Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/10/2025 - 12:29 (GMT+7)

"Mẹ đỡ đầu" kết nối những trái tim yêu thương

Nhật Minh
"Mẹ đỡ đầu" kết nối những trái tim yêu thương

Các cặp mẹ-con đỡ đầu tham gia hoạt động trải nghiệm tại Làng gốm Bát Tràng do Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức

Với cậu bé Dương Quốc Đạt (sinh năm 2011), con đường tới trường tưởng đã đóng lại sau khi cha cậu qua đời, mẹ đi bước nữa. Đạt về sống với ông bà nội già yếu. Ngày ngày cậu đi nhặt ve chai, phụ giúp ông bà kiếm thêm chút tiền. Khi biết hoàn cảnh của Đạt, trái tim chị Phạm Thị Dịu, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Lệ Chi (nay là xã Thuận An, Hà Nội), hiện là cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An, như thắt lại.

Ấm áp tình mẹ đỡ đầu

Là chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) "Mẹ đỡ đầu" của xã, chị Phạm Thị Dịu đã chủ động tìm đến gia đình Đạt, nắm bắt tình hình và mong muốn của gia đình. Điều cậu bé Đạt cần không chỉ là miếng cơm manh áo hằng ngày mà còn là một bàn tay dẫn đường, là cơ hội được giáo dục. Chị Dịu đã vào cuộc, giúp Đạt rút học bạ và được nhập học tại một ngôi trường gần nhà. Ngày đầu tiên được trở lại trường học, cậu bé Đạt vẫn còn chút e dè. Cậu bé lo lắng không biết có thể theo kịp bạn bè sau một thời gian gián đoạn. Hiểu được những khó khăn đó của Đạt, sau giờ làm việc, mẹ đỡ đầu Phạm Thị Dịu lại kèm Đạt học. Chị kiên nhẫn giảng giải từng bài toán, từng bài văn cho Đạt. Sự tận tụy, cần mẫn đồng hành cùng con của mẹ đỡ đầu trong những buổi chiều muộn đã trở thành một kỷ niệm đẹp không thể phai mờ trong tâm trí cậu bé Đạt. Mẹ Dịu không chỉ dạy cho cậu kiến thức, mà còn sưởi ấm trái tim, giúp cậu có niềm tin vào tương lai.

"Mẹ đỡ đầu" kết nối những trái tim yêu thương- Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Dịu (bìa phải) mua đồ dùng học tập cho con đỡ đầu Dương Quốc Đạt trước thềm năm học mới - Ảnh: Trường Hùng

"Con cảm nhận tình cảm của mẹ Dịu giống như mẹ ruột, luôn bên con, lo lắng cho con. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để ông bà vui lòng và không phụ sự mong mỏi của mẹ đỡ đầu".

Cháu Dương Quốc Đạt (sinh năm 2011, ở xã Thuận An, Hà Nội)

Với cậu bé Đạt và 14 trẻ mồ côi khác trong CLB "Mẹ đỡ đầu", mẹ Dịu không chỉ là người đồng hành mà còn là điểm tựa vững chãi. Hằng tháng, các con đều đặn nhận được một khoản tiền hỗ trợ (500.000 đồng) cùng những món quà ý nghĩa từ các mẹ đỡ đầu vào các dịp lễ, Tết.

Câu chuyện về mẹ đỡ đầu Ngô Thị Hồng Huệ, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Đặng Xá (cũ), hiện là chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An, cũng đầy xúc động. Cùng với Hội LHPN xã, chị Huệ đã nhận đỡ đầu 3 trẻ, trong đó có cháu Nguyễn Thu Hoài (sinh năm 2013). Hoàn cảnh gia đình Thu Hoài đặc biệt khó khăn: Bố mất sớm, mẹ làm công việc vệ sinh môi trường nặng nhọc, sức khỏe yếu, bà nội bị tai biến phải ngồi xe lăn, còn người chị của Hoài không được tinh nhanh như người bình thường.

Khi nhận đỡ đầu Hoài, chị Ngô Thị Hồng Huệ hiểu rằng, số tiền 500.000 đồng hỗ trợ mỗi tháng tuy không nhiều nhưng có thể giảm gánh nặng chi tiêu cho gia đình Hoài. Điều quan trọng hơn là sự đồng hành, quan tâm của mẹ đỡ đầu sẽ giúp cô bé Hoài vững vàng hơn trong cuộc sống. Không chỉ ghé thăm định kỳ, chị Huệ đã biến những ngày cuối tuần thành kỷ niệm đáng nhớ với con đỡ đầu. Mới đây, chị Huệ đã đưa Hoài cùng một số em nhỏ khác đi tham quan Làng gốm Bát Tràng. Lần đầu được tự tay nặn đất sét, cô bé Hoài cười rạng rỡ, xóa tan đi vẻ rụt rè thường thấy.

Chị Huệ lặng lẽ quan sát, luôn dành những lời động viên, giúp Hoài thấy rằng, hoàn cảnh gia đình không phải là rào cản hay điều đáng xấu hổ. Chính sự chăm sóc tỉ mỉ, kiên trì của mẹ Huệ đã giúp Hoài dần trở nên hoạt bát, tự tin hơn. "Tôi nhớ nhất là lần Hoài viết một tấm thiệp cảm ơn. Con viết: Nhờ có mẹ Huệ, con thấy con không còn sợ những lời trêu chọc về hoàn cảnh nhà con nữa. Chia sẻ đó khiến tôi nghẹn lại", mẹ đỡ đầu Ngô Thị Hồng Huệ xúc động nói.

"Viết trang đời mới" cho trẻ mồ côi

"Mẹ đỡ đầu" kết nối những trái tim yêu thương- Ảnh 2.

Mẹ đỡ đầu Ngô Thị Hồng Huệ hướng dẫn con Nguyễn Thu Hoài ôn bài - Ảnh: NVCC

"Mỗi khi Hoài chạy đến ôm tôi và gọi tiếng "mẹ Huệ", tôi thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh. Tình cảm của con dành cho tôi trong sáng, chân thật vô cùng. Tôi biết, mình đã tìm thấy một thứ hạnh phúc giản dị mà quý giá".

Mẹ đỡ đầu Ngô Thị Hồng Huệ, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An (Hà Nội)

Dương Quốc Đạt và Nguyễn Thu Hoài là 2 trong số hàng nghìn trẻ đã và đang được các cấp Hội LHPN thành phố Hà Nội kết nối, nhận đỡ đầu. Hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN thành phố Hà Nội đã đưa chỉ tiêu thực hiện chương trình vào chỉ tiêu công tác Hội hàng năm, đồng thời ban hành quy chế quản lý nguồn quỹ chặt chẽ, đảm bảo minh bạch, đúng mục tiêu. Hội đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như biểu dương trẻ mồ côi có thành tích học tập tốt và các hoạt động trải nghiệm, kết nối mẹ và con đỡ đầu. Tính từ năm 2021 đến tháng 8/2025, Hội LHPN thành phố Hà Nội đã vận động, kết nối, nhận đỡ đầu 2.339 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Hiện nay, các cấp Hội vẫn duy trì đỡ đầu 1.123 trẻ mồ côi, với tổng số tiền hỗ trợ trẻ là 11,53 tỷ đồng. Số mẹ đỡ đầu là cán bộ, hội viên phụ nữ là 463 người; số mẹ đỡ đầu gián tiếp hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ là 242 người, đặc biệt có 19 "bố đỡ đầu".

Ngoài ra, Hội LHPN thành phố cũng đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng hàng chục nghìn suất quà, hàng nghìn suất học bổng, cùng nhiều vật phẩm như máy tính, xe đạp, sổ tiết kiệm… cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ không chỉ giới hạn trong địa bàn thành phố. Qua sự kết nối của Hội LHPN Hà Nội, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền núi đã được hỗ trợ, tặng học bổng.

Sau gần 4 năm triển khai, vòng tròn yêu thương của chương trình "Mẹ đỡ đầu" không ngừng được mở rộng. Với tinh thần nhân văn sâu sắc, chương trình đã thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đồng hành và thực sự trở thành những điểm tựa đầy yêu thương của trẻ mồ côi trên khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, từ thực tiễn triển khai Chương trình, nhiều địa phương đã đề xuất gói chính sách để được hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ/miễn học phí, mua bảo hiểm y tế... cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Bằng tình thương yêu, sự sẻ chia của cộng đồng, xã hội, thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu", cuộc đời của nhiều trẻ mồ côi đã bước sang trang mới.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động từ tháng 10/2021. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm vận động, kết nối các cá nhân, đơn vị, đặc biệt là phụ nữ tại địa phương, tự nguyện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi (chú trọng trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19) ngay tại cộng đồng.

Sau gần 4 năm triển khai, các cấp Hội cả nước đã vận động 243,65 tỷ đồng, hỗ trợ 37.765 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do Covid-19 và kết nối 11.064 mẹ đỡ đầu/người chăm sóc thay thế được tập huấn kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận