Mẹ đỡ đầu - Khi yêu thương được tiếp nối

Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hoà đã vận động các nguồn lực chăm lo cho hơn 1.000 trẻ mồ côi
Từng có lo ngại rằng, việc sáp nhập các đơn vị hành chính, với những thay đổi về địa bàn và nhân sự, sẽ làm ảnh hưởng đến sợi dây gắn kết giữa mẹ và con đỡ đầu. Thực tế, thời gian qua, hành trình “Mẹ đỡ đầu” vẫn thông suốt, được tiếp nối bằng sự tử tế và trách nhiệm.
Để con trẻ không bị hụt hẫng
Chúng tôi đến xã Nam Khánh Vĩnh, một địa phương miền núi của tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất việc hợp nhất từ 4 xã: Cầu Bà, Khánh Thành, Liên Sang, Sơn Thái. Gặp chị Nguyễn Thị Phấn, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Khánh Vĩnh, ít ai nghĩ rằng người phụ nữ giản dị này có hơn 10 năm gắn với công tác Hội. Chị là người tận tâm đồng hành cùng các con đỡ đầu tại địa bàn cũ. Trên hành trình ấy, có 16 em nhỏ đã được Hội kết nối, hỗ trợ, chăm sóc trong đó có 4 cháu được Hội trực tiếp đỡ đầu. Hai chị em Cao Thị Nhãng (SN 2013) và Cao Văn Hưng (SN 2006) là trường hợp mà chị Phấn gắn bó nhất. Suốt 5 năm, chị Phấn không chỉ theo dõi việc học tập mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho các con đỡ đầu khi mẹ đẻ của các em mất vì Covid-19, cha bỏ đi biệt tích.
Tháng 7/2025, chị Phấn được điều động giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh. Chuyển sang đơn vị khác, để hoạt động mẹ đỡ đầu không bị gián đoạn, chị Phấn đã chủ động làm việc với Hội LHPN xã Trung Khánh Vĩnh tìm người tiếp nối phù hợp. Người được chị tin tưởng gửi gắm là chị Cao Thị Quyên, một cán bộ Hội từng tham gia các hoạt động hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Chị Phấn đã dẫn chị Quyên đến gặp các con, giới thiệu và trò chuyện để các con làm quen với mẹ đỡ đầu mới. Thông tin hỗ trợ, tình hình học tập của các con đều được chị Phấn lập hồ sơ rõ ràng và bàn giao lại đầy đủ. "Với người lớn, việc bàn giao có thể chỉ là thủ tục nhưng với các cháu, đó là một sự thay đổi lớn. Phải để các con thấy rằng mình vẫn được yêu thương, chỉ là từ một vòng tay khác tiếp nối", chị Phấn nói.
Tiếp nhận vai trò mẹ đỡ đầu từ chị Phấn, chị Quyên có chút băn khoăn trong những ngày đầu, không chỉ là về trách nhiệm của mình mà còn là việc làm quen với con đỡ đầu. Dù không còn trực tiếp đồng hành, chị Phấn cùng chị Quyên vẫn duy trì liên lạc với nhau. Thông qua những cuộc thăm nom của chị Quyên, chị Phấn lại được nhìn thấy, được trò chuyện với các con đỡ đầu qua cuộc gọi video. Hai người mẹ đỡ đầu đã trao nhau sợi dây yêu thương bằng sự tử tế và trách nhiệm của mình.

Chị Nguyễn Thị Phấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Khánh Vĩnh, cùng các con đỡ đầu
Vượt đường xa đến với con đỡ đầu
Rời xã Nam Khánh Vĩnh, chúng tôi đến xã Bắc Khánh Vĩnh. Giữa bộn bề công việc, câu chuyện về chị Cao Lệ Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Khánh Vĩnh, như tiếp thêm niềm tin vào sự gắn kết đầy yêu thương của những mẹ đỡ đầu.
Trước khi sáp nhập, vào tháng 4/2025 trên địa bàn xã Khánh Bình (cũ) có một trường hợp là bé Phan Thị Ngọc Huyền (SN 2016) được nhận đỡ đầu. Thông qua sự kết nối của Hội LHPN tỉnh, chị Trần Bích Ngọc (trú tại TPHCM) đã nhận đỡ đầu bé Ngọc Huyền đến khi con đủ 18 tuổi, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Hoàn cảnh của Ngọc Huyền rất đáng thương, cha mất sớm vì bệnh, mẹ sức khỏe yếu, một mình nuôi 2 con.
"Con có hai mẹ. Mẹ Phấn thương con lâu rồi, còn mẹ Quyên cũng hay đến hỏi han, cho con vở mới. Con nhớ mẹ Phấn và con cũng thương mẹ Quyên nữa".
Em Cao Văn Hưng (SN 2006), tỉnh Khánh Hòa
Khi ấy, chị Lệ Hằng là Chủ tịch Hội LHPN xã Khánh Bình, người trực tiếp đồng hành cùng bé. Sau khi xã Khánh Bình và Khánh Đông được hợp nhất thành xã Bắc Khánh Vĩnh, địa bàn rộng hơn, quãng đường từ trụ sở xã đến nhà của con đỡ đầu xa thêm 3 cây số, chị Lệ Hằng vẫn thường xuyên thăm hỏi bé và cập nhật hình ảnh, tình hình của bé tới Hội LHPN tỉnh và mẹ đỡ đầu Trần Bích Ngọc.
Nhìn chúng tôi bằng đôi mắt trong veo, bé Ngọc Huyền hồn nhiên nói: "Lúc đầu con chưa hiểu "mẹ đỡ đầu" là gì, chỉ biết có người gửi tiền giúp con đi học. Còn mẹ Hằng thì ở gần, vẫn quan tâm, động viên con từng ngày".
Thực tế, sau sáp nhập, không phải nơi nào, việc chuyển giao hay duy trì kết nối giữa mẹ và con đỡ đầu cũng diễn ra suôn sẻ. Không chỉ cán bộ Hội trăn trở mà các mạnh thường quân, những người hỗ trợ tài chính nuôi dưỡng con đỡ đầu, cũng lo lắng về tính ổn định của hành trình yêu thương này. Một mạnh thường quân bày tỏ: "Khi nghe tin địa bàn sáp nhập rồi cán bộ địa phương thay đổi, tôi rất lo, không biết ai sẽ tiếp tục đồng hành cùng con đỡ đầu của mình. Hành trình của mẹ đỡ đầu không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là đồng hành, quan tâm hằng ngày".
Trước tình hình đó, các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã chủ động lên phương án tháo gỡ những vấn đề nảy sinh. Chị Cao Lệ Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Khánh Vĩnh, cho biết: "Khi sáp nhập, chúng tôi lập danh sách những trường hợp con đỡ đầu đang nhận hỗ trợ, chủ động gửi thư đến các mẹ đỡ đầu để cảm ơn và thông báo rõ về tình hình triển khai. Chúng tôi cam kết, dù có thay đổi người đồng hành với con đỡ đầu ở địa phương thì việc chăm lo cho các cháu vẫn không bị gián đoạn".