Nắng hạn kéo dài, "cánh đồng lũ" ở Hương Khê biến thành "sa mạc"

Hà Khê
29/07/2020 - 09:59
Nắng hạn kéo dài, "cánh đồng lũ" ở Hương Khê biến thành "sa mạc"

Hơn 1 tháng không mưa, chịu cái nắng nóng hơn 40 độ C, nhiều cánh đồng đã biến thành hoang mạc. Những năm trước, đây là những ruộng lúa tốt tươi của xã Phúc Đồng (Hương Khê) nhưng bây giờ chỉ là bãi đất khô cằn giữa nắng

Hơn 1 tháng qua, người dân vùng lũ lụt huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) phải sống trong những ngày nắng hạn khắc nghiệt, thiếu nước sạch sinh hoạt.
Hàng trăm hecta lúa, hoa màu đã không thể canh tác vì nắng nạn kéo dài.

Hàng trăm hecta lúa, hoa màu đã không thể canh tác vì nắng hạn kéo dài.

Cánh đồng chỉ còn lại đất trắng như hoang mạc tại xã Hà Linh.

Cánh đồng chỉ còn lại đất trắng như hoang mạc tại xã Hà Linh.

Chỉ vài tháng nữa thôi, cánh đồng này sẽ mênh mông biển nước bởi lũ lụt, nhưng hiện tại thì không thể canh tác được bất kỳ loài cây nào vì nắng hạn.

Chỉ vài tháng nữa thôi, cánh đồng này sẽ mênh mông biển nước bởi lũ lụt, nhưng hiện tại thì không thể canh tác được bất kỳ loài cây nào vì nắng hạn.

Người dân địa phương cho hay, năm nay là đợt hạn hán lịch sử suốt mấy chục năm qua. Gần như không thể canh tác được loại cây trồng nào, nước sinh hoạt đã cạn khô. Nhiều gia đình không còn đủ nước sạch để sử dụng.

Người dân địa phương cho hay, năm nay là đợt hạn hán lịch sử suốt mấy chục năm qua. Gần như không thể canh tác được loại cây trồng nào, nước sinh hoạt đã cạn khô. Nhiều gia đình không còn đủ nước sạch để sử dụng.

Cánh đồng này nằm ngay cạnh con sông Ngàn Sâu, nhưng vì nắng hạn không thể đủ nước để canh tác.

Cánh đồng này nằm ngay cạnh con sông Ngàn Sâu, nhưng vì nắng hạn không thể đủ nước để canh tác.

Nắng hạn kéo dài, không chỉ khiến cánh đồng khô khằn mà nước sinh hoạt của người dân đang bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Nắng hạn kéo dài không chỉ khiến cánh đồng khô khằn mà nước sinh hoạt của người dân đang bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Hạn hán không chỉ khiến ruộng đồng biến thành sa mạc mà người dân địa phương đang phải quay quắt trong nắng hạn kéo dài, nhiệt độ ban ngày toàn vượt ngưỡng 40 độ C. Nhiều gia đình ở huyện Hương Khê đang thiếu nước sạch trầm trọng.

Gia đình bà Phan Thị Hòa (xóm 1, Phúc Đồng, Hương Khê), giếng nước sinh hoạt đã cạn từ nhiều tháng nay. Dù ngoài 60 tuổi nhưng hàng ngày bà Hòa vẫn phải đi gánh nước từ những gia đình khác về để nấu ăn, còn tắm giặt thì nay đi tắm nhờ nhà này, mai tắm nhờ nhà khác.

Không chỉ nhà bà Hòa, nhiều gia đình khác đang lâm vào tình trạng tương tự khi đợt hạn hán lịch sử đang diễn ra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm