Lòng rối như tơ vò sau 1 tháng gặp lại anh bạn cũ

Thanh Tâm
17/04/2022 - 14:31
Lòng rối như tơ vò sau 1 tháng gặp lại anh bạn cũ

Ảnh minh họa

Hãy dũng cảm nói lời chia tay giấc mơ đẹp để toàn tâm toàn ý quay lại với cuộc sống đời thường. Đó mới chính là những gì em chắc chắn có, không tan loãng, không biến mất, không phù du.
Chị Thanh Tâm yêu quý!

Thật khó khăn khi tự đối diện với lỗi lầm của mình, bị giằng xé giữa tình cảm mới nồng nhiệt với mong muốn níu giữ gia đình.

Tôi là một người phụ nữ đã có chồng và 1 con gái 4 tuổi. Vừa rồi, trong một đợt tham gia tập huấn y tế dự phòng, tôi gặp lại bí thư đoàn trường cũ. Trước đây, anh là thần tượng của rất nhiều cô gái trong trường, tôi cũng không ngoại lệ. Gặp lại nhau, không biết có phải không gian mới với sự cách biệt hoàn toàn cuộc sống bận rộn, vất vả hàng ngày nữa không, chúng tôi dễ dàng mở rộng lòng dành cho nhau. 1 tháng tươi đẹp, 1 tháng đầy khao khát mãnh liệt.

Giờ đây, trở lại bên chồng con, tôi vẫn không thể không gọi điện, nhắn tin, nhớ nhung, mong ước anh. Nhưng cũng có một lực hút mạnh mẽ từ người chồng giản dị và đứa con gái nhỏ đang líu lo biết bao điều dễ thương. Tôi cảm thấy mình sắp quỵ ngã…

Nguyễn Thị Minh (Hà Giang)

Minh thân mến!

Thực sự muốn nói cùng em những lời chia sẻ cảm thông trước mớ tơ vò của em. Nhưng Thanh Tâm cảm nhận được trong câu chuyện của em chưa phải là bãi lầy không thể rút chân ra, em hãy thư giãn và cùng xem xét các mối quan hệ một cách khách quan nhất. Thanh Tâm tin rằng, em sẽ có một lựa chọn sáng suốt, không đẩy mình vào những "cơn sóng" lòng cuồn cuộn nhấn chìm cuộc sống và hạnh phúc không chỉ của em mà còn của nhiều người em yêu thương.

Miễn bàn về độ cuốn hút, sự nóng bỏng, niềm khao khát của em với anh bí thư đoàn trường năm xưa. Chị cảm tưởng, đây là lần đầu tiên em tham gia một sinh hoạt tập thể xa nhà, nhiều niềm vui, ít lo lắng như thế. Đi công tác xa, trong một không gian mới và thường là rất đẹp, không vướng bận công việc, gia đình, những người xa lạ dễ gắn bó và quyến luyến. Bởi vì họ chỉ nhìn thấy sự nhàn nhã, đẹp đẽ, bởi vì họ chỉ chứng kiến những điểm tốt, điểm sáng, có đủ yếu tố cần thiết cho việc gây ấn tượng.

Trường hợp của em còn có thêm sự ngưỡng mộ thơ ngây học trò xúc tác, càng dễ thổi bùng lên những khao khát gần gũi. Một tháng rồi xa ngay, càng kích động yêu thương. Nhưng đây không phải là cá biệt, nó là khoảnh khắc xao lòng của nhiều người. Và mong manh như làn khói, sẽ tan đi.

Những gì đã có rất đáng quý em ạ. Em không chia sẻ về cuộc sống hiện tại của em nhưng có thể nhận ra nó không có gì đáng phàn nàn bằng câu kể ngắn gọn về sự níu kéo của chồng con. Hình như em cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đánh đổi cuộc sống đó.

Nhiều người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh khổ cực trăm bề, kinh tế khó khăn, chồng đối xử thô bạo, cuộc sống như đày đọa, vậy mà còn đắn đo, suy nghĩ, cân nhắc đủ đường cho con cái khi đẩy chúng vào tình cảnh gia đình tan vỡ. Trong khi với em, những gì đã có đều đáng quý, sao lại phải đặt lên cân đong với những rung động thoáng qua.

Sẽ thật khó cho em khi nghe lời khuyên hãy tạm biệt giấc mơ đẹp để trở lại cuộc sống đẹp. Thanh Tâm rất hiểu những dằn vặt em đã trải qua, điều đó đôi khi khủng khiếp hơn những gì em được hưởng với một tháng tuyệt diệu của mình. Nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất trong thời điểm hiện tại, khi những cơn sóng lòng chưa đảo lộn cuộc sống của em và người thân. Hãy dũng cảm nói lời chia tay giấc mơ đẹp để toàn tâm toàn ý quay lại với cuộc sống đời thường. Đó mới chính là những gì em chắc chắn có, không tan loãng, không biến mất, không phù du.

Và sự thật tương tự của anh bí thư đoàn trường năm xưa là anh ấy cũng không hề nghĩ đến việc phá vỡ gia đình mình để đến với em đâu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm