Vợ giàu có, hôn nhân hạnh phúc

Hoàng Anh Tú
24/12/2023 - 10:08
Vợ giàu có, hôn nhân hạnh phúc

Ảnh minh họa

Không cần xem lại ví hay tài khoản của mình đâu, thưa các chị em đang đọc bài viết này. Bởi khái niệm một phụ nữ giàu có của tôi hơi khác. Bộ váy áo Gucci hay chiếc túi LV không làm các chị trông giống người giàu đâu, ít ra là với đàn ông chúng tôi, những người đàn ông coi các chị là Mái Ấm chứ không phải Hiên Nhà trú tạm.

Tại sao tôi nói phụ nữ giàu có thì hôn nhân sẽ hạnh phúc? Không lẽ đàn ông giàu có, hôn nhân sẽ không hạnh phúc ư? Tại sao lại là vợ mà không phải là chồng?

Thực ra không phải tôi đang bất bình đẳng giới đâu mà là vì nếu có một người vợ giàu lòng vị tha, hôn nhân đó sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Đàn ông chúng tôi phần đa đều là những "đứa trẻ" lớn xác, nhiều tuổi. Chúng tôi đến với hôn nhân nhiều khi như một đứa trẻ muốn được làm người lớn, được lên chức chồng, được lên chức cha, được có một mái ấm. Bởi làm chồng là thế nào thì chẳng ai dạy chúng tôi cả. Nên đàn ông phần đa đều lóng ngóng, đều vụng về và cần được vợ dung thứ nhiều hơn. Phụ nữ thì khác, họ được dạy từ bé cách làm vợ (dù trong đó cũng rất nhiều thứ không đúng như phải nhịn nhục, có bị đánh cũng phải đóng cửa bảo nhau, "xấu chàng hổ ai"…). Hay cách làm mẹ đều sẵn có trong bản năng mỗi người phụ nữ (dù đôi khi bản năng đó sai cũng làm đau con). Phải, sẽ có phụ nữ cho rằng, những thứ tôi viết ra đều là "miệng lưỡi đàn ông". Nhưng tôi chắc chắn những phụ nữ giàu trải nghiệm sẽ hiểu rằng nước Việt mình gốc mẫu hệ. Văn minh lúa nước của Việt Nam nên mới có từ "Đất Mẹ", nơi mà thuở hồng hoang Lạc Long Quân và Âu Cơ đã bình đẳng khi chia nhau mỗi người 50 người con. Khi mà ta gọi "đường cái", ta gọi "con dao", "cái cuốc", "cái nhà".

Hôn nhân hạnh phúc nhờ có vợ giàu. Phụ nữ quán xuyến gia đình thì gia đình tốt. Nhưng phụ nữ biết quán xuyến bản thân mình, cuộc đời mình thì lại càng tốt hơn. Là một người phụ nữ giàu lòng tự trọng, biết giá trị bản thân để người chồng phải tôn trọng mình, biết trân quý mình, phải biết giữ gìn và bảo vệ mình như kho báu của đời anh ta. Không! Đừng tin vào cái câu dân mạng hay chế: "Em là kho báu đời anh nên anh phải chôn sâu xuống đất". Không! Thứ kho báu mà chôn dưới đất chẳng phải là kho báu đâu. Nó giống việc nhét chiếc nhẫn kim cương vào tủ sắt khoá kín rồi ném chìa đi vậy. Nhẫn kim cương chỉ có giá trị khi nó nằm trên ngón tay ta, phỏng ạ? Nên phụ nữ giàu lòng tự trọng sẽ không cho phép đàn ông chôn mình dưới đáy tủ. Những cuộc hôn nhân bất hạnh vốn đều là bởi những phụ nữ nghèo giá trị bản thân, không biết giá trị bản thân mình để rồi cho phép đàn ông được quyền quăng quật mình, bỏ bê mình, coi rẻ mình. Phụ nữ giàu không vậy!

Và một điều chắc chắn nữa, vợ giàu có hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn là bởi chẳng có người vợ giàu có nào chấp nhận những gã chồng nghèo ý chí, hèn tư cách. Phụ nữ giàu, họ chi cuộc đời mình cho những thứ xứng đáng với họ.

HÃY GIÀU LÊN ĐỂ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC

Trở thành một phụ nữ giàu có khó không? Tôi không nghĩ nó khó lắm đâu khi một người phụ nữ biết yêu lấy bản thân mình. Không phải chỉ yêu mình mà mặc kệ người khác, mà là làm cho bản thân mình trở nên giàu có hơn mỗi ngày. Bằng việc sử dụng cho hết cả 5 giác quan của mình đi. Bằng việc làm giàu mỗi ngày mình sống với việc mở mang kiến thức, phóng xa tầm nhìn. Bằng việc trở nên tốt đẹp hơn chính mình ngày hôm qua, giàu có hơn mình ngày hôm qua đi. Tích luỹ vốn sống để giàu trải nghiệm. Tích nạp bản thân để giàu lên giá trị. Tích cực hơn để giàu năng lượng sống. Để chiếc váy bạn mặc đẹp lên nhờ bạn chứ không phải vì cái nhãn Gucci hay Dior. Để ai cũng muốn được tốt đẹp hơn khi được ở cùng bạn. Để con cái bạn tự hào về mẹ chứ không phải thở dài vì mẹ chịu đựng khổ đau. Để con gái bạn muốn được như mẹ. Để con trai bạn muốn lấy một phụ nữ giống như mẹ mình. Được không?

BẠN GIÀU HAY BẠN NGHÈO?

Người giàu: Tôi làm chủ cuộc đời tôi.

Người nghèo: Cuộc sống toàn những việc bất ngờ xảy đến với tôi.

Người giàu: Nghĩ về chiến thắng.

Người nghèo: Làm sao để không thua.

Người giàu: Làm giàu.

Người nghèo: Mơ giàu.

Người giàu: Luôn thấy các cơ hội.

Người nghèo: Luôn thấy những khó khăn.

Người giàu: Kết giao với người tích cực và thành công.

Người nghèo: Giao du với người tiêu cực hoặc thất bại.

Người giàu: Nhìn thấy những vấn đề của họ.

Người nghèo: Đổ lỗi với những vấn đề của họ.

Người giàu: Chọn được trả công theo kết quả.

Người nghèo: Chọn được trả công theo thời gian.

Người giàu: Biết tiền họ đi đâu, ở đâu.

Người nghèo: Không biết tiền đi đâu hết.

Người giàu: Bắt tiền của họ làm việc chăm chỉ.

Người nghèo: Làm việc chăm chỉ vì tiền của họ.

Người giàu: Tìm ra cách vượt qua sợ hãi.

Người nghèo: Để nỗi sợ hãi ngăn cản họ.

Người giàu: Luôn thấy mình nghèo kiến thức.

Người nghèo: Luôn nghĩ mình biết cả rồi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm