Mỹ: Trải nghiệm đẹp khi con chuyển về nhà cha mẹ trong đại dịch

Kim Ngọc
20/10/2021 - 09:00
Mỹ: Trải nghiệm đẹp khi con chuyển về nhà cha mẹ trong đại dịch

Ảnh: Getty

Chuyển về nhà trong đại dịch giúp người trẻ Mỹ tiết kiệm tiền thuê nhà, trải nghiệm cuộc sống mới, gắn kết với cha mẹ và có thời gian đáng nhớ bên gia đình.

Trong suốt đại dịch, rất nhiều người trẻ Mỹ đã trở về nhà cha mẹ. Xu hướng đặc biệt rõ rệt trong nửa đầu năm ngoái khi có đến gần 3,5 triệu thanh niên chuyển về sống cùng cha mẹ. Đến tháng 7 năm 2020, một cuộc khảo sát của Pew ước tính rằng 52% người Mỹ từ 18 đến 29 tuổi đang sống với cha hoặc mẹ hoặc cả hai người, tỷ lệ cao nhất kể từ thời Đại suy thoái.

Nhiều người trẻ coi mái ấm gia đình là môi trường ổn định để vượt qua cơn bão Covid-19. Nhiều người tận dụng cơ hội làm việc từ xa để rời căn hộ chật hẹp và đắt đỏ ở các thành phố lớn, trong khi một số người mất việc do đại dịch xem đây là lựa chọn tối ưu nhất.

Cuộc đoàn tụ bất ngờ

Khi chia tay con gái út Juliette học đại học vào năm 2019, vợ chồng David và Linda Ellis nghĩ rằng tổ ấm sẽ luôn trống vắng. Trong một thời gian ngắn, cặp vợ chồng đã chuyển từ ngôi nhà lớn ở Raleigh, Bắc Carolina sang một căn hộ ba phòng ngủ cho thuê ở gần đó. Ellise không biết rằng, trong vòng chưa đầy một năm, hai trong số ba con của cô sẽ một lần nữa cùng họ sống chung nhà.

Tháng 3 năm 2020, sau khi trường học và công việc chuyển sang online do đại dịch, Juliette Ellis và anh trai Gregory trở về nhà sống cùng cha mẹ trong khi con trai lớn Justin ở cách đó một đoạn đường ngắn. "Thật vui khi chúng tôi có khoảng thời gian sống cùng với các con đã trưởng thành", David nhớ lại trải nghiệm tích cực khi được sống các con trong khoảng thời gian khó khăn của đại dịch.

Mỹ: Câu chuyện của những người con chuyển về nhà cha mẹ trong đại dịch - Ảnh 1.

Trong nửa đầu năm ngoái, có đến gần 3,5 triệu thanh niên chuyển về sống cùng cha mẹ. Ảnh: Everyday Health

Sống cùng cha mẹ không hề dễ dàng

Iva Balderacchi, 24 tuổi, tốt nghiệp đại học vào năm 2019 và chỉ mới bắt đầu công việc kiến trúc sư ở thành phố New York khi đại dịch bùng phát. Thay vì tiếp tục thuê căn hộ ở New York với giá cao, Balderacchi quyết định chuyển về nhà cha mẹ ở Tenafly, New Jersey gần đó; cô có thể làm việc từ xa và không cần trả tiền thuê nhà. Balderacchi biết ơn về khoảng thời gian sống cùng với cha mẹ, nhưng cũng thừa nhận rằng mọi người đều nhanh chóng cảm thấy khó chịu sau một khoảng thời gian.

"Thật khó chịu khi mọi người đều bận họp. Chúng tôi còn phát điên lên vì nhiều điều khác", Balderacchi nói về việc cố gắng sắp xếp lịch trình với cha mẹ cô vì cả hai cũng làm việc ở nhà.

Cần một khoảng thời gian xa gia đình, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, Balderacchi chuyển đến sống cùng bạn trai ở Florida trước khi trở về nhà cha mẹ ở Tenafly. Tháng này, cô chuyển đến Manhattan. "Sống cùng với gia đình thật tuyệt, nhưng tôi không muốn sống ở nhà nữa", cô cười nói.

Tiết kiệm tiền mua xe

Giống như Balderacchi, Shannon Slater, 27 tuổi coi đại dịch là cơ hội để tiết kiệm tiền thuê nhà ở New York. Slater, Giám đốc kinh doanh một công ty truyền thông đã cân nhắc việc chuyển từ Williamsburg, Brooklyn, đến Bờ Tây khi Covid-19 khiến các kế hoạch của cô phải tạm dừng. Tháng 12 năm ngoái, cô trở về Westchester, New York, nơi cô lớn lên. "Tôi có thể mua một chiếc ô tô bằng số tiền tiết kiệm khi không cần phải trả tiền thuê nhà ở New York", Slater nói.

Ban đầu, việc chuyển sang sống trong căn phòng ngủ lúc nhỏ khiến Slater hơi khó chịu, nhưng dần dần sớm thoải mái với cuộc sống cùng cha mẹ. Cả ba thường xuyên uống cocktail vào buổi tối và xem các chương trình tivi vào mỗi thứ Sáu. Trải nghiệm này tạo ra mối quan hệ mới giữa cô với cha mẹ, một mối quan hệ bình đẳng hơn trước kia. Khi chuẩn bị chuyển đến Los Angeles vào cuối tháng này, Slater cảm thấy quyến luyến những gì cô bỏ lại phía sau.

"Tôi nhớ những lúc cùng cha mẹ mỉm cười, nhớ việc đi bộ xuống hành lang để xin lời khuyên của họ. Tôi sẽ nhớ những điều chúng tôi đã làm cùng nhau".

Phát triển mối quan hệ với cha mẹ

Constance Falk, 29 tuổi, từng trải qua khoảng thời gian tương tự khi sống với cha mẹ cô ở Kinston, Bắc Carolina mặc dù ban đầu cô có chút xấu hổ về hoàn cảnh của mình. Vào tháng 3 năm 2020, Falk mất việc làm tiếp thị ở Chicago, cô là người duy nhất trong nhóm bạn mất việc do đại dịch, Falk thừa nhận bản thân không khỏi xấu hổ.

Falk nhanh chóng tìm cách thích nghi cuộc sống hiện tại, cô học cách đảm đang những vai trò mới xung quanh nhà: giúp mẹ làm vườn, xây bếp nướng mới và thậm chí khắc phục sự cố đường ống dẫn nước. Mặc dù chọn trở lại Chicago vào đầu năm 2021, Falk vẫn luôn trân trọng những khoảnh khắc khi được ở bên gia đình này. "Tôi có thể hiểu thêm về cha mẹ, điều này giúp mối quan hệ giữa tôi và họ phát triển hơn. Hiểu hơn về gia đình thật là một điều thật tuyệt vời".

Tuy nhiên, sau đại dịch, có vẻ hầu hết mọi người đều đang trở lại cuộc sống bình thường, lựa chọn vươn ra ngoài thế giới và trải nghiệm cuộc sống của một người trẻ. Về phía Juliette, cô trở lại Vancouver, Canada vào mùa đông. Còn Gregory, anh cũng quay trở lại Brooklyn vào tháng 8 sau vài tháng sống trong một căn hộ cùng tòa nhà với cha mẹ. "Chuyển về nhà mang đến cho tôi một trải nghiệm đẹp đẽ và bổ ích, bất chấp tất cả những điều tồi tệ đang xảy ra trên thế giới. Đó là một chương đầy ý nghĩa trong cuộc đời mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ lặp lại nữa", Gregory nói.

Nguồn: The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm