Mẹ nhiễm Covid-19, bố ung thư, bé sơ sinh 3 ngày tuổi phải xa mẹ, ở khu cách ly tập trung với bác

Linh Trần
26/05/2021 - 16:45
Mẹ nhiễm Covid-19, bố ung thư, bé sơ sinh 3 ngày tuổi phải xa mẹ, ở khu cách ly tập trung với bác

Bé sơ sinh 3 ngày tuổi đang ở khu cách ly tập trung với bác

Sau sinh 3 ngày, mẹ bé được xác định dương tính với Covid-19. Vì thế, mẹ phải cách ly ở BV, còn bé là F1 phải đi cách ly tập trung nơi khác. Trong khi đó, bố bé bị ung thư đang điều trị ở Hà Nội.

Ngày 26/5, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về trường hợp bé 3 ngày tuổi phải cách ly tập trung ở Bắc Giang do mẹ bị nhiễm Covid-19. Theo đó, chị Nguyễn Thị Hà (32 tuổi), thành viên nhóm từ thiện Tâm Đức (Bắc Giang) chia sẻ: "Hiện nay tại khu cách ly ở Trường Tiểu học Song Mai, xã Song Mai, TP. Bắc Giang có 1 cháu bé 3 ngày tuổi vừa vào khu cách ly (mẹ cháu là F0 đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh, bố đang điều trị ung thư đại tràng), gia đình rất khó khăn. Hiện cháu bé đang khát sữa, tôi kêu gọi các bà mẹ đang nuôi con nhỏ có thể chung tay chia sẻ chút sữa mẹ gửi về Trường Tiểu học Song Mai. Các nhà hảo tâm có thể gửi bỉm, tã, đồ dùng cho trẻ sơ sinh,...ủng hộ con".

Ngay sau khi thông tin trên được chia sẻ, rất nhiều người đã bày tỏ sự thương xót với bé và gia đình. Nhiều người đã lên tiếng ủng hộ bằng hiện vật hoặc bằng tiền để giúp đỡ gia đình bé vượt qua khó khăn.

Mẹ nhiễm Covid-19, bố ung thư, bé sơ sinh 3 ngày tuổi phải xa mẹ, ở khu cách ly tập trung với bác - Ảnh 1.

Bé sơ sinh mới 3 ngày tuổi đã phải xa mẹ để đi cách ly tập trung

Chia sẻ với PNVN, bà Phạm Thị Hà (bác của bé, trú tại xã Tân Tiến, Yên Dũng, Bắc Giang) cho biết, hiện mình đang chăm sóc bé tại khu cách ly tập trung ở Trường Tiểu học Song Mai.  

Theo bà Hà, mẹ bé là Bùi Thị H. (1987, ở xã Tân Tiến). Chị H. là công nhân khu công nghiệp trên địa bàn. Khi xảy ra dịch, chị đang mang thai gần đến ngày sinh nhưng do là F1 nên cũng phải đi cách ly tập trung. Trong quá trình cách ly, chị có 3 lần xét nghiệm âm tính. Sau đó, chị H. trở dạ được đưa đến BV Đa khoa tỉnh để sinh. Trước khi sinh, chị cũng được xét nghiệm Covid-19 cho kết quả âm tính. Ngày 21/5, chị H. sinh con khỏe mạnh bằng phương pháp mổ.

Sau sinh 3 ngày, mẹ con chị H. sức khỏe ổn định nên làm thủ tục xuất viện. Tuy nhiên, khi BV làm xét nghiệm Covid-19 đã phát hiện chị dương tính với virus SARS-Cov-2 nên được đưa đi cách ly tại BV. Do bé là F1 nên được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Song Mai.

Bà Hà cho biết, hiện nay gia đình bé chia làm 4 ngả. Bởi, bố bé bị ung thư trực tràng đang mổ và điều trị tại BV K (ở Hà Nội). Mẹ bé cách ly tại BV Đa khoa tỉnh Bắc Giang; Người con đầu đang ở với cụ ngoại đã 80 tuổi; còn bé thì bác vào khu cách ly tập trung chăm sóc.

Cũng theo bà Hà, bé rất ngoan, ăn tốt, không khóc. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đồ dùng cho con cũng thiếu. Sau khi được nhóm tình nguyện chia sẻ, các mạnh thường quân, cô chú đã giúp đỡ về bỉm, sữa, tã, giấy và một chút tiền. Hiện tại, bà Hà cũng đã yên tâm trông cháu. Bà Hà cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ để gia đình bé vượt qua khó khăn.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm