Một phụ nữ nghiện ma túy chém 4 bảo vệ tổ dân phố

15/09/2016 - 18:14
Hàng chục công an truy đuổi kẻ cướp xe khách; Hỗn chiến kinh hoàng ở Tiền Giang; Một phụ nữ nghiện ma túy chém 4 bảo vệ tổ dân phố… là những tin tức nổi bật trong bản tin pháp luật hôm nay, 15/9.

#Hỗn chiến kinh hoàng ở Tiền Giang, 1 người chết

Chiều 15/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ Nguyễn Văn Vàng ( 21 tuổi) và Dương Phước Duy (21 tuổi), cùng ngụ huyện Chợ Gạo, để làm rõ vụ hỗn chiến làm 1 người chết và 3 người bị thương.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành truy bắt Huỳnh Chí Thiện (21 tuổi), kẻ được cho là đã đâm chết người trong vụ hỗn chiến này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 14/9, Thiện, Duy và Vàng cùng nhau đến quán karaoke 1206 ở xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo để hát.

Khi ra ngoài tính tiền, đi ngang phòng số 1, Thiện mở cửa xịt hơi cay vào. Lúc này, trong phòng, Trương Hữu Tuấn Thành (15 tuổi) cùng 10 người bạn đang tổ chức sinh nhật.

Hai bên liền gây sự và ẩu đả nhau. Trong lúc hỗn chiến, Thiện sử dụng dao nhọn đâm Thành tử vong và làm 3 người khác bị thương. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn.

honchienkinhhoangotiengiang1nguoichet.jpg
 Hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: Báo Người lao động

#Hàng chục công an truy đuổi kẻ cướp xe khách

Khoảng 6h45 ngày 15/9, xe khách của anh Nguyễn Văn Vượng (28 tuổi) rẽ vào cây xăng thuộc xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) để tiếp nhiên liệu và hành khách xuống nghỉ ngơi.

Nhân lúc anh Vượng rời xe, Vũ Hồng Hà (38 tuổi) đang lảng vảng ở gần đó bỗng bất ngờ nhảy lên ghế lái, nổ máy phóng về hướng thành phố Lạng Sơn.

Hàng chục công an huyện cùng cảnh sát giao thông đã tổ chức truy đuổi song Hà không dừng lại. Đến khu vực huyện Cao Lộc, Hà dừng lại, cướp xe máy của một phụ nữ đi ngược chiều.

Bị truy đuổi gắt gao, đến ngã tư Cao Lộc, Hà tự gây tai nạn khiến bị thương nặng phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

#

Khoảng 8 giờ sáng 15.9, lực lượng chức năng P.Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) tổ chức thu gom người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn, khi đến khu vực công viên 23.9 thì phát hiện một phụ nữ đang ngồi chích ma túy.

Khi cơ quan chức năng đến yêu cầu kiểm tra thì người này bỏ chạy sang Chợ Thái Bình lấy con dao dài khoảng 40 cm của một người bán bún xào vung dao khiến một bảo vệ dân phố bị thương, rồi tiếp tục bỏ chạy.

Chạy được một đoạn, người phụ nữ này tay cầm kim tiêm, tay cầm dao dừng lại giữa đường rồi hét lớn: “Tao bị nhiễm HIV rồi, đứa nào ngon thì nhào vô”.

Trong lúc giằng co, người phụ nữ nghiện ma túy vung dao chém bị thương 3 bảo vệ dân phố khác, trước khi bị khống chế áp giải về công an phường.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Thảo (39 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM).

3_eemj.jpg
 Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan công an.

Ngay sau khi bàn giao người phụ nữ nghiện ma túy về công an phường, 4 bảo vệ dân phố nhanh chóng đến bệnh viện sơ cứu.

Cùng ngày, ông Lê Tấn Đạt, Chủ tịch UBND P.Phạm Ngũ Lão và đại diện Công an phường đã trao tiền hỗ trợ viện phí và phơi nhiễm HIV cho 4 bảo vệ dân phố bị thương khi làm nhiệm vụ.

#'Yêu râu xanh' sát hại bé gái rồi giở trò đồi bại

Chiều 15/9, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ Phan Văn Mừng (38 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi Giết người và Hiếp dâm trẻ em.

Mừng khai tối 14/9 nhậu say, khi về nhà ở xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo phát hiện bé gái 9 tuổi (học lớp 3) đứng một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Gã kéo cô bé vào vườn thanh long gần nhà giết chết rồi giở trò đồi bại. Sau đó, Mừng mặc lại quần áo cho nạn nhân rồi về nhà ngủ, đến sáng thì đi làm bình thường.

Sáng cùng ngày người dân phát hiện vụ việc. Sau vài giờ sàng lọc, cảnh sát đã bắt "yêu râu xanh".

#Thiếu niên 16 tuổi đâm chết kẻ đánh mẹ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 14/9, Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc cùng em trai trên đường đi chơi đã gặp Trần Thanh Lộc (22 tuổi), Nguyễn Tiền Giang (23 tuổi) cùng một số người khác ngồi nhậu ở ấp Sơn Trắng, xã Nhị Long Phú (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) nên Lộc ghé vào chào hỏi, sau đó ra về.

Đến khoảng 22h đêm, Trần Thanh Lộc cùng Nguyễn Tiền Giang đến nhà của Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc kêu cửa đòi nói chuyện nhưng bà Huỳnh Thị Thủy (mẹ Hữu Lộc) không cho vào.

Một lúc sau, cả 2 tiếp tục đến đập cửa đòi gặp Hữu Lộc. Bà Thủy bước ra thì bị hai người xông tới đánh. Thấy mẹ bị đánh, Hữu Lộc chạy ra phía sau nhà lấy dao đâm Lộc và Giang.

Sau khi bị đâm, Lộc và Giang bỏ chạy nhưng được một đoạn thì Lộc chết, còn Giang được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú.

khamnghiemhientruong_elwc.jpg
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Hiện vụ việc đang được Công an Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm