Mẹ có thể cho con mặc quần áo như con thích được không?

Đan Linh
16/07/2020 - 17:28
Mẹ có thể cho con mặc quần áo như con thích được không?

Ảnh minh họa

Con muốn mặc một cách thoải mái nhưng đều bị mẹ can thiệp. Mẹ lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với những trang phục con chọn. Đi đâu, mặc gì hay mọi việc trong cuộc sống của con, mẹ đều muốn con làm theo ý mẹ.

Mẹ đang rửa bát, vậy mà vừa thấy bóng dáng của con và bạn con, mẹ liền tra vấn: Hai đứa đi đâu? Đến đấy làm gì? Đi cùng với ai?... Chưa nghe xong con trả lời, mẹ liền "liếc xéo": "Con định mặc như thế này mà đi à? Bao nhiêu quần áo đẹp mẹ mua cho đâu mà con mặc như "nhà quê" thế. Chiếc quần jeans mặc đến cũ kỹ, bạc màu ra rồi mà lần nào mẹ cũng thấy con mặc. Sao con không mặc chiếc váy dễ thương mà tuần trước mẹ mới mua... Con nhìn bạn con mặc đồ này. Trông nữ tính, đáng yêu biết bao. Còn con ăn mặc quá đơn giản. Con không chỉ bị người khác đánh giá mà mẹ cũng bị nhận xét là không chịu quan tâm đến con"...

Con đã nói với mẹ rằng con thích mặc quần jeans và áo phông vì con thấy thoải mái. Hơn nữa, buổi đi chơi của con là đến nhà bạn không cần phải trang phục trang trọng. Vậy mà mẹ vẫn không "buông tha". Chỉ vào bạn con, mẹ so sánh: "Sao con không xõa tóc ra như bạn con này. Con buộc tóc lên trông chẳng ra đâu vào đâu. Nhìn con và bạn đúng như 2 thái cực. Bạn con trông giống công chúa, còn con thì...".

Mẹ có thể cho con mặc quần áo như con thích được không mẹ? - Ảnh 1.

Tại sao mẹ lại không hài lòng khi con mặc đồ đơn giản mà con thích? (Ảnh minh hoạ)

Việc mẹ can thiệp vào cách ăn mặc, đầu tóc của con diễn ra thường xuyên. Lúc nào mẹ cũng không vừa ý về con. Mẹ chỉ thích con gái phải điệu đà, phải giống tiểu thư. Lúc nào mẹ cũng tìm ra thứ gì đó để bình phẩm về trang phục, ngoại hình của con. Con lại đơn giản, xuề xòa, luôn thích mặc những bộ đồ khiến con thấy thoải mái, dễ chịu. Tất nhiên, không vì thế mà con ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác.

Con không hiểu chuyện váy áo có gì mà quan trọng đến vậy? Tại sao mẹ lại nhảy dựng lên khi con mặc đồ đơn giản đi chơi cùng bạn bè? Nhiều hôm đi về nhà ông bà hay người quen, khi con đã sửa soạn xong, đã khoác lên mình bộ quần áo ưng ý, vậy mà mẹ lại chê bai. Điệp khúc của mẹ luôn là: Trông con không được đẹp. Mẹ thích con mặc cái gì đó xinh hơn một chút!

Rõ ràng, trước đó, mẹ vừa khen bộ trang phục ấy là dễ thương. Vậy mà mẹ lại chê nó là luộm thuộm khi đi chơi nhà họ hàng. Chỉ vì trang phục mà lúc nào 2 mẹ con cũng cái nhau kịch liệt. Mẹ bực bội, còn con cảm thấy mệt mỏi vì những "trận chiến" vô nghĩa thế này.

Mẹ hoàn toàn có quyền yêu cầu con mặc trang phục theo mong muốn của mẹ ở những sự kiện quan trọng như họp mặt gia đình hay gặp đỡ đồng nghiệp của mẹ. Tất nhiên, mẹ sẽ cảm thấy tự tin, hãnh diện với mọi người hơn khi con trông xinh đẹp. Chắc chắn, mẹ không thấy thoải mái khi con mặc "không đâu ra đâu" trước mặt người quen của mẹ. Trong những hoàn cảnh này, chắc chắn con phải tôn trọng mẹ bằng cách mặc những bộ đồ mà cả mẹ và con đều thấy ổn.

Thế nhưng, khi con đi chơi với bạn bè của con, ở không gian của những bạn tuổi teen như con, mẹ cũng cần tôn trọng gu ăn mặc của con. Con muốn được mặc những bộ đồ theo ý con và thực sự mong muốn mẹ chấm dứt việc nhăn mặt, nhíu mày bình phẩm. Mẹ có biết, khi lúc nào mẹ cũng tỏ ý phản đối, mẹ sẽ tạo cho con ấn tượng rằng ngay cả mẹ cũng không hài lòng với con. Xa hơn, sẽ khiến con có những lựa chọn quá khích chỉ để chọc tức mẹ. Mẹ à, dù không ưa kiểu ăn mặc của con nhưng mẹ nên hiểu rằng đó đơn thuần chỉ là vẻ bề ngoài năm tháng tuổi teen của con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm