Ngậm ngùi “bị” làm bà ở tuổi U40

Song Nghi
21/07/2022 - 14:12
Ngậm ngùi “bị” làm bà ở tuổi U40

Ảnh minh họa

Chị Lê Thị Trinh (39 tuổi, nhân viên văn phòng, ở phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) đi mời họ hàng dự đám cưới con trai mà khuôn mặt âu sầu, chẳng vui như các bà mẹ khác.
Choáng váng khi con đòi… cưới

"Từ hôm quyết định tổ chức đám cưới cho con, tôi lo nghĩ đến mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng cáu kỉnh, khó chịu. Nhiều lúc ngồi một mình, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra vì lo. Chồng tôi động viên, chuyện đã đến nước này thì chấp nhận, lo nghĩ làm gì nhưng không sao bình thường được. Cưới con là hỉ sự mà trong vòng 2 tuần, tôi sụt gần 4kg, mất ngủ triền miên", chị Trinh bộc bạch.

Cậu con trai cả của chị Trinh đang học trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Cách đây 2 tháng, cậu đưa bạn gái về giới thiệu với bố mẹ. Nghĩ con đã 19 tuổi, không còn non dại để cấm đoán chuyện yêu đương nên chị rất vui vẻ tiếp đãi bạn gái của con. Với lại, "chúng nó yêu nhau chứ chắc gì đã lấy nhau, từ yêu đến lấy là cả một chặng đường dài". Nghĩ thế nên chị Trinh tỏ ra khá thoải mái. Chị đe con trai: "Anh yêu đương lung tung thì chết đòn. Mẹ lấy chồng sớm, vất vả đủ đường rồi nên mẹ không muốn làm bà sớm đâu". Cậu con cười lớn: "Mẹ yên tâm, con đàng hoàng, nghiêm túc mà".

Ấy thế mà chỉ 3 tuần sau đó, hôm ấy chồng đi vắng, buổi tối chỉ có mình chị Trinh ở nhà xem tivi, cậu con trai cứ đi ra đi vào, vò đầu bứt tai, hết đứng lại ngồi. Đoán con có chuyện gì bất thường, chị gặng hỏi mãi, thằng bé mới lí nhí: "Người yêu con có thai mẹ ạ". Nghe hai tiếng "có thai", chị Trinh choáng váng, lạnh người. Mặt chị từ tái chuyển sang bừng bừng. Chị dồn hỏi, cậu con trai thú thật là chúng từng thích nhau từ hồi còn học cấp 3. 

"Nhưng ngày ấy chúng con chỉ thích nhau thôi, chưa làm gì. Chúng con chính thức yêu nhau được 5 tháng nay và xác định sau khi ra trường sẽ lấy nhau. Con yêu nghiêm túc mẹ ạ. Chúng con trót quan hệ nhưng không đề phòng. Liên (tên cô người yêu) bị chậm kinh, mua que thử thì lên 2 vạch. Chúng con định giấu bố mẹ, tự đi phá thai nhưng con sợ lắm, con không dám đưa Liên đi. Liên cũng sợ, khóc suốt. Giờ bố mẹ Liên mà biết, chắc cô ấy không sống nổi. Nên con phải nói thật với mẹ để mẹ giúp chúng con". Nghe thằng bé vừa nói vừa khóc mà chị Trinh xót xa, thương nhiều hơn giận.

Rước dâu trước, đăng ký kết hôn sau

Cả đêm hôm ấy, chị Trinh không ngủ nổi. Ngẫm lại, cũng một phần tại anh chị. Anh chị cứ nghĩ, giờ con được học hành đầy đủ ở trường, được tiếp cận với xã hội hiện đại thì kiến thức về tình dục an toàn sẽ hơn hẳn bố mẹ. Vì thế, chị có nhắc nhở con nhưng chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với con về vấn đề này. Mà nhìn thằng bé hốt hoảng thế, chắc 2 đứa đều đang rất hoang mang. "Nói dại, chứ chúng không biết bấu víu vào đâu, làm liều dẫn đến hậu quả khôn lường thì mình ân hận cả đời", chị Trinh chia sẻ.

Sau cả đêm thức trắng, hôm sau đích thân chị Trinh hẹn gặp người yêu của con trai để trò chuyện và trấn an chúng không được làm điều dại dột. Chưa bao giờ, chị Trinh nghĩ mình sẽ phải làm bà ở tuổi U40 nhưng sự thể thế này rồi, không lẽ chị lại tàn nhẫn tước đoạt mạng sống của một sinh linh.

Khỏi phải nói, khi nghe tin này từ vợ, chồng chị cũng sốc không kém gì chị. Hồi chị cưới chồng, chị tuy mới 20 tuổi nhưng anh đã 27 tuổi nên khá chín chắn, biết lo toan gia đình. Giờ con trai và người yêu của con đều 19 tuổi - cái tuổi còn mải chơi, ham vui, làm sao đảm đương tốt vai trò làm cha, làm mẹ?

Suy đi, tính lại, chuyện đã thế này, vợ chồng chị Trinh chỉ còn cách miễn cưỡng chấp nhận cho 2 đứa thành vợ, thành chồng để danh chính ngôn thuận sinh con. Cô gái kia đã đủ tuổi đăng ký kết hôn nhưng con trai chị thì còn thiếu 4 tháng nữa. Thôi thì giờ 2 gia đình cứ làm lễ gia tiên, cho hai đứa về ở với nhau, đợi con trai chị đủ tuổi thì hai đứa đi đăng ký kết hôn để kịp làm giấy khai sinh cho đứa trẻ.

Chị Trinh cho hay, anh chị sẽ nuôi vợ chồng con trai tiếp tục ăn học, không để bỏ ngang chừng. Khi nào con dâu sinh thì sẽ xin bảo lưu kết quả và thi lại. Chị Trinh ngậm ngùi: "Tôi đành thay con để đóng vai "mẹ bỉm sữa" thêm một lần nữa vậy. Chuyện đã không thể thay đổi thì phải chấp nhận chứ còn biết làm sao. Nhưng tôi sẽ rút kinh nghiệm để khuyên răn, giáo dục cô con gái đang học lớp 10, tránh rơi vào vết xe đổ của anh nó".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm