp chị vượt qua khó khăn để dang vòng tay chở che cho những đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt.
Ngày cuối tuần, trên chiếc xe máy cá nhân với gói bánh túi quà nhỏ mang theo, chị Đào Thị Thanh An lại đi trên con đường nhỏ quen thuộc đến thăm gia đình chị Võ Kim Chúc và 3 người con chị An nhận đã đầu: Tuyết Lam (sinh năm 2008), Đăng Khôi (sinh năm 2010) và Tường Lam (sinh năm 2012).
Vừa thấy mẹ An đến, mấy đứa trẻ liền chạy trong nhà ra đầu ngõ, đứa phụ dựng xe, đứa phụ lấy đồ rồi ôm chầm lấy mẹ. Những phần quà nhỏ thiết thực, kèm cũng những lời động viên trong học tập, cuộc sống của chị An lúc nào cũng khiến cho mấy đứa nhỏ rưng rưng xúc động.
"Từ đó đến giờ chưa có ai lo cho gia đình con được như mẹ An cả. Mẹ An rất tốt, như là người mẹ thứ hai của chúng con. Mẹ luôn chăm lo và mang đến nhiều niềm vui, tiếp thêm động lực cho chúng con trong cuộc sống", bé Tuyết Lam rưng rưng nói.

Chị Đào Thị Thanh An (bìa phải) trong một lần đến thăm, tặng quà cho các con nhận đỡ đầu. Ảnh: Kim Cương
3 chị em Tuyết Lam, Đăng Khôi và Tường Lam cũng là 3 trẻ đầu tiên được chị An nhận đỡ đầu. Chị An kể, vào giữa năm 2021, thời điểm đang diễn ra đại dịch Covid-19, với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cũ), chị thường xuyên quyên góp thực phẩm để gửi đến người dân. Cũng chính từ sự lăn lộn, sâu sát này đã giúp chị hiểu hơn về từng hoàn cảnh trên địa bàn.
Thời điểm này, Tuyết Lam, Đăng Khôi và Tường Lam sống với ông bà, cha mẹ đều đi làm công nhân ở Bình Dương. Dịch Covid-19 căng thẳng, cha các bé không may nhiễm bệnh rồi mất sau đó. Thương 3 đứa nhỏ mồ côi cha, hoàn cảnh kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, chị An dang rộng vòng tay ôm các bé vào lòng, nhận làm con đỡ đầu. Giờ đây, ngoài mẹ Chúc - người mẹ đã sinh ra các bé - 3 đứa trẻ có thêm người mẹ đỡ đầu là mẹ An.
Hàng tháng, mẹ An vận động các đơn vị, nhà hảo tâm đóng tiền học cho các con đến trường; hỗ trợ các con nhu yếu phẩm trong cuộc sống. Cũng chính mẹ An đã vận động để cất cho gia đình các con một căn nhà khang trang, tươm tất hơn.
Từ những đứa con nhận đỡ đầu đầu tiên, vòng tay chị An lại rộng mở đón thêm những đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có những bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Như trường hợp của bé Ngọc Anh (sinh năm 2021), khi chưa kịp chào đời thì cha và anh trai không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Nỗi mất mát ấy chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ ít lâu sau, mẹ bé cũng qua đời do bệnh hiểm nghèo. Lúc này, bé mới 8 tháng tuổi, còn chưa gọi được tiếng "Mẹ" thân thương.
Bé được bà ngoại, cậu đón về chăm sóc, sau đó được chị An nhận đỡ đầu. "Gia đình ngoại cháu không có đất sản xuất. Ông ngoại lâm trọng bệnh rồi mất, bà ngoại thì già yếu bệnh tật; cậu cháu bị cận thị nặng, không có việc làm, hàng ngày ai thuê gì làm nấy… Hôm chúng tôi đến làm thủ tục nhận làm mẹ đỡ đầu, bé thò đầu ra khỏi tấm màn vải nhìn tôi, cất giọng khe khẽ gọi Mẹ! Sau đó, bé ôm chặt lấy tôi, miệng bé cười mà hai hàng nước mắt tôi lăn dài trên má", chị An nhớ lại.

Chị Đào Thị Thanh An thường xuyên vận động các cấp, ngành và nhà hảo tâm hỗ trợ, chia sẻ cho các con nhận đỡ đầu.
Tính từ khi chương trình "Mẹ đỡ đầu" được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động vào tháng 10/2021, tính đến hết tháng 6/2025, chị Đào Thị Thanh An đã nhận đỡ đầu 36 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt.
Sau sáp nhập, xã Cái Đôi Vàm (Cà Mau) được thành lập, chị Đào Thị Thanh An làm Phó Chủ tịch Hội LHPN xã và nhận đỡ đầu thêm 10 bé, nâng tổng số con đỡ đầu lên 46 bé. Đằng sau con số ấy là biết bao câu chuyện đầy xót xa, cảm động. Trong đó, có 10 bé mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19, 4 bé phải tự lập khi tuổi thơ còn dang dở, số còn lại đa phần sống nương nhờ ông bà hoặc người thân.
"Điểm tựa" để các con vươn lên
Với tình thương và trách nhiệm của mẹ đỡ đầu, hàng tháng, chị An đều cố gắng vận động và trợ cấp gạo, sữa, mì, nhu yếu phẩm, quần áo, tập sách, giày dép… cho các con. Trung bình mỗi tháng, mỗi bé được nhận từ 10 - 20 kg gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Chị Đào Thị Thanh An nhận đỡ đầu cho 46 bé, trong đó có 10 bé mồ côi cha mẹ vì Covid-19.
"Ban đầu, xót xa trước hoàn cảnh các bé mồ côi, bằng tình thương của người phụ nữ, tôi nhận đỡ đầu để mong hỗ trợ và chia sẻ với các bé. Dần dà, các bé cứ nghĩ mình là mẹ ruột, gặp là gọi "Mẹ An", "Má An". Thương các con nên cũng cố gắng, dành tình cảm và động viên để các con có cuộc sống và tương lai tốt hơn".
Chị Đào Thị Thanh An - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau
Bên cạnh đó, các con còn được chị vận động nhà hảo tâm để trao tặng xe đạp, quần áo, cất lại nhà mới... Đặc biệt, lúc mới được nhận đỡ đầu, trong số 46 bé, chỉ có 14 bé đi học thì đến nay, chị An đã vận động và hỗ trợ thêm nhiều bé đi học. Các con được hỗ trợ đầy đủ cặp xách, sách vở, quần áo, giày dép... để đến trường.
"Tôi cũng thường xuyên phối hợp với Nhà trường, các thầy cô tổ chức những buổi hoạt động dã ngoại cho các con; giúp các con có thêm bạn bè, niềm vui trong cuộc sống. Điều khiến tôi hạnh phúc và được an ủi nhiều nhất chính là thành tích học tập của các con. Qua từng năm, các con đều thi đua, nỗ lực và kết quả học tập đạt được ngày càng tốt", chị An hạnh phúc chia sẻ.

Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Cái Đôi Vàm vận động nhà hảo tâm tổ chức trao quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho trẻ mồ côi thuộc Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trên địa bàn xã
Ngoài việc đỡ đầu cho các bé, chị An cũng sẵn sàng làm chỗ dựa về mặt tinh thần cho những người phụ nữ - những người mẹ, người bà của các cháu. Ngoài ra, chị còn vận động nhà hảo tâm, các cấp, các ngành cùng hỗ trợ, chăm sóc và hỗ trợ 12 bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 10 phụ nữ tàn tật trên địa bàn.
Kể về hành trình đã qua, chị An cho hay, thời gian đầu cũng gặp không ít khó khăn do nhiều người không hiểu việc bản thân chị đang làm. Cũng có không ít người cho rằng chị không thể nào đảm đương được khi số lượng các con nhận đỡ đầu không hề ít.
"Nhưng tôi cứ làm bằng cái tâm của mình. Dần dà thì có nhiều người tin tưởng, chung tay vào để chăm lo cho các con. Thú thật, ngoài lòng bao dung, nhận hậu vốn có của người phụ nữ, bản thân tôi sẵn sàng nhận đỡ đầu cho các con cũng do không bị gánh nặng về kinh tế, được sự ủng hộ của gia đình. Bên cạnh đó, để có được sự chung tay của mọi người thì tôi luôn rất rõ ràng, minh bạch trong tài chính, cũng như bất cứ sự hỗ trợ vật chật nào từ các đơn vị, cá nhân", chị An chia sẻ.
46 đứa trẻ là những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng từ khi có "Mẹ An", các bé có thêm tình yêu thương, niềm vui trong cuộc sống. "Dù không thể khỏa lấp được sự thiếu vắng cha, mẹ nhưng tôi cố gắng dang rộng vòng tay ấm áp của mình để phần nào xoa dịu nỗi đau, sưởi ấm trái tim non nớt của những đứa trẻ trên chặng đường sắp tới. Dù không sinh ra các con, nhưng nghe các con gọi mình là "Mẹ" thì tôi rất xúc động, thấy trách nhiệm của bản thân càng nặng nề hơn", Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm chia sẻ.