Một cách dành tình cảm đặc biệt cho người già

Tuệ Thư (Dịch)
09/09/2020 - 08:46
Một cách dành tình cảm đặc biệt cho người già

Cụ bà Emma Adams

Cụ bà Emma Adams, 92 tuổi, ở nhà dưỡng lão Simonsfield (Boston Avenue, Runcorn, Anh) đã rất xúc động khi nhận được lá thư tay và bức ảnh chụp chú chó thuộc giống Staffordshire Bull Terrier đội chiếc mũ sinh nhật từ người lạ.

Cô gái trẻ Gemma Rigby, 20 tuổi, cũng ở Runcorn, đã liên lạc với Simonsfield để hỏi xem có thể viết thư cho một người sống ở nơi đây không. Người quản lý đã chọn cụ bà Emma, vì chồng của cụ đã qua đời. Họ không có con nên cụ Emma không có người thân hay khách viếng thăm. Cụ Emma chuyển tới Simonsfield vào tháng 2/2018.

Gemma đã gửi một lá thư tay dài 4 trang, kèm theo bức ảnh chụp chú chó cưng tên Zak đội chiếc mũ, trong bữa tiệc sinh nhật cuối cùng của Zak. "Tôi quyết định viết thư cho một người ở Simonsfield vì tôi thực sự muốn tạo nên một ngày tươi sáng, tràn đầy hy vọng cho ai đó cần", Gemma chia sẻ. Cô cũng cho biết thêm rằng, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, cô cảm thấy nhiều người ở nhà dưỡng lão có thể sẽ rất cô đơn khi không có khách viếng thăm.

"Không còn nhiều người viết thư tay nữa nhưng nó mang tính cá nhân hơn nhiều hơn so với một bình luận hoặc tin nhắn qua mạng xã hội. Điều này giúp ai đó biết bạn đang nghĩ về họ, đồng thời kể cho họ nghe tất cả về một ngày của bạn. Giữ liên lạc với một người ở nhà dưỡng lão thật bổ ích và chỉ cần một lá thư cũng tạo ra sự khác biệt. Tôi thực sự khuyến khích những người khác làm điều đó", Gemma tâm sự.

Cụ Emma rất vui mừng và đã cố gắng tự viết thư trả lời Gemma: "Cảm ơn vì lá thư đáng yêu của cháu và vì cháu đã dành thời gian để viết thư cho bà. Bà rất thích đọc nó và thích bức ảnh về chú chó Zak của cháu. Anh bạn ấy thật dễ thương. Bà cũng yêu những chú cún và đã nuôi vài con trong đời. Chú cún bà yêu thích nhất có tên là Prince, cún cưng mà chồng bà là Harry đã mua tặng khi ông bà kết hôn".

Người quản lý ở Simonsfield kể: "Điều gì đó đơn giản như một lá thư có thể mang ý nghĩa như cả thế giới đối với người cao tuổi ở nhà dưỡng lão. Chúng tôi khuyến khích bất kỳ ai có thời gian rảnh liên hệ với nhà dưỡng lão tại địa phương, để xem bạn có thể viết thư cho ai sống ở đó. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Gemma vì đã liên lạc với chúng tôi. Hy vọng rằng Gemma và bà Emma sẽ sớm có thể gặp mặt trực tiếp".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm