Bà cụ sống sót thần kỳ sau khi bị con trai ruột chôn sống

N.A
11/05/2020 - 06:50
Bà cụ sống sót thần kỳ sau khi bị con trai ruột chôn sống
Cả đất nước Trung Quốc đang phẫn nộ với vụ việc một cụ bà 79 tuổi bị chính con trai ruột của mình chôn sống.

Theo SCMP, cụ bà họ Vương, bị liệt, sống với con trai và con dâu ở huyện Tĩnh Biên, thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cụ đã bị người con trai ruột, họ Ma, 58 tuổi ném xuống một hố chôn ở một nơi vắng vẻ và lấp đất lại.

Hôm 5/4, vợ nghi phạm đã báo với cảnh sát địa phương rằng, Ma đưa mẹ mình ra ngoài bằng xe đẩy và từ đó không thấy cụ trở về nhà. Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm sau đó thú nhận y đã chôn mẹ mình ở trong rừng. Các nhà chức trách ngay lập tức đến địa điểm chôn cụ Vương và nghe thấy tiếng la hét kêu cứu. Ai cũng hết sức ngạc nhiên khi bà cụ vẫn sống sót dù 3 ngày không có thức ăn hay nước uống.

Mẹ già người Trung Quốc bị con trai ruột chôn sống - Ảnh 1.

Cụ Vương đang được chăm sóc ở bệnh viện

Cảnh sát cho biết, hiện nay, cụ Vương đã hồi phục sức khỏe và được chăm sóc tại một bệnh viện ở tỉnh Thiểm Tây. Tại bệnh viện, bà mẹ khốn khổ và đáng thương không hề trách móc mà tỏ ra lo lắng cho đứa con bất hiếu. Cụ Vương cho biết, cụ sợ con trai sẽ bị tống vào tù vì hành động dại dột của của mình

Một quan chức cảnh sát huyện Tĩnh Biên tiết lộ với phóng viên của Theapers.cn: "Ma cũng có mặt tại hiện trường trong lúc cảnh sát đào hố chôn tới 2 mét. Anh ta không phản ứng hay nói bất cứ điều gì khi nhìn thấy mẹ mình vẫn sống". Các công tố viên của thành phố Ngọc Lâm cho hay, nghi phạm đã bị bắt với cáo buộc mưu sát.

Theo trang tin Theapers.cn, Ma được gửi đến sống cùng bác sau khi cha qua đời, mẹ đi bước nữa và chuyển tới sống ở tỉnh Cam Túc cùng con trai thứ khi Ma mới 12 tuổi. Người mẹ trở về Tĩnh Biên cách đây vài năm và sống với con trai thứ sau khi người chồng thứ hai qua đời. Cụ Vương chỉ chuyển tới sống cùng Ma vào năm ngoái khi sức khỏe bắt đầu xấu đi. Cảnh sát cho hay Ma bắt đầu giận dữ với sự có mặt của mẹ kể từ lúc bà phải nằm liệt giường vì bị ngã tháng 11 năm ngoái. Y phàn nàn rằng mẹ mình không thể tự chủ việc đi vệ sinh, khiến cả ngôi nhà bốc mùi. Sau đó, Ma nảy ra ý định khốn nạn là chôn sống cụ Vương trong rừng.

Mẹ già người Trung Quốc bị con trai ruột chôn sống - Ảnh 2.

Nơi cụ Vương bị con trai ruột chôn sống

Theo luật hình sự Trung Quốc, Ma có thể bị kết án ít nhất 10 năm tù bởi hành động vô đạo đức này. Hành vi của y đã cấu thành tội giết người theo quy định của pháp luật. Thậm chí Ma sẽ phải nhận mức án nặng hơn, tuy nhiên, nạn nhân trong tình huống này may mắn vẫn còn sống.

Thông báo từ Ủy ban Y tế Quốc gia và Văn phòng Chăm sóc Người cao tuổi Trung Quốc kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc đứa con trai khốn nạn này và cho rằng Ma đã "vượt quá giới hạn luật pháp, đạo đức và quan hệ con người". Hai cơ quan nêu trên cũng đã cử nhân viên tới huyện Tĩnh Biên để giúp đỡ cụ Vương phục hồi sức khỏe, đồng thời thu xếp việc chăm sóc y tế cho cụ trong thời gian tới.

Nguồn: Theo SCMP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm