1 ngày sau biến cố, bé gái khuyết tật có thêm những người mẹ đỡ đầu
Chủ tịch Hội LHPN xã Mê Linh Trần Thị Lan (bìa phải) cùng cán bộ, hội viên phụ nữ xã thăm hỏi gia đình bé Yến Nhi.
Một vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi những người thân cuối cùng của một em nhỏ khuyết tật ở xã Mê Linh (Hà Nội), đẩy em vào cảnh mồ côi. Nhưng chỉ một ngày sau biến cố, em đã có thêm những người mẹ mới - những cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương tình nguyện nhận đỡ đầu, chở che và đồng hành cùng em.
Mang hơi ấm cho các con mồ côi
Chị Trần Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Mê Linh, kể: Con tên là Yến Nhi, là con 1 hội viên phụ nữ của xã Mê Linh. Cách đây 3 năm, bố con không may đột ngột qua đời. Con ở với mẹ và anh trai tại thôn Khê Ngoại 4. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình con, Hội LHPN xã thường xuyên qua lại, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 3 mẹ con khi cần.
Không ai ngờ, ngày 10/7 vừa qua, một biến cố ập tới, mẹ và em trai Yến Nhi bị đuối nước. Nhận được tin báo, chúng tôi đều bàng hoàng, xót xa. Điều đầu tiên chúng tôi nghĩ tới là hình ảnh côi cút của Yến Nhi - một em nhỏ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi. Từ lúc ra đời, con đã hạn chế về nhận thức, ngay cả việc tự chăm sóc bản thân cũng khó khăn. Lẽ ra, con đã học tiểu học nhưng vì khuyết thiếu đó mà con không thể tới trường.
Ngay lập tức, Hội LHPN xã Mê Linh đã quyết định kêu gọi trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ con. Thư kêu gọi được viết rất nhanh, rồi gửi lên nhóm zalo, fanpage của Hội LHPN xã, trong đó có đoạn: "Với trường hợp đặc biệt như cháu Yến Nhi, Hội đã đứng ra kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, quản lý minh bạch toàn bộ số tiền quyên góp và cam kết sẽ đồng hành cùng cháu cho đến khi đủ 18 tuổi. Chúng tôi không chỉ trao tiền, mà trao cả niềm tin vào tương lai cho con".
Sau khi lời kêu gọi được gửi đi, không ai bảo ai, các mẹ trong Hội LHPN xã đều nhiệt tình hưởng ứng, quyên góp tiền giúp đỡ con. Nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp cũng tham gia đồng hành cùng Hội. Chỉ sau 2 ngày, số tiền mà Hội LHPN xã Mê Linh quyên góp được đã lên tới trên 600 triệu đồng. Trong đó, một phần tiền được Hội trích ra để trao cho con hàng năm tới khi con 18 tuổi. Số tiền 550 triệu đồng còn lại được Hội mở sổ tiết kiệm và trao cho đại diện gia đình làm tài sản tích lũy cho con.

Hội LHPN xã Mê Linh trao kinh phí đỡ đầu và sổ tiết kiệm 550 triệu đồng cho đại diện gia đình bé Yến Nhi.
Cán bộ hội viên xã còn đứng ra nhận Yến Nhi làm con đỡ đầu của Hội để con có thêm điểm tựa tinh thần. "Ngoài vật chất, chúng tôi muốn bù đắp thiệt thòi, trao cho con hơi ấm yêu thương của người mẹ. Hội phân công, giao nhiệm vụ cho các cán bộ, hội viên trong thôn thường xuyên nắm bắt tình hình, hỗ trợ cho con và bà nội đã già yếu trong cuộc sống sau này. Khoảnh khắc ôm con vào lòng và quyết tâm cùng con bước tiếp, chúng tôi tự hứa sẽ trở thành 'người mẹ thứ 2' để bù đắp phần nào những thiếu hụt mà con phải chịu đựng", chị Lan nói.
Hiện nay Hội đang khẩn trương xúc tiến việc rà soát các thủ tục để nếu đủ điều kiện sẽ đứng ra vận động kinh phí, xây cho con một Mái ấm tình thương vững chãi.
Lan tỏa yêu thương từ chương trình "Mẹ đỡ đầu"
Yến Nhi chỉ là một trong nhiều em nhỏ thiệt thòi được Hội LHPN xã Mê Linh nhận đỡ đầu. Kể từ khi chương trình "Mẹ đỡ đầu" được Hội LHPN Hà Nội phát động, các cán bộ, hội viên phụ nữ xã (trước đó là Hội LHPN huyện Mê Linh) đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Từ tháng 7/2025 khi Hội LHPN xã được thành lập mới theo sắp xếp đơn vị hành chính, Hội đã kết nối thành công và nhận hỗ trợ 31 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 05 trẻ được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Các con đỡ đầu được nhận sự hỗ trợ rất đa dạng, từ hỗ trợ kinh phí học tập hàng tháng, mua sắm đồ dùng học tập, sách vở, cho đến các nhu yếu phẩm thiết yếu. Mỗi trường hợp được kết nối đều được Hội theo sát, phối hợp với các chi hội phụ nữ thôn để đảm bảo nguồn hỗ trợ đến đúng địa chỉ, đúng thời điểm. Mỗi cán bộ Hội, hội viên xã cũng đóng vai trò là những người bạn, người chị, người mẹ thường xuyên đến thăm hỏi, trò chuyện để các em cảm thấy không bị bỏ rơi.
Như trường hợp của con Nguyễn Ánh Dương, sinh năm 2009 mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu, con đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để tiếp tục đến trường, vươn lên trong cuộc sống. Giờ đây, Dương đã có đủ điều kiện học hành như các bạn cùng trang lứa khác.



Hội LHPN xã Mê Linh trao kinh phí cho các con đỡ đầu.
Con Nguyễn Khánh Toàn, sinh năm 2017, thôn Trung Hậu Đoài, xã Mê Linh mồ côi bố từ khi còn nhỏ, anh trai không may bị khuyết tật. Hội LHPN xã đã đứng ra đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí hàng tháng để chia sẻ khó khăn với mẹ con.
"Được chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của các con, được các con đỡ đầu gọi là 'mẹ', cảm xúc trong chúng tôi rất khó tả- vừa là niềm hạnh phúc xen lẫn trách nhiệm nặng nề. Chúng tôi hiểu rằng sứ mệnh của mình không chỉ dừng lại ở công việc, mà đó còn là lời mách bảo từ trái tim", chị Trần Thị Lan cho biết.
Theo chị Trần Thị Lan, trong thời gian tới, Hội LHPN xã Mê Linh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em có hoàn cảnh khó khăn. Hội sẽ đa dạng hóa hình thức hỗ trợ như thay vì chỉ hỗ trợ tiền mặt, tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng, định hướng nghề nghiệp để các con đỡ đầu có thêm hành trang tốt nhất khi bước vào đời.
Điều mà cán bộ, hội viên xã Mê Linh mong muốn hơn cả là có thể lan tỏa tinh thần sẻ chia, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay xây dựng mạng lưới "Mẹ đỡ đầu" vững chắc hơn, để không một em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn nào trên địa bàn xã bị bỏ lại phía sau.