Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/10/2025 - 11:09 (GMT+7)

"Mẹ đỡ đầu" khoác áo blouse trắng gieo mầm yêu thương, hạnh phúc giữa đời thường

Đình Nguyên
"Mẹ đỡ đầu" khoác áo blouse trắng gieo mầm yêu thương, hạnh phúc giữa đời thường

Không chỉ nhận đỡ đầu các cháu mồ côi, chị Võ Thị Bé còn đứng ra giúp đỡ, hỗ trợ nhiều cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phú Nhiêu

Trong căn phòng nhỏ của Trạm y tế Hành Trung (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), chị Võ Thị Bé - Trưởng trạm y tế, Ủy viên BCH Hội LHPN xã - ngày ngày tận tụy chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ít ai biết rằng, sau dáng vẻ tất bật và tấm áo blouse trắng giản dị ấy là một trái tim nhân hậu, một người phụ nữ bền bỉ gieo mầm yêu thương cho bao phận đời khốn khó nơi miền quê nghèo.

Vòng tay yêu thương của người phụ nữ nhân hậu

Một buổi chiều đầu năm học mới, căn nhà nhỏ xiêu vẹo ở đội 11, thôn Hiệp Phổ Nam, bỗng rộn ràng tiếng cười. Bé Nguyễn Bích Ngọc (10 tuổi) hớn hở chìa cuốn vở học sinh đầy những điểm 9, điểm 10 cho "mẹ Bé" xem. Ánh mắt con trẻ long lanh niềm vui, nhưng đâu đó vẫn phảng phất nỗi thiếu thốn. Bởi từ ngày mẹ gặp tai nạn giao thông, sống đời sống thực vật, tuổi thơ của Ngọc đã bớt đi những tiếng cười. Bố em lận đận mưu sinh, rồi phải bỏ dở công việc để về chăm vợ bệnh tật. Ngọc trở thành chị cả gánh gồng cùng bà nội già yếu chăm em nhỏ.

"Mẹ đỡ đầu" khoác áo blouse trắng gieo mầm yêu thương, hạnh phúc giữa đời thường- Ảnh 1.

Bà nội và hai chị em Ngọc xúc động đón nhận sự hỗ trợ từ chị Võ Thị Bé để tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống

Xót xa trước hoàn cảnh ấy, chị Võ Thị Bé không chỉ vận động được 30 triệu đồng giúp gia đình trang trải thuốc men, đến năm 2024, chị còn lặng lẽ nhận Ngọc làm con nuôi, cam kết đồng hành cho đến khi em đủ 18 tuổi.

Cùng hoàn cảnh, Lê Anh Tú (15 tuổi, thôn Phú Lâm, xã Thiện Tín) sớm chịu cảnh mồ côi mẹ, sống cùng bố và hai em nhỏ trong thiếu thốn chồng chất. Bố sức khỏe yếu, làm thuê bữa có bữa không. Thấy cảnh ba đứa trẻ nheo nhóc, chị Bé đã nhận Tú làm con đỡ đầu, san sẻ gánh nặng cho gia đình vốn đã kiệt quệ.

"Mẹ đỡ đầu" khoác áo blouse trắng gieo mầm yêu thương, hạnh phúc giữa đời thường- Ảnh 2.

Chị Võ Thị Bé (thứ 3 bìa phải) nhận đỡ đầu em Tú

Nhớ lại những ngày đầu, chị Bé bùi ngùi: "Các cháu ít nói, cứ cúi mặt. Tôi thương lắm, chỉ mong các cháu biết rằng, dù cuộc đời có bất hạnh, vẫn còn có người dang tay yêu thương".

Từ khi có "mẹ Bé", những đứa trẻ ấy đã khác. Chúng rạng rỡ hơn mỗi mùa khai giảng, có áo mới, sách vở mới. Chúng bớt sợ hãi mỗi lần ốm đau, vì luôn có bàn tay chị Bé dìu dắt. Và hơn cả, chúng có một chỗ dựa tinh thần, một niềm tin để tiếp tục nuôi ước mơ.

Lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách"

Không chỉ dừng lại ở vai trò "mẹ đỡ đầu", chị Võ Thị Bé còn là chiếc cầu nối để tình thương lan tỏa khắp Nghĩa Hành. Mỗi năm, chị vận động gần 700 triệu đồng, trao đến tay hội viên phụ nữ nghèo, bệnh nhân khó khăn, người già neo đơn.

"Mẹ đỡ đầu" khoác áo blouse trắng gieo mầm yêu thương, hạnh phúc giữa đời thường- Ảnh 3.

Chị Bé trao quà hỗ trợ 900 nghìn đồng mỗi tháng cho bà Nguyễn Thị Ba bị bệnh tâm thân phân liệt, không có chồng, có 1 con trai bị bệnh tự kỉ.

Trong quá trình đi làm việc thiện, có những mảnh đời khiến chị day dứt mãi. Trường hợp của bà Phạm Thị Đoan (thôn Hiệp Phổ Trung), bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não. Chồng mất sớm, con trai lại mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Gia đình rơi vào bế tắc. Chị Bé đã cùng Hội LHPN xã đi từng nhà, gõ từng cánh cửa, để gom góp từng đồng cho bà Đoan có thuốc chữa bệnh, có chỗ dựa qua ngày.

Hay như cụ bà Trần Thị Hương, ông Nguyễn Tấn Bửu - những người tuổi cao bệnh tật, đơn độc giữa đời. Mỗi tháng, chị Bé đều đứng ra vận động để họ có khoản trợ giúp 900.000 đồng, đều đặn cho đến cuối đời. 

Đến nay, chị đã đứng ra nhận hỗ trợ cho 7 trường hợp đến cuối đời là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người gia neo đơn, bệnh tật. "Chỉ mong cuối những năm tháng cơ cực ấy, các cụ còn có được chút ấm áp tình người" - chị nói.

"Mẹ đỡ đầu" khoác áo blouse trắng gieo mầm yêu thương, hạnh phúc giữa đời thường- Ảnh 4.

Chị Bé trao quà hỗ trợ hàng tháng cho cụ Nguyễn Thị Năm và cháu Thịnh ở xã Phước Giang.

Ngoài việc chăm lo hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt, chị còn lo việc hiếu cho những gia đình khó khăn, sửa nhà tình thương, trao hàng trăm suất quà, học bổng cho trẻ em vùng cao, kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp hàng chục triệu đồng phẫu thuật tim cho các em có hoàn cảnh đáng thương. Mỗi việc chị làm đều thấm đẫm tinh thần "người còn khổ bớt khổ, người buồn bớt buồn". Với chị, từ thiện không phải để ai biết đến tên mình. "Chỉ cần nhìn thấy họ nở nụ cười, là lòng mình đã thấy bình yên" - chị tâm sự.

Chị Lê Thị Nhật, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Hành, nhận xét: Chị Bé vừa hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, vừa tận tụy với phong trào phụ nữ. Đặc biệt, việc nhận đỡ đầu các cháu mồ côi, thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe và theo dõi việc học tập của các cháu đã để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc. Không dừng lại ở đó, chị còn kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện để hỗ trợ hàng chục hoàn cảnh khó khăn trong xã. Nhờ tấm lòng nhân hậu và sự tận tâm của chị, nhiều mảnh đời bớt đi cơ cực. Tinh thần sẻ chia, nhân ái cũng được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

"Mẹ đỡ đầu" khoác áo blouse trắng gieo mầm yêu thương, hạnh phúc giữa đời thường- Ảnh 5.

Chị Võ Thị Bé tận tình thăm khám cho các cháu nhỏ tại Trạm y tế Hành Trung, xã Nghĩa Hành.

Cuộc sống vốn nhiều lo toan, nhưng với chị Bé, niềm hạnh phúc lại đến từ những điều giản dị: Một ánh mắt biết ơn, một lời cảm ơn chân thành, hay nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ mồ côi. Chị không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ gieo mầm hạnh phúc, để rồi những hạt giống thiện lành ấy lan tỏa trong cộng đồng, để ngày càng nhiều người chung tay thắp sáng tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Hình ảnh người phụ nữ vừa khoác áo blouse trắng chăm lo sức khỏe nhân dân, vừa khoác "tấm áo yêu thương" cho những phận đời bất hạnh đã trở thành một biểu tượng đẹp nơi làng quê Nghĩa Hành. Và ở đó, những em nhỏ mồ côi, những cụ già neo đơn, những bệnh nhân nghèo sẽ mãi nhớ đến một người mẹ, một người chị mang tên Võ Thị Bé - người phụ nữ gieo mầm yêu thương trong từng nhịp sống đời thường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận