Ngày đầu năm ấm tình đồng đội ở các chốt biên phòng

Hải Linh (thực hiện)
01/02/2022 - 21:17
Ngày đầu năm ấm tình đồng đội ở các chốt biên phòng

Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đi tuần tra biên giới trong ngày đầu năm mới. Ảnh: BPLC

Với bản lĩnh của người lính biên phòng, họ gác lại nỗi nhớ quê hương, nhớ giây phút xum họp gia đình dịp Tết để động viên nhau vững chắc tay súng, giữ bình yên biên giới.
Ngày đầu năm ấm tình đồng đội ở các chốt biên phòng - Ảnh 1.

Như thường lệ, sáng mùng 1 Tết Nguyên đán năm nào cũng vậy, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, cùng chính quyền, nhân dân địa phương tiến hành nghi lễ chào cờ đầu năm mới nơi địa đầu Tổ quốc. Nơi cột cờ quốc gia có lá cờ Tổ quốc rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em tung bay trên đỉnh Rồng, bài Quốc ca thiêng liêng vang lên đầy khí thế, tràn đầy lòng tự hào dân tộc. Dưới cột cờ quốc gia Lũng Cú, bộ đội biên phòng Lũ Cú luôn khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, vinh dự trong cán bộ, chiến sĩ khi được bảo vệ cột cờ thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày đầu năm ấm tình đồng đội ở các chốt biên phòng - Ảnh 2.

Trong ngày đầu năm mới, đại úy Nguyễn Xuân Giang, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Lũng Cú, đã đi kiểm tra và chúc Tết lực lượng trực Tết tại chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống Covid-19 số 419 trên địa bàn. Ảnh: BPLC

Ngày đầu năm ấm tình đồng đội ở các chốt biên phòng - Ảnh 3.

Trong ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần, đồng chí Bàn Văn Chanh, Phó chỉ huy trưởng nghiệp vụ BĐBP Sơn La (người đội mũ bên trái), không quản ngại đường xa, khó khăn mưa rét trong mây mù đã đến thăm và đón Tết cùng cán bộ chiến sĩ chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 Suối Thín, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: BPCS

Ngày đầu năm ấm tình đồng đội ở các chốt biên phòng - Ảnh 4.

Trong giây phút ấm áp của ngày đầu năm mới, đồng chí Bàn Văn Chanh nghe và chia sẻ, động viên các chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày đầu năm ấm tình đồng đội ở các chốt biên phòng - Ảnh 5.

Dù đón thêm một cái Tết xa nhà nhưng được sự quan tâm, động viên của chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, bên bàn thờ nhỏ bé, đơn sơ có đủ hương vị Tết quê nhà đã giúp cán bộ, chiến sĩ ở chốt chống dịch của Đồn Biên phòng Chiềng Sơn luôn vững tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày đầu năm ấm tình đồng đội ở các chốt biên phòng - Ảnh 6.

Trung tá Nguyễn Trọng Chỉnh, Phó chỉ huy Đồn Biên phòng Si Ma Cai, cùng chính quyền xã, thôn lên thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ chốt số 5 Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai trong ngày đầu năm mới. Ảnh: C.N

Ngày đầu năm ấm tình đồng đội ở các chốt biên phòng - Ảnh 7.

Việc đầu tiên của năm mới, các đồng chí chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, đến thắp hương, tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sỹ xã Sơn Kim 1, trên địa bàn đơn vị đóng quân. Ảnh: BPCT

Ngày đầu năm ấm tình đồng đội ở các chốt biên phòng - Ảnh 8.

Đồng chí Nguyễn Hội, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Trăng, tỉnh Long An, đến các chốt, trạm biên phòng của đơn vị thăm hỏi, động viên và chúc mừng năm mới các cán bộ, chiến sĩ đang trực chốt tại đơn vị, không về quê ăn Tết ngay trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022. Ảnh: BPST

Ngày đầu năm ấm tình đồng đội ở các chốt biên phòng - Ảnh 9.Các chiến sĩ dù không được về quê ăn Tết với gia đình nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp trọn vẹn tình đồng chí, đồng đội ở nơi biên giới xa xôi này. Họ cùng siết chặt tay nhau, quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ, một lòng chắc tay súng, giữ vững bình yên biên giới của Tổ quốc. Ảnh: BPST

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm