Một mình chăm 4 em, cậu bé vẫn giành huy chương vàng Toán quốc tế

14/07/2017 - 07:27
Báo chí Thái Lan đồng loạt đăng tin câu chuyện xúc động về cậu bé Fluke (13 tuổi) thay mẹ chăm sóc 4 em, quán xuyến mọi việc trong nhà từ giặt giũ đến cơm nước, đưa em đến trường nhưng Fluke vẫn học giỏi, đạt thành tích cao trong cuộc thi Toán quốc tế.
Fluke cùng 4 em nhỏ từ 2 đến 11 tuổi sống trong một ngôi nhà thuê tạm bợ tại vùng quê nghèo Buriram phía Đông Bắc Thái Lan. Bị cha bỏ rơi để chạy theo người phụ nữ khác, mẹ em là cô Panita (37 tuổi) phải đi làm ăn xa với mong muốn có tiền nuôi con. Cô phải đi cắt mía tại một nông trường ở tỉnh khác, đứt ruột để lại các con ở quê nhà.
Fluke cùng 4 em nhỏ từ 2 đến 11 tuổi sống trong một ngôi nhà thuê tạm bợ tại vùng quê nghèo Buriram phía Đông Bắc Thái Lan. Bị cha bỏ rơi để chạy theo người phụ nữ khác, mẹ em là cô Panita (37 tuổi) phải đi làm ăn xa với mong muốn có tiền nuôi con. Cô phải đi cắt mía tại một nông trường ở tỉnh khác, đứt ruột để lại các con ở quê nhà.
Fluke và 4 em sống trong một căn nhà thuê với giá 15 USD/tháng. Suốt 1 năm nay, Fluke tự mình chăm sóc các em: Fia (11 tuổi), Khao Fang (9 tuổi), Fern (6 tuổi) và Fort (2 tuổi).
Fluke và 4 em sống trong một căn nhà thuê với giá 15 USD/tháng. Suốt 1 năm nay, Fluke tự mình chăm sóc các em: Fia (11 tuổi), Khao Fang (9 tuổi), Fern (6 tuổi) và Fort (2 tuổi).
Hàng ngày, Fluke thức dậy từ lúc 5 giờ, nấu bữa sáng, chuẩn bị quần áo và sách vở cho các em. Sau khi đưa các em 2 em lớn tới trường, cậu đưa 2 em nhỏ đi nhà trẻ rồi Fluke mới chạy vội đi học. Chiều tối, Fluke đón các em về, lo ăn tối rồi tắm cho em nhỏ, rửa bát, giặt giũ, là quần áo đồng phục cho các em, giúp các em làm bài tập về nhà.
Hàng ngày, Fluke thức dậy từ lúc 5 giờ, nấu bữa sáng, chuẩn bị quần áo và sách vở cho các em. Sau khi đưa các em 2 em lớn tới trường, cậu đưa 2 em nhỏ đi nhà trẻ rồi Fluke mới chạy vội đi học. Chiều tối, Fluke đón các em về, lo ăn tối rồi tắm cho em nhỏ, rửa bát, giặt giũ, là quần áo đồng phục cho các em, giúp các em làm bài tập về nhà.
Cứ cách 1-2 tuần, cô Panita lại gửi về cho các con 1.000 baht (gần 30 USD) để các con tự lo liệu việc ăn uống, chăm sóc nhau. Với số tiền ít ỏi mẹ gửi về, 5 anh em thường chỉ ăn cơm trắng với cà ri. Thỉnh thoảng hàng xóm cho thêm thức ăn.
Cứ cách 1-2 tuần, cô Panita lại gửi về cho các con 1.000 baht (gần 30 USD) để các con tự lo liệu việc ăn uống, chăm sóc nhau. Với số tiền ít ỏi mẹ gửi về, 5 anh em thường chỉ ăn cơm trắng với cà ri. Thỉnh thoảng hàng xóm cho thêm thức ăn.
Fluke còn hát ru em ngủ.
Fluke còn hát ru em ngủ.
Mới 13 tuổi, Fluke đã trở thành trụ cột gia đình, là nơi cho các em nương tựa khi mẹ không ở bên. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng Fluke quyết tâm học hành rất chăm chỉ. Em luôn là một học sinh xuất sắc, được chọn tham dự cuộc thi Toán quốc tế và đã giành huy chương vàng.
Mới 13 tuổi, Fluke đã trở thành trụ cột gia đình, là nơi cho các em nương tựa khi mẹ không ở bên. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng Fluke quyết tâm học hành rất chăm chỉ. Em luôn là một học sinh xuất sắc, được chọn tham dự cuộc thi Toán quốc tế và đã giành huy chương vàng.
Fluke mơ ước gia đình cậu có cuộc sống ấm no hơn và bản thân có điều kiện tiếp tục học cao lên. Fluke chia sẻ:
Fluke mơ ước gia đình cậu có cuộc sống ấm no hơn và bản thân có điều kiện tiếp tục học cao lên. Fluke chia sẻ: "Cháu sẽ chăm sóc các em và vẫn học tốt. Mai sau cháu mong sẽ trở thành cảnh sát”. Các mạnh thường quân đến thăm, động viên và góp quỹ giúp 5 anh em Fluke tiếp tục đi học.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm