Tags:

ngày 27-7

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu con liệt sĩ

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu con liệt sĩ

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức buổi gặp mặt, nhận đỡ đầu cháu Vi Việt Dũng là con trai liệt sĩ Công an nhân dân Vi Văn Luân - người đã anh dũng hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân nơi biên giới

Phụ nữ Cao Bằng: Chuỗi hoạt động tri ân nhân Ngày 27/7

Phụ nữ Cao Bằng: Chuỗi hoạt động tri ân nhân Ngày 27/7

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) các cấp Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều hoạt động tri ân sâu sắc của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với thế hệ trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong dịp 27/7

Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong dịp 27/7

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và chào mừng đại hội Đảng các cấp, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hàng loạt hoạt động tri ân sâu sắc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn, trách nhiệm đối với thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Ninh

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Ninh

Trong buổi thăm và tặng quà 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ân cần hỏi thăm, động viên các Mẹ tiếp tục trở thành niềm tự hào và làm chỗ dựa vững chắc cho thế hệ con cháu.

Hưng Yên: Các cấp Hội LHPN phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Hưng Yên: Các cấp Hội LHPN phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Cùng cả nước hướng đến ngày 27/7, các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

“Ai cũng muốn được tận tay thắp những ngọn nến tri ân liệt sĩ vào ngày 27/7”

“Ai cũng muốn được tận tay thắp những ngọn nến tri ân liệt sĩ vào ngày 27/7”

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thanh Tuyền, Bí thư Đoàn thanh niên xã Thượng Quận (Thị xã Kinh Môn, Hải Dương) trong buổi Lễ thắp nến tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã nhà nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam: Ấm áp buổi gặp mặt, tri ân người có công với Cách mạng

Trung ương Hội LHPN Việt Nam: Ấm áp buổi gặp mặt, tri ân người có công với Cách mạng

Sáng 27/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày Thuơng binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), gặp gỡ, tri ân những người có công với Cách mạng là thân nhân cán bộ, người lao động của Cơ quan Trung ương Hội.

TPHCM: Các cấp Hội LHPN chăm lo, động viên thân nhân liệt sĩ và thương, bệnh binh

TPHCM: Các cấp Hội LHPN chăm lo, động viên thân nhân liệt sĩ và thương, bệnh binh

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Hội LHPN TPHCM phối hợp tổ chức nhiều hoạt động họp mặt, tri ân thân nhân liệt sĩ và người có công.

Cuộc hôn nhân 7 ngày và nguyện ước của người vợ liệt sĩ hơn nửa thế kỷ khắc khoải chờ chồng

Cuộc hôn nhân 7 ngày và nguyện ước của người vợ liệt sĩ hơn nửa thế kỷ khắc khoải chờ chồng

Chính thức trở thành vợ chồng được 7 ngày thì cụ ông nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Biết rằng, bom đạn chiến tranh không từ một ai nên trước ngày lên đường, cụ ông bảo nếu mình không về thì cụ bà “đi thêm bước nữa” kẻo lỡ dở tuổi thanh xuân. Lời dặn ấy nhiều khi nghĩ đến vẫn khiến cụ bà ứa nước mắt nhưng lại không thể nghe theo.

“Chiến tranh đã cướp đi của tôi quyền được yêu, được làm mẹ”

“Chiến tranh đã cướp đi của tôi quyền được yêu, được làm mẹ”

Bị nhiễm độc nặng sau những năm tháng sản xuất phục vụ kháng chiến, bà Trần Thị Súy phải cắt bỏ hoàn toàn buồng trứng và dạ con. Ước mơ về một tình yêu, một hạnh phúc bình dị và được làm mẹ của bà đã vĩnh viễn khép lại khi tuổi vừa độ đôi mươi. Đi qua 2/3 cuộc đời, bà Súy luôn tâm niệm bản thân phải vui vẻ để sống không chỉ cho bản thân mà còn cho những người đã “ngã xuống” vì hòa bình của đất nước.