Nắng nóng, học sinh vẫn phải "quay cuồng" trong lịch học thêm dày đặc

N.Minh
21/05/2020 - 13:20
Nắng nóng, học sinh vẫn phải "quay cuồng" trong lịch học thêm dày đặc
Thời điểm này như mọi năm, học sinh đã được nghỉ hè. Do dịch Covid-19 nên năm nay, những ngày nắng như đổ lửa, nhiều học sinh vẫn phải “nhao” ra đường để đi học thêm, chạy đua cho kỳ thi chuyển cấp...

Dù không phải năm học chuyển cấp nhưng lịch học thêm của cậu con trai học lớp 10 của chị Nguyễn Hải Bình (đường Trường Chinh, Hà Nội) vẫn kín mít. Chị Bình cho biết, suốt mấy tháng nghỉ dịch, con học online nhưng không hiệu quả. Thế nên, khi hết dịch, chị cho con đi học thêm nhiều hơn so với đợt trước dịch để bù lại những kiến thức con còn hổng. Quan trọng hơn, tháng 6 con sẽ thi cuối kỳ, chị muốn việc học thêm của con sẽ khiến con cải thiện được điểm số.

Nắng nóng, học sinh nhễ nhại, quay cuồng trong lịch học thêm dày đặc - Ảnh 1.

Chạy sô học thêm, không ít học sinh phải ăn trên đường. Ảnh minh họa

Chính vì vậy mà ngoài những buổi học chính, học thêm ở trường, thời gian còn lại con đều dành cho học thêm. Trở về từ trường lúc hơn 12g trưa, con trai chị Bình nhễ nhại mồ hôi chỉ kịp thay quần áo và ngồi vào bàn ăn cơm. Dù mệt nhưng cậu cũng không rề rà được. Bởi ăn xong, cậu phải chợp mắt một lúc để chiều còn đi học thêm. 2g chiều, trời nắng như thiêu như đốt, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C, cậu vẫn phải đội nắng để đi học.

5g chiều tan ca học thêm Toán thì cậu lại mướt mải đến trung tâm tiếng Anh để kịp buổi học lúc 6g tối. 1 tuần, cậu có 3 buổi chiều học thêm ở trường, 4 buổi chiều học thêm giáo viên bên ngoài, 2 buổi tối học tiếng Anh.

Lịch học kín đặc như thế là "chuyện rất thường ngày" của nhiều học sinh hiện nay. Điều đáng nói là việc học thêm quá nhiều trong thời tiết nắng gay gắt thế này khiến các em vô cùng mệt. Có những em đã bị sốc nhiệt, bị ảnh hưởng sức khỏe khi phải học quá nhiều giữa mùa hè oi ả này.

Nắng nóng, học sinh nhễ nhại, quay cuồng trong lịch học thêm dày đặc - Ảnh 2.

Học sinh mệt mỏi, thiếu ngủ vì học thêm nhiều. Ảnh minh họa

Những ngày này, chị Phạm Minh Yến (đường Lê Hồng Phong, Nam Định) lo đứng lo ngồi khi con gái lớp 7 liên tục bị xỉu và phải đi bệnh viện. Con bị tê chân tay, tê cả người, khó thở, chảy nước mắt, hạ đường huyết… Con ăn được một chút lại nôn hết ra. Thế nên, dù rất tiếc các buổi học của con nhưng chị Yến quyết định cho con nghỉ ở nhà vài hôm.

Giống như nhiều phụ huynh, chị Yến cũng là một "bà mẹ thành tích". Ngoài việc học ở trường, tự học ở nhà, chị Yến bắt con phải tham gia mấy nhóm học thêm do các phụ huynh lập ra. Những nhóm học thêm này do phụ huynh mời giáo viên giỏi dạy nên không phải học sinh cũng được vào học. Chính vì vậy, dù lịch học của con đã dày đặc nhưng chị Yến vẫn cố "nhét" cho con đi học. Chị lo rằng, không theo các lớp này, con sẽ khó mà "trụ" được ở lớp chuyên của trường.

Thế nên, cả ngày, cả tuần cô con gái chạy sô học thêm. Ở tuổi lớn, con không có chút thời gian nào nghỉ ngơi. Đến việc ăn, con cũng phải ăn vội ăn vàng. Nếu trời mát mẻ, con hoàn toàn đáp ứng được guồng học ấy. Nhưng dưới cái nắng như thiêu như đốt, con đã bị kiệt sức.

Đến giờ, khi con phải nhập viện, phải nghỉ học, chị Yến mới thấy sức khỏe của con mới là điều quan trọng. Quan trọng hơn rất nhiều điểm số và thành tích - những thứ mà phụ huynh như chị luôn bắt con phải đeo đuổi bao lâu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm