Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/05/2026 - 07:55 (GMT+7)

Ngày của Mẹ: Dù xa bao nhiêu vẫn mong có cảm giác ở bên chăm sóc mẹ

Trường Lê
Ngày của Mẹ: Dù xa bao nhiêu vẫn mong có cảm giác ở bên chăm sóc mẹ

Ảnh minh hoạ

Một người ở Nhật Bản, một người nơi miền quê Bắc Ninh, cách nhau hàng nghìn cây số nhưng anh Trần Văn Thắng và mẹ mình, bà Tạ Thị Nụ, chưa bao giờ thấy tình thân bị chia cắt. Những cuộc gọi video mỗi tối, món quà đặt online dịp sinh nhật hay việc người mẹ quê học dùng điện thoại thông minh đã trở thành sợi dây nối yêu thương vượt khoảng cách địa lý.

"Chỉ cần thấy mẹ cười trên màn hình điện thoại là đủ"

19h tối, tại một khu ký túc xá dành cho lao động Việt Nam ở tỉnh Aichi, Nhật Bản, anh Trần Văn Thắng lại dựng điện thoại lên bàn gọi video về quê nhà Bắc Ninh.

Ở đầu dây bên kia, bà Tạ Thị Nụ đang lúi húi ngoài sân. Nghe tiếng chuông điện thoại, người phụ nữ ngoài 50 tuổi chậm rãi lau tay vào tà áo rồi mở màn hình. Vừa nhìn thấy con trai, bà lập tức hỏi: "Ăn cơm chưa con? Hôm nay có mệt không?".

Cuộc gọi chỉ kéo dài khoảng 10 phút nhưng gần như chưa ngày nào bị gián đoạn suốt hơn 5 năm nay, kể từ khi anh Thắng sang Nhật làm việc. "Ngày trước chưa quen gọi video, mẹ chỉ nghe tiếng thôi nên nhớ con lắm. Từ ngày nhìn thấy mặt nhau qua điện thoại, bà vui hơn hẳn", anh Thắng chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở Bắc Ninh, năm 2019 anh quyết định sang Nhật theo diện xuất khẩu lao động để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Ngày tiễn con ra sân bay, bà Nụ cố tỏ ra bình thản nhưng khi trở về nhà lại lặng lẽ khóc cả đêm. "Lần đầu con đi xa như vậy, lại tận nước ngoài. Tôi chỉ lo nó ốm đau không ai chăm", bà nhớ lại.

Những tháng đầu nơi đất khách không hề dễ dàng. Công việc nặng nhọc, rào cản ngôn ngữ và nỗi nhớ nhà nhiều lần khiến anh Thắng áp lực. Nhưng mỗi tối nhìn thấy mẹ cười qua màn hình điện thoại, anh lại có thêm động lực.

"Có hôm mẹ chỉ kể chuyện con chó ở nhà đẻ mấy con hay cây bưởi trước sân ra quả. Những điều rất bình thường thôi nhưng khiến tôi thấy mình vẫn thuộc về gia đình", anh nói.

Với bà Nụ, chiếc điện thoại thông minh từng là thứ xa lạ. Những ngày đầu, bà thậm chí không biết cách nhận cuộc gọi video. Có lần chuông reo mãi, bà loay hoay không mở được máy, đến khi gọi lại thì con trai đã vào ca làm.

Ngày của Mẹ: Dù xa bao nhiêu vẫn mong có cảm giác ở bên chăm sóc mẹ- Ảnh 1.

Anh Trần Văn Thắng trong một chuyến đi chơi ở Nhật

Sợ mẹ buồn, anh Thắng nhờ chị gái sang hướng dẫn bà dùng điện thoại. Từ việc nghe máy, bật camera đến gửi tin nhắn thoại, bà học từng chút một. "Ban đầu tôi sợ bấm linh tinh làm hỏng điện thoại. Sau dùng quen, giờ còn biết gọi video trước cho con", bà cười hiền.

Những món quà vượt nghìn cây số

Xa mẹ, anh Thắng càng thấm thía cảm giác không thể ở bên chăm sóc đấng sinh thành. Vì thế, ngoài gửi tiền về quê, anh luôn cố gắng tạo cho mẹ những niềm vui nhỏ. Sinh nhật đầu tiên của mẹ kể từ khi anh sang Nhật, anh âm thầm đặt mua một chiếc áo ấm cùng bó hoa giao tận nhà. Khi nhân viên giao hàng gọi điện, bà Nụ còn tưởng người ta nhầm địa chỉ.

"Khi mở quà ra, thấy mảnh giấy ghi: "Con trai chúc mẹ sinh nhật vui vẻ", tôi đứng lặng cả người", bà xúc động kể.

Đó cũng là lần đầu tiên bà nhận quà online từ con trai. Từ sau lần ấy, anh Thắng bắt đầu giúp mẹ làm quen với công nghệ nhiều hơn. Dịp Tết, anh đặt bánh và giỏ quà gửi tận nhà. Ngày 8/3 hay 20/10, bà Nụ đều bất ngờ nhận được hoa hoặc khăn mới. "Mẹ tôi sống tiết kiệm, hiếm khi mua gì cho bản thân. Những món quà không lớn nhưng khiến bà vui mấy ngày liền", anh nói.

Không chỉ gửi quà, anh còn học cách chăm sóc mẹ từ xa. Biết mẹ bị đau lưng, anh thường xuyên nhắc bà đi khám định kỳ. Mỗi lần đến ngày khám, anh đều gọi điện trước để mẹ không quên.

Có lần bà Nụ bị chóng mặt giữa đêm nhưng giấu con vì sợ con lo lắng. Sáng hôm sau, chỉ nhìn thấy sắc mặt mẹ mệt mỏi qua màn hình điện thoại, anh lập tức gọi người thân đưa bà đi viện kiểm tra. "Từ xa nhưng tôi vẫn để ý từng thay đổi nhỏ của mẹ. Chỉ cần thấy bà không khỏe là nhận ra ngay", anh kể.

Điều khiến bà Nụ xúc động nhất không phải những món quà đắt tiền mà là cảm giác mình luôn được con trai quan tâm."Ngày xưa cứ nghĩ con đi xa là xa thật. Giờ dù ở nước ngoài nhưng ngày nào nó cũng hỏi han, còn biết tôi ăn gì, ngủ lúc nào", bà cười. 

Dù hai mẹ con cách xa hàng ngàn cây số nhưng mỗi cuối tuần, hai mẹ con lại cùng nhau "đi chợ online". Bà Nụ cầm điện thoại chọn món cần mua, còn con trai đặt hàng từ Nhật Bản. "Tôi già rồi nhưng vẫn muốn học cái mới để gần con hơn", bà cười. 

Chiếc điện thoại giờ trở thành vật không thể thiếu với người mẹ quê. Không chỉ là phương tiện liên lạc, đó còn là nơi lưu giữ hình ảnh, tin nhắn và những khoảnh khắc sum vầy của gia đình.

Có những tối mất mạng, bà Nụ lại cầm điện thoại đi quanh sân tìm sóng chỉ để gọi cho con trai vài phút trước giờ đi ngủ. "Chỉ cần thấy nó khỏe mạnh là tôi yên tâm ngủ ngon", bà nói.

Theo chuyên gia tâm lý TS. Trần Thị Tuyết Mai (Trường Đại học Công nghệ Đông Á), trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ học tập, làm việc xa quê hoặc ở nước ngoài, vấn đề "kết nối cảm xúc từ xa" đang trở thành một nhu cầu rất quan trọng để giữ gìn và duy trì sự gắn bó trong gia đình.

Ngày của Mẹ: Dù xa bao nhiêu vẫn mong có cảm giác ở bên chăm sóc mẹ- Ảnh 2.

Chuyên gia tâm lý TS. Trần Thị Tuyết Mai

Kết nối cảm xúc từ xa không đơn thuần là việc duy trì liên lạc qua các phương tiện công nghệ mà là sự hiện diện về mặt tinh thần bất chấp khoảng cách địa lý. Đó là trạng thái mà các thành viên trong gia đình vẫn cảm nhận được sự gắn kết, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống thường nhật dù không ở gần nhau.

Bà Mai cho rằng, trước đây nhiều người thường quan niệm yêu thương là phải được thể hiện trực tiếp, sống gần nhau, chăm sóc nhau mỗi ngày. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, khoảng cách địa lý không còn là rào cản quá lớn nếu các thành viên biết chủ động duy trì sự kết nối về mặt tinh thần.

"Có những gia đình sống chung nhà nhưng rất ít trò chuyện, ít chia sẻ cảm xúc. Ngược lại, cũng có những gia đình con cái có thể ở cách cha mẹ hàng nghìn cây số nhưng mỗi ngày vẫn tạo được sự gần gũi bằng những cuộc gọi, lời hỏi han hay những hành động quan tâm nhỏ. Điều quan trọng không nằm ở khoảng cách vật lý mà là sự hiện diện về mặt cảm xúc", bà nói.

Theo chuyên gia, nhiều bậc cha mẹ Việt Nam thuộc thế hệ lớn tuổi thường không có thói quen bày tỏ tình cảm bằng lời. Họ rất hiếm khi nói "nhớ con", "thương con" và con cái cũng rất ngại thể hiện cảm xúc với cha mẹ của mình. Chính vì vậy, khi sống xa nhau, sự im lặng kéo dài rất dễ khiến hai thế hệ xuất hiện khoảng trống tâm lý.

"Không ít người trẻ nghĩ rằng chỉ cần gửi tiền về cho cha mẹ là đủ trách nhiệm và qua đó đã thể hiện được sự quan tâm dành cho cha mẹ của mình rồi. Nhưng với người lớn tuổi, điều họ cần nhiều khi là cảm giác được con cái nhớ tới, được lắng nghe và được trò chuyện, chia sẻ với con về cuộc sống hằng ngày", bà Mai phân tích.

Bà cho rằng, hiện nay công nghệ đang mở ra nhiều cách thức để duy trì sự kết nối tình cảm nếu được sử dụng đúng cách. Một cuộc gọi video vài phút mỗi ngày, bức ảnh chụp bữa cơm, lời chúc sinh nhật hay việc hướng dẫn cha mẹ sử dụng điện thoại thông minh… đều là những cách thức duy trì và nuôi dưỡng cảm xúc gia đình rất hiệu quả.

Đặc biệt, với cha mẹ lớn tuổi, việc được con cái chủ động kết nối sẽ giúp họ vơi bớt cảm giác cô đơn, trống trải và tạo cho họ cảm giác mình vẫn có vai trò trong cuộc sống của con cháu.

"Nhiều phụ huynh lớn tuổi tâm sự với tôi, họ không cần con gửi quá nhiều tiền, chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy con qua màn hình điện thoại, nghe vài câu hỏi han là đã thấy vui và yên lòng", chuyên gia chia sẻ.

Tuy nhiên, bà Mai cũng nhấn mạnh, kết nối cảm xúc không nên trở thành nghĩa vụ mang tính hình thức. Điều quan trọng là sự chân thành và duy trì đều đặn.

"Có những cuộc gọi kéo dài cả tiếng nhưng mỗi người chỉ cầm điện thoại cho có lệ. Ngược lại, đôi khi chỉ vài phút hỏi han đúng lúc cũng đủ khiến cha mẹ cảm thấy được quan tâm", bà nói.

Theo bà, trong nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ rất giỏi kết nối xã hội bên ngoài nhưng lại quên thể hiện tình cảm với chính gia đình mình. Trong khi cha mẹ chỉ cần cảm nhận được rằng mình vẫn hiện diện trong trái tim con cái.

"Yêu thương trong gia đình cần được thể hiện ra bằng hành động cụ thể chứ không chỉ lưu giữ trong suy nghĩ. Một lời hỏi thăm, một cuộc gọi hay một sự quan tâm nhỏ đôi khi mang lại giá trị hơn rất nhiều món quà vật chất. Khi con cái chủ động thể hiện tình cảm, cha mẹ sẽ cảm thấy khoảng cách địa lý không còn quá xa", chuyên gia tâm lý Trần Thị Tuyết Mai nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận