Nào ta cùng tô màu lại hôn nhân của mình

Hoàng Anh Tú
13/02/2023 - 18:34
Nào ta cùng tô màu lại hôn nhân của mình

Ảnh minh họa

Nhìn lại hôn nhân của mình, nếu bạn thấy nó đang nhạt màu thì bạn đọc thân yêu ơi, hãy cùng tôi tô lại màu cho hôn nhân của mình được không?
Những cuộc hôn nhân chỉ 2 màu đen - trắng

Ảnh đen trắng cũng có vẻ đẹp của ảnh đen trắng mà? Đúng! Nhưng cuộc đời này đâu chỉ có 2 màu đen-trắng? Và hôn nhân cũng vậy. Nếu nó chỉ có 2 màu đen-trắng, tôi không nghĩ đó là cuộc hôn nhân tốt đẹp chút nào cả. Giống như hai cỗ máy ghép lại với nhau nhiều hơn. Bởi trắng-đen rành rõ làm sao với cảm xúc được cơ chứ? Vậy mà nhiều người vợ, người chồng đã trắng-đen như thế. Là đúng-sai rành rõ. "Chồng sai thì vợ không thể đồng thuận được". Hay "Vợ nói sai rồi! Đúng nó phải là thế này". Thành thật trong hôn nhân không phải đúng thì nghe, sai thì lên tiếng. Bởi nếu vậy thì cái tình ở đâu? Hôn nhân đôi khi không phải là chỉ nói đến cái lý trắng-đen rành mạch đâu.

Nhiều người vợ chỉ nhìn thấy ở chồng mình hai màu như vậy. Nhiều người chồng cũng vậy, chỉ thấy vợ mình trắng hoặc đen. Và nó chính là lý do khiến cuộc hôn nhân đó trở nên đơn sắc hoặc nhàm chán. Chưa kể, trắng-đen còn là hơn-thua. Người vợ, người chồng tranh thắng thì cuộc hôn nhân thành thua vậy. Cái đúng mà thành vũ khí để tấn công cái sai thì cái đúng đó nào còn đúng nữa? Cái sai một khi bị tấn công thì người sai chỉ thấy đau thay vì thấy sai để sửa.

Nào ta cùng tô màu lại hôn nhân của mình - Ảnh 1.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nhưng nhiều cặp vợ chồng, nhất là những cuộc hôn nhân non trẻ, đều vấp phải việc này. Cứ luôn muốn trắng cho ra trắng, đen là nhất mực phải đen. Thậm chí, trắng-đen nhiều khi lại từ định kiến. Nên nhiều cuộc hôn nhân rạn nứt, để lại quá nhiều thương tổn chỉ vì những đen-trắng phát quyết.

Hôn nhân có bao nhiêu màu?

Không phải đen-trắng thì hôn nhân có bao nhiêu màu? Theo nhà khoa học người Anh Isaac Newton năm 1666 thì có 7 màu cơ bản là Đỏ - Cam - Vàng - Lục - Lam - Chàm -Tím. Hay theo quan niệm Á Đông là 5 màu theo lý thuyết về âm dương ngũ hành đó là  Trắng -Xanh - Đen - Đỏ - Vàng tương ứng với Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Hay như trong sách vở hội họa mà Thomas Young, một nhà vật lý người Anh, chỉ ra là chỉ có 3 màu cơ bản là Đỏ - Vàng - Xanh dương. Các màu còn lại chỉ từ việc pha trộn mà thôi.

Lý thuyết về màu sắc là thế nhưng hôn nhân của mỗi chúng ta lại có những lựa chọn màu sắc rất khác. Mỗi cuộc hôn nhân lại là một bảng màu khác nhau theo sự chọn lựa pha phối của mỗi người vợ, người chồng trong cuộc hôn nhân đó. Nên có nhiều cuộc hôn nhân 7 sắc cầu vồng nhưng cũng có những cuộc hôn nhân 50 sắc thái màu pha phối. Lại có những cuộc hôn nhân mà chồng pha một phách, vợ phối một kiểu. Bức tranh bao năm hôn nhân luôn thành 2 nửa rõ ràng như 2 bức tranh độc lập. Nên bao nhiêu màu đi chăng nữa nó vẫn giống những hôn nhân đen trắng vậy.

Một bức tranh hôn nhân hạnh phúc nhất định không thể có chỉ 2 màu đen-trắng hay thành 2 bức tranh riêng biệt. Mà nó phải là một tổng thể. Nơi mà vợ dùng màu này để hỗ trợ màu kia của chồng đã vẽ. Và ngược lại. Là chúng ta dùng nhiều màu sắc nhất có thể để cùng nhau tạo ra bức tranh nhiều màu sắc hơn. Là phát hiện ra những màu sắc mới từ sự pha phối giữa hai người. Đẹp hay xấu thuộc về chúng ta cảm nhận chứ không phải thiên hạ đánh giá.

Hãy dùng cho hết hộp màu ta có

Chúng ta bắt đầu mỗi cuộc hôn nhân đều từ những nét vẽ đầu tiên. Mỗi người trong cuộc đều mang đến cuộc hôn nhân này một hộp màu riêng của mình. Bằng những trải nghiệm chúng ta đã có trước đó, có người hộp màu chỉ có 3 màu cơ bản như Thomas Young nói: Đỏ- Vàng- Xanh Dương. Có người nhiều hơn với hộp màu giống như Isaac Newton đề cập. Là bao nhiêu thì đó cũng chỉ là sự khởi đầu. Bởi cách chúng ta sử dụng hộp màu của mình thế nào mới quan trọng. Và chúng ta được quyền sử dụng cả hộp màu của bạn đời mình nữa, đừng quên.

Tôi vẫn nói nhiều lần về việc vợ chồng là để dùng nhau như thế. Là người vợ sử dụng được chồng mình cho cuộc hôn nhân này trở nên hạnh phúc. Là người chồng tối đa hóa được công dụng của vợ. Nhiều khi chúng ta quên.

Đầu năm, nói về màu sắc của hôn nhân là muốn truyền cảm hứng để mỗi người vợ, người chồng, quý độc giả của "Qua vùng thời tiết xấu" ham muốn tô màu cho cuộc hôn nhân của mình. Ham muốn sử dụng nhau để cùng tạo ra một bức tranh hôn nhân 2023 nhiều màu sắc nhất. Bạn đồng ý không?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm