Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào tiền bạc hay tình cảm mà còn dựa vào sự chung sức, đồng lòng, sự tôn trọng và thấu hiểu của cả hai.
Nói Hạnh Phúc lệch pha là một dạng "thời tiết xấu" cũng không sai. Nhiều người chồng hạnh phúc mà vợ anh ta không hạnh phúc thì hôn nhân cũng không thể hạnh phúc. Như những người vợ mong đợi chồng phải thế này, thế nọ thì mình mới hạnh phúc được nhưng mong mỏi, đợi mòn bao năm rồi người vợ đó vẫn trống rỗng. Mà nhiều lắm nhé những cuộc hôn nhân như thế vẫn đang cố tồn tại để đợi ngày Hạnh Phúc nhập làn trên đại lộ Hôn Nhân.
Hôn nhân viên mãn là mục tiêu của nhiều cặp đôi khi kết hôn...
Có nhiều vấn đề trong hôn nhân mà nếu thiếu vắng nó thì sẽ khiến cho những điều tiêu cực nảy sinh, gây ra rạn nứt.
Có những thứ tưởng đúng mà lại thành sai, tưởng là thứ "tất lẽ dĩ ngẫu" để rồi nhận ra nó lại là "trần đời có một". Là khi ta lại chính là thứ "thời tiết xấu độc" của bạn đời và của chính ta vậy! Bạn đọc của tôi ơi, bạn có thể bỏ qua bài viết này vì nó rất đắng đấy!
Hạnh phúc là gì? Tiền tài, danh vọng hay cảm giác thành tựu?
Nhìn lại hôn nhân của mình, nếu bạn thấy nó đang nhạt màu thì bạn đọc thân yêu ơi, hãy cùng tôi tô lại màu cho hôn nhân của mình được không?
Đâu phải cứ đăng ký kết hôn xong là chắc chắn cả hai sẽ cùng đồng hành đến suốt quãng đường còn lại.
Lấy chồng toàn là doanh nhân thành đạt, người nổi tiếng, dàn mỹ nhân khiến mọi người trầm trồ hơn khi khoe cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Nhiều người say đắm trong tình yêu luôn cho rằng hôn nhân thực sự đơn giản nhưng thực tế thì chẳng bao giờ như vậy.