Mỗi lần đọc tin nhắn của chồng, chị lại run sợ, hoảng loạn

CẨM TÚ
25/08/2022 - 12:00
Mỗi lần đọc tin nhắn của chồng, chị lại run sợ, hoảng loạn
Đến giờ đã 7 năm trôi qua, nhưng khi nhắc lại những chuyện đó người vợ vẫn còn run sợ.

Khi bước vào hôn nhân, có những người phụ nữ đã tự biến mình thành cây tầm gửi bám vào chồng. Để rồi khi bị người chồng phụ bạc, họ bị sốc tâm lý nặng nề và mất nhiều thời gian để vượt qua bóng ma quá khứ, thậm chí có người còn không chịu được cú sốc đó mà có hành động dại dột.

Chị A (33 tuổi, ở Bình Dương) cũng từng là một "cây tầm gửi" như vậy. Đến với chương trình Người thứ 3, chị buồn bã tâm sự về người chồng cũ lăng nhăng, ngoại tình với học trò khiến cuộc hôn nhân kết thúc trong nghiệt ngã.

Chị biết yêu từ năm lớp 10 và khi đó anh đang học lớp 12, mối quan hệ này bị gia đình kịch liệt phản đối vì chị còn quá nhỏ tuổi. Thế nhưng, tình yêu quá lớn cộng thêm sự xốc nổi của tuổi trẻ mà chị A đã lấy chồng khi vừa tròn 18 tuổi để hợp thức hóa mối quan hệ giữa hai người. Lúc đó, chị đang chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3, còn chồng đang học đại học.

Khi đó chồng tôi đang học đại học, còn tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3 thì anh hỏi cưới. Thời điểm quen nhau, chúng tôi bị ngăn cấm nhiều lắm nên lúc đó tôi nghĩ thôi thì cưới đi để hai đứa được ở với nhau, cưới xong thì cả hai vẫn đi cứ đi học như bình thường. Nói chung thời điểm đó tôi chưa biết hôn nhân là gì hết”, chị A chia sẻ với tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A.

Chị A kể lại câu chuyện hôn nhân đổ vỡ của mình với Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. 

Vừa thi tốt nghiệp xong thì chị A tổ chức đám cưới. Sau đó, chồng giúp chị ôn thi đại học nhưng do xao nhãng nên chị thi rớt. Chồng vốn là người có học thức, còn mình lại không đậu đại học khiến chị A mặc cảm tự ti về bản thân, chán nản một thời gian nhưng may sau đó chị lại được chồng động viên, an ủi.

Không lâu sau, hai vợ chồng mở một trung tâm dạy học ở Bình Dương. Tự hào vì chồng vừa giỏi vừa tạo điều kiện để mình trở thành một bà chủ khi còn trẻ, chị A khi đó rất hãnh diện, thậm chí coi chồng là thần tượng. Chị hết mực tin tưởng chồng, mặc cho anh có những mối quan hệ không rõ ràng mà chẳng mảy may nghi ngờ.

Một hôm, chồng báo ra ngoài đi ăn với học trò, chị vào phòng làm việc của chồng ngồi. Định tắt máy tính hộ anh thì một dòng tin nhắn tới, càng lướt chị càng choáng váng vì phát hiện chồng mình đã lén lút với người khác từ lâu, ngay từ khi trung tâm dạy học mới mở.

Chuyện đó diễn ra rất lâu rồi mà tôi không biết gì hết. Tôi không thể tượng tưởng một người như anh lại có thể buông lời tục tục tĩu như vậy về vấn đề tình dục. Đọc những dòng tin nhắn mà hình tượng của anh trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Hoảng loạn, run sợ không biết tâm sự với ai nên tôi gọi tổng đài 1080 để kể cho tư vấn viên. Cô ấy khuyên tôi nên đối mặt trực tiếp với chồng”, chị A thú nhận vẫn còn run sợ mỗi khi nhớ lại chuyện này.

Phát hiện chồng ngoại tình nhưng chị A vẫn không làm ầm ĩ mọi chuyện lên. (Ảnh minh họa)

Dẫu vậy, chị vẫn không làm ầm ĩ chuyện này lên, chỉ chất vấn chồng về những việc đã phát hiện. Tuy nhiên, anh lại quay sang trách móc vợ tự ý động vào đồ của anh, đổ lỗi tại vợ không đáp ứng đủ nhu cầu tình dục nên anh ta mới phải như thế. Nhưng sau cùng, chồng chị A vẫn buông lời hứa hẹn “sau này anh sẽ không như thế nữa”.

Vài tháng sau, khi vợ chồng đã hòa hợp như xưa, chị A nghe theo lời khuyên của chồng ra ngoài làm riêng, nhưng không ngờ lúc này chị lại nhận thấy những dấu hiệu bất ổn từ chồng. Tò mò nhìn màn hình laptop của chồng, ngay lập tức anh giấu đi và buông lời sỉ vả chị A là ăn bám, không biết nghe lời.

Giận chồng, người phụ nữ bỏ về nhà bố mẹ ruột. Những tưởng chồng sẽ tới năn nỉ nhưng không, anh ta chẳng thèm nói năng, không nhắn tin hay gọi điện cho chị luôn. Cảm giác sợ hãi trỗi dậy trong lòng chị A. Chị đành xuống nước nhắn tin với chồng trước, hỏi han anh ăn gì, đang làm gì, tại sao vợ giận mà không nói năng gì,… nhưng anh chỉ gửi lại cho chị đúng 1 tin nhắn: “Em đọc email đi”.

Chị A kể lại: “Đọc tin nhắn anh gửi xong tôi run dữ lắm, tôi lật đật vào email đọc xem anh viết gì. Email viết rất dài, nhưng nội dung là chia tay đi. Anh nói rằng tôi không biết tiến thân, sống dựa dẫm vào anh và ăn bám. Hai đứa chênh lệch về kiến thức, trình độ và suy nghĩ trong cuộc sống, đặc biệt nhất là quan hệ vợ chồng không có”.

Đọc những dòng email chồng gửi, chị A hoảng loạn tới cùng cực. (Ảnh minh họa)

Đọc những dòng email chồng gửi, chị A hoảng loạn tới cùng cực, đành phải xin nghỉ làm, đi tìm chồng khắp nơi để ba mặt một lời với nhau. Dẫu vậy, trước mặt gia đình anh vẫn khẳng định giữa hai vợ chồng không có vấn đề gì hết, chỉ là do chị A ghen tuông bậy bạ rồi một mực yêu cầu ly thân.

Chồng ngoại tình nhưng gia đình hai bên không ai hiểu, nghĩ rằng chị đỏng đảnh, giở tính trẻ con khiến chị A bị stress nặng nề. Quá bức bối, chị đành phải tâm sự với một người bạn thân và người này khuyên chị nên gặp mặt trực tiếp cô bé nhân tình đó để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Chị A cùng bạn thân canh giờ tan học của “tiểu tam” và mời cô ta vào quán cà phê nói chuyện. “Cô bé thừa nhận hết mọi chuyện, từ quen thế nào, quen từ đâu, làm những cái gì rồi. Nói chung toàn những cái chuyện tôi không dám tượng tưởng luôn. Tôi sụp đổ hoàn toàn”, chị A kể.

Chị A gọi chồng đến để xác nhận sự thật, nhưng có lẽ vì vẫn tin tưởng chồng sẽ không bao giờ bỏ gia đình mà chị đã tự đưa mình vào tình huống bất lợi cho bản thân “giữa vợ và tình nhân, anh chọn ai”. Tất nhiên, chồng chị A đã chọn nhân tình ít tuổi và nắm tay cô ta rời khỏi quán.

Ngay đêm đó chị A viết đơn ly hôn và anh cũng sẵn sàng ký giấy ngay lập tức. Cả hai chính thức đường ai nấy đi sau 7 tháng, nhưng phải mất 2 năm và nhờ người bạn thân thì chị A mới thoát ra được mớ hỗn độn đó. Hiện tại, chị A đã tự chủ được về kinh tế và đang tiến tới mối quan hệ với một người khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm