Mê đắm với ga tàu "bên rìa biển xanh" như lạc vào thế giới hoạt hình tại Nhật Bản

Thạch Anh
12/08/2022 - 20:10
Mê đắm với ga tàu "bên rìa biển xanh" như lạc vào thế giới hoạt hình tại Nhật Bản
Nhờ tuyến đường sắt phủ rộng khắp đất nước, Nhật Bản có một số ga tàu với cảnh đẹp tuyệt trần sát bờ đại dương.

Nhật Bản có một trong những hệ thống đường sắt phát triển nhất thế giới, vươn đến mọi ngóc ngách của đất nước. Với đặc điểm như vậy, một điều không có gì bất ngờ là du khách có thể tham quan đảo quốc này chỉ bằng đường sắt, và thậm chí là thưởng ngoạn những khung cảnh hiếm có ngay trên tàu hoặc các sân ga.

Nếu bạn từng xem những bộ phim hoạt hình của Ghibli Studio như Spirited Away, bạn hẳn sẽ ấn tượng với cảnh nhân vật chính Chihiro đặt chân tới một ga tàu nằm giữa lòng đại dương. Tình cờ là, cảnh tượng kỳ diệu tương tự có thể được tìm ra ngay tại quê hương của Ghibli.

Do không có quá nhiều chuyến tàu đi ngang, ga tàu này khá vắng và luôn mang dáng vẻ yên tĩnh, trữ tình khó tả.

Ga tàu mang tên "đại dương xanh"

Tên địa danh ở Nhật Bản đôi khi rất kỳ lạ. Tại Tokyo, có một khu phố tên là Kabukicho (phố Kabuki) mà không có nổi một nhà hát kịch kabuki (loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Nhật) nào. Hay Toranomon (Cánh cổng của hổ) lại toàn những nhân viên văn phòng cổ cồn trắng chứ không phải những chú mèo "size bự" lông vằn vện sắc cam.

Vậy nên, nếu có lỡ lạc bước đến ga Ōmigawa (Thanh hải xuyên - dòng nước đại dương xanh) thuộc tỉnh Niigata thì chắc sẽ chẳng có mấy ai hy vọng thấy được cả một chân trời đại dương xanh thăm thẳm ngút ngàn tầm mắt. Ấy thế mà, lần này cái tên ấy lại được đặt đúng chỗ.

Mê đắm với ga tàu "bên rìa biển xanh" như lạc vào thế giới hoạt hình tại Nhật Bản - Ảnh 2.

Mê đắm với ga tàu "bên rìa biển xanh" như lạc vào thế giới hoạt hình tại Nhật Bản - Ảnh 3.

Ōmigawa nằm sát bên bờ đại dương, trông ra màu xanh thăm thẳm vô tận của biển rộng và trời cao.

Ga Ōmigawa nằm ở thị trấn Kashiwazaki, được mệnh danh là "ga tàu gần biển nhất trên toàn Nhật Bản" và đó có lẽ là miêu tả không ngoa chút nào khi lan can bảo vệ của sân ga chỉ cách mép nước vài bước chân.

Mê đắm với ga tàu "bên rìa biển xanh" như lạc vào thế giới hoạt hình tại Nhật Bản - Ảnh 4.

Mê đắm với ga tàu "bên rìa biển xanh" như lạc vào thế giới hoạt hình tại Nhật Bản - Ảnh 5.

Mê đắm với ga tàu "bên rìa biển xanh" như lạc vào thế giới hoạt hình tại Nhật Bản - Ảnh 6.

Các chuyến tàu chỉ dừng lại ở Ōmigawa mỗi giờ một lần. Thiếu vắng tiếng ồn đặc trưng của đường sắt, điều đó có nghĩa là bạn có thể lắng nghe cả tiếng sóng vỗ rì rào yên bình ngay trên sân ga. 

Mê đắm với ga tàu "bên rìa biển xanh" như lạc vào thế giới hoạt hình tại Nhật Bản - Ảnh 7.

Mê đắm với ga tàu "bên rìa biển xanh" như lạc vào thế giới hoạt hình tại Nhật Bản - Ảnh 8.

Biển xanh ngút ngàn tầm mắt.

Mê đắm với ga tàu "bên rìa biển xanh" như lạc vào thế giới hoạt hình tại Nhật Bản - Ảnh 9.

Một bên là núi rừng xanh ngắt, một bên là đại dương thăm thẳm.

Mặc dù không quá tấp nập nhưng việc tiếp cận Ōmigawa không đến nỗi khó vì ga nằm ngay trên tuyến đường nối giữa ga Nagano và Niigata. Cả 2 tỉnh trên đều có nhiều địa danh tham quan, du lịch nổi tiếng nên cũng khá tiện cho du khách dừng chân lại đây thăm thú, ngắm cảnh.

Mê đắm với ga tàu "bên rìa biển xanh" như lạc vào thế giới hoạt hình tại Nhật Bản - Ảnh 10.

Mê đắm với ga tàu "bên rìa biển xanh" như lạc vào thế giới hoạt hình tại Nhật Bản - Ảnh 11.

Cầu Yoneyama.

Do không thường xuyên có các chuyến tàu dừng tại ga, nếu bạn muốn ngắm cảnh và chụp ảnh trên sân ga Ōmigawa và tận hưởng bầu không khí đại dương, bạn sẽ cần phải dành một khoảng thời gian ngắn ở đó. May mắn thay, có một số điểm tham quan đáng chú ý khác trong khu vực, chẳng hạn như Cầu Yoneyama, công viên ven biển Koibito Misaki, chợ hải sản Nihonkai và một trung tâm bán hàng lưu niệm.

Nguồn: SN24

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm