Nâng cấp những tuyến đường hoa, thay đổi bộ mặt thôn bản

Nhóm PV
01/12/2022 - 08:44
Nâng cấp những tuyến đường hoa, thay đổi bộ mặt thôn bản

Tuyến đường hoa là niềm tự hào của cán bộ, hội viên phụ nữ xã, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương

Đưa hoa vào trồng trong những chiếc lu có trụ cao, tuyến đường hoa ngũ sắc, hoa giấy nở khoe sắc của Hội LHPN xã Nghĩa Phúc đã trở thành địa điểm "check-in" của người dân trong thôn, xã và các du khách khi đến thăm quan các thôn bản tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Về thăm thôn Ả Thượng (xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) vào một buổi chiều cuối thu, chúng tôi được chị Sầm Thị Tâm (Hội LHPN xã Nghĩa Phúc) dẫn đi thăm một vòng quanh thôn trong ánh nắng hanh vàng, mát dịu. Ấn tượng nhất với những người từ phương xa đến như chúng tôi, là bầu không khí trong lành, là những ngõ xóm phong quang, sạch sẽ. Và đặc biệt nhất là những con đường hoa rực rỡ sắc màu đang được các chị em hội viên phụ nữ cùng nhau vun trồng, chăm sóc.

 Mô hình đường hoa tại thôn Ả Thượng (xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái)

Đi nhiều các làng quê Việt Nam, hẳn bạn không còn xa lạ với những tuyến đường mang tên gọi rất thân thương: Đường hoa phụ nữ. Những năm qua, những mô hình đường hoa phụ nữ luôn được gắn liền với hành trình chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới của cán bộ, hộ viên, phụ nữ tại các địa phương,  giúp người dân dần thay đổi được nhận thức về vấn đề vệ sinh môi trường. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, giúp các vùng nông thôn giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Cũng là những tuyến đường hoa phụ nữ ấy, nhưng tại xã Nghĩa Phúc, thay vì trồng hoa ven đường như những vùng quê khác, cán bộ, hội viên phụ nữ đã tô điểm cho tuyến đường bằng các lu hoa ngũ sắc, hoa giấy nở khoe sắc. Sạch, đẹp, thanh bình, những đoạn đường hoa này đã trở thành địa điểm "check-in" của người dân trong thôn, xã và các du khách khi đến thăm quan các thôn bản ở xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ.

Nâng cấp cho những tuyến đường hoa, "thay da đổi thịt" cho thôn bản  - Ảnh 2.

Chị Sầm Thị Tâm giới thiệu về công trình đường hoa. Hoa được trồng trong các lu có trụ cao, giúp dễ dàng vệ sinh, chăm sóc

Chị Sầm Thị Tâm chia sẻ: Xã Nghĩa Phúc có 5 thôn bản, có 2 trục đường chính liên xã dài 9 km, 16 trục đường liên thôn dài 35 km. Trước đây, các con đường trong thôn bản chủ yếu là các tuyến đường bê tông nhỏ hẹp, xuống cấp, chưa đáp ứng tốt về nhu cầu giao thông, chưa đảm bảo cảnh quan môi trường. Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã họp, thảo luận ban hành riêng nghị quyết lãnh đạo về vận động hiến đất, mở đường và xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Xã đã chọn tuyến đường Ả Thượng để làm điểm. Năm 2020, thôn Ả Thượng bắt đầu làm đường giao thông nông thôn và chỉnh trang cảnh quan sạch, đẹp với tổng chiều dài tuyến đường của thôn là 800m, mở rông từ 2,5-3m lên 6-8m.

Sau khi có đường mới rộng, đẹp, các đoàn thể trong thôn bắt tay ngay vào việc trồng các lu hoa ngũ sắc và lu hoa giấy với tổng số 125 lu và làm đường điện thắp sáng với 100% kinh phí nhân dân đóng góp. Để duy trì tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, thôn Ả Thượng đã xây dựng quy chế hàng tháng Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân huy động đoàn viên, hội viên dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, chăm sóc các lu hoa. Với những nỗi lực của các hội, đoàn thể và bà con trong thôn, thôn Ả Thượng trở thành thôn điểm trong xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và được thị xã công nhận năm 2020.

Nâng cấp cho những tuyến đường hoa, "thay da đổi thịt" cho thôn bản  - Ảnh 3.

Tuyến đường hoa là niềm tự hào của cán bộ, hội viên phụ nữ xã, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương

Đến nay, mô hình trồng lu hoa đã được mở rộng ra các tuyến đường chính ở xã Nghĩa Phúc, mang theo niềm tự hào của những người dân địa phương khi giới thiệu những tuyến đường lu hoa giấy, hoa ngũ sắc đến với du khách mọi nơi. Để rồi, mỗi buổi sớm chiều, không ai bảo ai, mỗi người, đặc biệt là các cán bộ, hội viên phụ nữ người xách bình tưới nước, người cầm kéo cắt tỉa cây, người quét lá, nhặt hoa rụng rộn rã cả một góc đường! Những tuyến đường hoa mang dấu ấn của những bàn tay chăm chút của những người phụ nữ đã góp phần "thay da đổi thịt" cho thôn bản, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã.

Tạm biệt thôn Ả Thượng, tạm biệt những dân dễ mến xã Nghĩa Phúc, chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc lấp lánh trên ánh mắt của họ khi cùng nhau đồng hành, chung sức, vun đắp, làm đẹp cho những nẻo đường quê hương!

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm