Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/09/2025 - 14:01 (GMT+7)

Mẹ và 3 con gái trải nghiệm chuyến phượt "ngắm nhìn non sông" dài 17 ngày

Thanh Huyền
Mẹ và 3 con gái trải nghiệm chuyến phượt "ngắm nhìn non sông" dài 17 ngày

Chị Trần Hiếu và các con trên hành trình xuyên Việt

Mùa hè vừa qua trở thành dấu mốc đặc biệt đối với chị Trần Hiếu - Giám đốc một công ty kiến trúc nội thất ở Hà Nội - khi lần đầu tiên chị tự cầm lái ô tô đưa 3 cô con gái đi dọc chiều dài đất nước. Chuyến đi kéo dài 17 ngày, hơn 4.000km từ Bắc vào Nam rồi ngược lên Tây Nguyên, để lại trong 4 mẹ con những kỷ niệm khó quên.

Chị Trần Hiếu chia sẻ, con gái lớn vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, nên muốn dành tặng các con một mùa hè thật ý nghĩa. Thay vì những chuyến du lịch theo tour, chị chọn cách rong ruổi trên chiếc xe riêng, để cả gia đình có thể tự do dừng chân bất cứ đâu, nghỉ lại một hay hai đêm tùy hứng. Bên cạnh đó, với mong muốn ba con gái vốn quen cuộc sống tiện nghi thành phố được tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên và đời sống bình dị, chị ưu tiên chọn những điểm dừng chân gắn với cảnh quan nguyên sơ, homestay hay quán ăn của người dân địa phương.

"Di chuyển bằng xe riêng nên tôi ưu tiên tới các địa điểm phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, quán ăn, quán cà phê của người địa phương. Ba bạn nhỏ sinh ra và lớn lên ở thành phố nên như 'gà công nghiệp', quen sống trong điều kiện tiện nghi. Do đó, khi tìm kiếm nơi lưu trú, tôi chọn đa dạng từ homestay, nhà nghỉ, khách sạn… với hy vọng các con cải thiện khả năng thích nghi linh hoạt", chị Hiếu nói.

Trong nửa chặng đường đầu, bốn mẹ con đi dọc các tỉnh ven biển từ Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng tới Phú Yên, Nha Trang, Mũi Né. Chị nhớ lại những ngày đầu, cứ lên xe là các con lăn ra ngủ, chỉ có mình chị yên lặng lái xe và tận hưởng phong cảnh. Nhưng càng về sau, 3 bạn nhỏ càng tỏ rõ sự bất ngờ với cảnh đẹp quê hương đất nước, thích thú với trải nghiệm dân dã ở từng địa phương, trò chuyện rôm rả với mẹ về những nơi đã đi qua và sắp tới.

Cung đường khiến cả gia đình mê mẩn nhất chính là đèo Violak (Quảng Ngãi) ở độ cao gần 1.300m. Khi xe vượt khúc cua ngoằn ngoèo, ba cô gái không kìm nổi tiếng reo hò trước biển mây bồng bềnh, khung cảnh như trong tranh vẽ.

Đáng nhớ nhất có lẽ phải kể tới kỷ niệm khi cả nhà đi tới làng chài Nhơn Lý (Gia Lai), bốn mẹ con thuê một homestay ven biển. Căn phòng nhỏ, chật chội khiến ba cô bé ban đầu có phần thất vọng. Ba cô con gái phải ngủ chen chúc, còn chị Hiếu thì nằm trên tấm phản nhỏ, chỉ xoay người cũng lo rơi xuống. Thêm vào đó, tiếng loa kéo ồn ào suốt đêm khiến cả nhà trằn trọc. Thế nhưng khi bình minh ló rạng, tiếng ngư dân gọi nhau í ới đón thuyền cá về, cảnh biển xanh bên ngoài căn phòng trải dài trước mắt đã xóa tan mọi than phiền, chẳng ai còn bận tâm tới những khó chịu trước đó nữa.

Các con chị Hiếu thích thú khi được trải nghiệm làm ngư dân và thưởng thức chính thành quả của mình

Các con chị Hiếu thích thú khi được trải nghiệm làm ngư dân và thưởng thức chính thành quả của mình

Một trải nghiệm cũng chẳng thể nào quên trong chuyến hành trình là buổi sáng ở phá Tam Giang (Huế). Mẹ con chị Hiếu theo chân ngư dân giăng lưới, đón bình minh, sau đó tự tay chế biến hải sản ngay trên chòi canh giữa phá. Chỉ 2,5 giờ ngắn ngủi, nhưng ba cô bé hào hứng như được hóa thân thành "ngư dân thực thụ".

Trong hành trình của 4 mẹ con cũng có những lúc không suôn sẻ. Chị Hiếu nhớ lại ngày đi từ TP.HCM lên Đà Lạt đã lỡ chọn tuyến đường đang thi công nên rất xấu, bụi mù mịt. Những đoạn đèo cua tay áo lồi lõm, "ổ gà, ổ voi" xuất hiện liên tục mấy chục km làm chị Hiếu "căng não". Cảm nhận được sự vất vả của mẹ khi cầm lái cả hành trình dài và biết ơn mẹ dành cho các con một trải nghiệm quá ấn tượng: ngày thứ 2 ở Đà Lạt, con gái cả đặt một bó hoa nhỏ xinh tặng mẹ. Khi ấy chị Hiếu cô cùng bất ngờ và xúc động, đặc biệt là khi nghe được lời cảm ơn của 3 cô con gái vì đã cho các con có trải nghiệm xuyên Việt tuyệt vời trong mùa hè này.

Khác với nhiều chuyến du lịch thường xuyên chụp ảnh "check-in", hành trình xuyên Việt của bốn mẹ con lại tập trung nhiều hơn vào việc tận hưởng khoảnh khắc. "Trong chuyến đi, hầu như chúng tôi không chụp hình, chỉ tập trung ngắm nhìn, cảm nhận và lưu lại ký ức tươi đẹp nhất", chị Hiếu chia sẻ.

Bốn mẹ con trong chuyến đi dịp Tết

Bốn mẹ con trong chuyến đi dịp Tết

Trở về Hà Nội, thay vì mệt mỏi, cả gia đình đều cảm thấy phấn khởi và đã hẹn nhau năm sau tiếp tục một chuyến đi mới. Về phần chi phí, chuyến đi kéo dài 17 ngày hết khoảng 45 triệu đồng, trong đó tiền ăn ở trung bình 2 triệu mỗi ngày, chi phí xăng và cầu đường khoảng 6 triệu, còn lại là vé tham quan và các khoản phát sinh.

Được biết trong dịp nghỉ Tết đầu năm nay, chị Hiếu cũng lái xe chở 3 con gái của mình rong ruổi qua 1 thành phố và 10 huyện (cũ) của tỉnh Hà Giang: Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xí Mần, Yên Minh. Với chị Hiếu, chuyến đi dịp đầu năm này không chỉ là hành trình khám phá mà còn là món quà mùa xuân trọn vẹn, giúp các con cảm nhận vẻ đẹp kỳ vĩ của đất nước.

Từ đỉnh Mã Pì Lèng mây phủ, dòng Nho Quế xanh ngắt, đến ngôi làng cổ Lô Lô Chải yên bình, cột cờ Lũng Cú sừng sững, hay thung lũng hoa cải vàng Sủng Là rực rỡ, đâu đâu cũng in dấu những kỷ niệm khó quên. 4 mẹ con cùng nhau dạo bước trên phố cổ Đồng Văn, ngắm khung cảnh trầm mặc của Phó Bảng và háo hức ghi lại từng khoảnh khắc trong chuyến du xuân.

Trong suốt hành trình, gia đình chọn dừng chân ở nhiều homestay, retreat, resort mang vẻ đẹp kiến trúc hòa cùng thiên nhiên, đồng thời thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị vùng cao. Có những lúc, khi hàng quán còn đóng cửa vì nghỉ Tết, cả nhà chẳng ngần ngại dựng lều bên bãi cỏ ven đường, nấu mì tôm với thịt trứng mang theo. Những phút giây giản dị ấy lại trở thành ký ức ấm áp, gắn kết mẹ con nhiều hơn. 

Trào lưu đi xuyên Việt phát triển mạnh

Trong thời gian gần đây, phong trào đi xuyên Việt với sứ mệnh "nhìn ngắm vẻ đẹp Tổ quốc" đang ngày càng thu hút nhiều người trẻ và các gia đình yêu du lịch. Không còn bó hẹp trong những chuyến du lịch ngắn ngày, nhiều hành trình dài qua hàng chục tỉnh thành được khám phá bằng xe máy, ô tô hoặc tàu đường sắt, khiến chuyến đi không đơn thuần là di chuyển mà trở thành hành trình chạm đến tâm hồn và văn hóa.

Xu hướng này được giới trẻ truyền cảm hứng qua mạng xã hội và các cộng đồng du lịch, nơi chia sẻ chân thật, từ khung cảnh non nước hữu tình đến những phiên chợ quê, miếng bánh dân dã hay câu chuyện của người dân. Một số bạn trẻ đã chinh phục toàn bộ cung đường xuyên Việt bằng xe máy trong 30-35 ngày, bắt đầu từ Hà Nội rồi xuôi Nam; họ chia sẻ rằng chính "việc đi đến nơi về đến chốn" đã là trải nghiệm đáng nhớ, dù không có quá nhiều kế hoạch chi tiết.

Xe máy là phương tiện phổ biến bởi sự linh hoạt, dễ dàng tạm dừng và hòa cùng thiên nhiên dọc đường. Tuy vậy, đa phần các chuyến đi dài đều được chuẩn bị kỹ về hành trang, từ quần độn mông để giảm đau và tăng sự thoải mái đường dài, đến bản đồ lộ trình kết hợp với sách, ứng dụng để "đọc đường đến đâu lại khám phá thêm đến đó".

Phong trào này không chỉ để "ngắm nhìn" mà còn để trải nghiệm sâu: từ ẩm thực địa phương, câu chuyện lịch sử, đến cảnh quan tự nhiên đa dạng. Mỗi đoạn đường qua lại đều có điểm dừng chân đáng nhớ - như một làng quê bên đường, một hồ nước xanh ngọc bích hay một lễ hội dân gian bất chợt mà du khách may mắn gặp được.

Nhờ phong trào này, không ít người trẻ đã tìm thấy niềm vui tự tại, thấy yêu thêm quê hương, hiểu hơn về văn hóa vùng miền và tạo ra những ký ức đáng giá cả đời. Họ không chỉ "đi để tới" mà thực sự "đi để yêu - yêu cái đẹp, yêu đời sống, yêu sự chân thực của mỗi vùng đất mà họ đi qua.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận