Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/04/2026 - 14:57 (GMT+7)

Món quà đặc biệt của hàng xóm cứu sống cậu bé 13 tuổi

Tuệ Thư (dịch)
Món quà đặc biệt của hàng xóm cứu sống cậu bé 13 tuổi

Tim Fitzpatrick (bên trái) và Elias Manolis

Không có điều gì ấm áp hơn tình nghĩa xóm giềng khi một cậu thiếu niên nhận được món quà sự sống quý giá đến từ người không cùng huyết thống.

"Cháu sung sướng đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Khoảnh khắc ấy thật vô cùng hạnh phúc. Cháu thực sự rất bất ngờ" - đó là chia sẻ của Elias Manolis, cậu thiếu niên đã được một người hàng xóm tốt bụng quyết định hiến tặng thận để cứu sống em.

Món quà đặc biệt của hàng xóm cứu sống cậu bé 13 tuổi- Ảnh 1.

Niềm hạnh phúc của Elias Manolis (giữa) khi nhận món quà sự sống từ hàng xóm

Elias Manolis mang trong mình căn bệnh thận bẩm sinh từ khi chào đời và đã phải chịu đựng căn bệnh này suốt nhiều năm, cho đến khi bước sang tuổi 13, tình trạng sức khoẻ của em bắt đầu suy giảm rõ rệt.

"Cháu thậm chí không thể đi nổi xe đạp vì chỉ cần tiêu hao một chút năng lượng cũng khiến cháu cảm thấy kiệt sức", Elias chia sẻ.

Chức năng thận của Elias khi ấy chỉ còn 17%. Gia đình em mong muốn tìm được người hiến tặng nhưng không ai trong số người thân phù hợp. Họ quyết định kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng.

Đó cũng là lúc Tim Fitzpatrick và vợ ông là Stephanie Fitzpatrick, lần đầu biết đến câu chuyện của Elias. "Đó đơn giản là điều tôi cảm thấy mình phải làm", Tim 44 tuổi, nói.

"Tôi không thể tượng tượng nổi cảm giác của những bậc cha mẹ trong hoàn cảnh đang cầu xin ai đó cứu mạng con mình", Stephanie chia sẻ thêm.

Gia đình Fitzpatrick đặc biệt đồng cảm với lời kêu gọi ấy bởi con trai họ là Logan cũng đang gặp phải vấn đề về sức khỏe.

"Càng đọc câu chuyện của Elias, nhìn những bức ảnh cháu nằm trên giường bệnh, tôi như nhìn thấy Logan. Tôi cảm thấy việc cố gắng giúp đỡ đứa trẻ này và gia đình em là điều đúng đắn", Tim cho biết.

Cuối tháng 3 vừa qua, Tim đã trải qua ca phẫu thuật hiến thận cho Elias tại Bệnh viện Nhi Hassenfeld thuộc hệ thống NYU Langone (New York, Mỹ).

Món quà đặc biệt của hàng xóm cứu sống cậu bé 13 tuổi- Ảnh 2.

Elias Manolis đã được cứu sống nhờ nghĩa cử đẹp của người hàng xóm Tim Fitzpatrick

"Khác với một số cơ quan nội tạng như tim hay gan cần sự tương thích chặt chẽ, thận có thể được hiến từ người trưởng thành. Chỉ cần người hiến đủ khoẻ mạnh và có mức độ tương thích phù hợp, chúng tôi có thể tiến hành ghép", bác sĩ chuyên khoa thận nhi Laura Malaga-Dieguez tại NYU Langone, cho biết.

Sau ca ghép thận, Elias và gia đình đã gặp Tim và Stephanie, bất ngờ phát hiện họ lại là hàng xóm của nhau, chỉ sống cách nhau khoảng 10 phút di chuyển.

Mẹ của Elias là cô Margaret bày tỏ hy vọng, câu chuyện của con trai mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những ai còn đang do dự về việc hiến tạng, bởi "bạn thực sự có thể cứu sống một con người".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận