Ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay: Xúc động trào nước mắt bởi những tấm lòng thảo thơm trong mùa dịch

Nhu Thụy
20/03/2020 - 12:33
Ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay: Xúc động trào nước mắt bởi những tấm lòng thảo thơm trong mùa dịch
Khi các nước đang rơi vào vòng vây của bão dịch Covid-19, nhiều người đã biết chia sẻ, thông cảm và xích lại gần nhau hơn. Trong khó khăn, mọi người đã nhận ra chân lý của hạnh phúc là tiếng cười lạc quan, sự chiến đấu bền bỉ mong chiến thắng dịch bệnh.

Trong cuộc chiến đầy khó khăn với Covid-19 đang lây lan tới 178 quốc gia và vùng lãnh thổ, người dân khắp nơi đã xích lại gần nhau, sẻ chia tình thương yêu trong hoạn nạn. Nhiều hình ảnh và đoạn video đã được chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, ghi lại cảnh người dân Italy đứng ở ban công trò chuyện và ca hát với nhau để khích lệ tinh thần khi cả nước bị phong tỏa để chống dịch Covid-19. Những người hàng xóm chào hỏi nhau từ ban công.  Tất cả tự động viên nhau vượt qua khó khăn bằng việc treo băng rôn từ ban công với thông điệp "Tất cả rồi sẽ ổn!".

Những người hàng xóm Italy chuyện trò cùng nhau ngoài ban công

Những người hàng xóm Italy chuyện trò cùng nhau ngoài ban công

Sau Vũ Hán (Trung Quốc), chúng ta sẽ thấy rõ nụ cười đoàn kết giữa mùa dịch của người dân Italy. Trong tình cảnh toàn quốc bị phong tỏa, sự xuất hiện của các tình nguyện viên trẻ đem lại sự an ủi cho những cụ già neo đơn. Giống như nhiều khu vực khác ở phía Đông Rome, cư dân ở Pigneto chia ra làm hai, cùng tồn tại nhưng hiếm khi hòa nhập. 

Đầu tiên, đó là những cụ già sống trong các tòa nhà xây cách đây hàng thập kỷ. Họ thường lang thang ở những quán rượu địa phương hoặc ngồi đọc báo trên băng ghế. Khi Covid-19 bắt đầu tấn công Italy, họ là những người đầu tiên biến mất bởi chính phủ khuyến cáo các cụ già không ra ngoài. Dù khiến con người tránh xa nhau về mặt vật lý, Covid-19 lại kết nối những tấm long yêu thương. Từ trước khi lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực, nhiều người trẻ 25-30 tuổi ở Pigneto đã đăng ký làm tình nguyện viên giúp đỡ các cụ già đi chợ hoặc làm việc vặt.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Hạnh phúc là sẻ chia trong khó khăn - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên của tổ chức Sparwasser

Cô Diana Armento (30 tuổi), điều phối viên dự án hỗ trợ người già của tổ chức Sparwasser cho biết, chỉ trong 3 ngày kêu gọi, cô đã nhận được hơn 200 đơn đăng ký. Các tình nguyện viên được phân công giúp đỡ người cao tuổi sống gần mình, vừa để dễ theo dõi phòng trường hợp lây nhiễm vừa để tiết kiệm thời gian đi lại. "Chúng tôi cố gắng duy trì thói quen của người già bằng cách đi tới cửa hàng quen thuộc của họ hoặc hỏi họ thích những nhãn hiệu nào", Diana tiết lộ. Không có tiếp xúc trực tiếp nào bởi các tình nguyện viên chỉ để túi đồ trước cửa nhà. "Rất nhiều người muốn nhìn mặt và ôm tình nguyện viên nhưng không thể nên họ ra ban công nói vọng xuống", Diana nói thêm.

Sau Sparwasser, nhiều tổ chức khác ở Rome cũng như khắp Italy cũng nhanh chóng tiến hành các dự án tương tự. "Người già rất cần giúp đỡ. Chỉ mình chính quyền địa phương không thể đáp ứng đủ", Alberto Campailla, người đứng đầu một tổ chức hỗ trợ người nghèo cho biết. Mùa dịch này, Campailla cùng các tình nguyện viên phân phát thực phẩm đến tận nhà cho người già.

Tiếng hát lạc quan giúp người Italy vượt qua khó khăn

Tiếng hát lạc quan giúp người Italy vượt qua khó khăn

Tại Biccari, thị trấn nhỏ thuộc vùng Puglia miền nam Italy, 2.800 cư dân sống gần gũi. Trẻ em chơi ở quảng trường, còn người già ngồi ở quán rượu địa phương, người qua đường luôn luôn dừng lại để trò chuyện với các chủ quán. Để người già không cảm thấy cô đơn, Biccari lập ra đường dây nóng để họ có thể gọi mỗi khi cần giúp đi chợ, mua thuốc men hay những việc vặt khác. Giải pháp này cũng giúp thị trấn kịp thời theo dõi sức khỏe của cư dân.

Cũng giống những tình cảm sẻ chia ấm áp ở Italy, Tây Ban Nha cũng rộn vang tiếng cười yêu thương. Bà Charo (80 tuổi) ở Lavapies, thủ đô Madrid đang phải cách ly tại nhà theo chỉ thị của chính quyền Tây Ban Nha nhằm ngăn chặn tình trạng nhiễm Covid-19. Sinh nhật của bà đến sau lệnh phong tỏa vài ngày. Hôm đó, một người đàn ông gõ cửa, gọi tên chủ nhà: "Charo, có một món quà những người hàng xóm muốn dành cho bà. Hãy bước ra nào".

Bà Charo xúc động khi nhận được bánh sinh nhật của hàng xóm

Bà Charo xúc động khi nhận được bánh sinh nhật của hàng xóm

Bà lão bất ngờ ôm tay lên ngực vì xúc động khi thấy món quà để trước cửa nhà mình. Đó là một chiếc bánh kem nhỏ. Đúng lúc này, từ cửa sổ vọng vào tiếng những người hàng xóm trong khu phố. Họ hát vang bài hát "Chúc mừng sinh nhật". Bà Charo đã rơi nước mắt. Bà tiến về phía cửa sổ nhà mình, hối hả vẫy tay chào hàng xóm. Bà tặng họ một tràng pháo tay để nói lời cảm ơn.

Clip diễn tả bà Bà Charo xúc động khi nhận bánh sinh nhật của hàng xóm

"Charo đã 80 tuổi và bà thuộc diện nguy cơ cao. Bà lão đã phải trải qua một quãng thời gian thật khó khăn. Là hàng xóm chúng tôi phải hỗ trợ lẫn nhau, nhất là những người dễ tổn thương như bà ấy", Nacho, hàng xóm của bà nói.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020 có chủ đề là "Happiness For All, Together" (Hạnh phúc cho tất cả, cùng nhau).

Để kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay, tổ chức UNIDOHappiness (United Nations International Day of Happiness) trực thuộc Liên hợp quốc đang kêu gọi người dân trên khắp thế giới thực hiện "10 bước tiến tới hạnh phúc toàn cầu" để đoàn kết người dân trên khắp thế giới trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19:

Gắn kết cùng nhau: Chúng ta cùng đương đầu và sẽ cùng vượt qua bệnh dịch này. Sự đoàn kết trên quy mô toàn cầu, những giải pháp thống nhất đồng bộ, những hành động đồng lòng trước dịch Covid-19 chính là chìa khóa để chiến thắng dịch bệnh này.

Tuân thủ theo những lời khuyên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Hãy rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn, ở nhà nhiều nhất có thể, tránh tập trung đông người và cùng đoàn kết thực hiện những điều ấy.

Tham gia vào những sự kiện tôn vinh hạnh phúc thông qua mạng Internet: Thông qua Internet và mạng xã hội, hãy kết nối mình với những sự kiện online giúp gia tăng niềm vui và hạnh phúc cho chính bạn.

Kết nối cộng đồng thông qua Internet: Niềm vui, hạnh phúc cũng có tính lan tỏa. Ở thời điểm này, hãy kết nối với cộng đồng online của mình, hãy lan truyền niềm vui ra thế giới thông qua mạng xã hội trong quá trình chiến đấu chống dịch Covid-19.

Hãy nhân hậu và sẻ chia: Hãy nhân hậu với mọi người và chia sẻ với những người khó khăn. Hãy quan tâm bạn bè và hàng xóm, thậm chí là người xa lạ. Hãy chia sẻ đồ ăn, nhu yếu phẩm, thuốc thang và những thứ khác với những người đang thiếu thốn và cần chúng.

Hãy tích cực, năng động và giữ cho tâm hồn thư thái: Hãy tập thể dục - thể thao mỗi ngày, tập thiền, tập cân bằng tâm trạng, đưa lại cảm nhận về sự bình an, ý nghĩa trong tâm trí, hãy tập yoga...

Hãy lạc quan, tích cực và mạnh mẽ: Đây là một giai đoạn có nhiều thách thức. Chúng ta sẽ vượt qua bệnh dịch này cùng nhau. Lạc quan, tích cực, mạnh mẽ, bền bỉ chính là những yếu tố cần thiết cho thành công của chúng ta trong việc chiến thắng dịch Covid-19.

Hãy cập nhật thông tin chính xác: Hãy liên tục cập nhật thông tin từ những nguồn chính thống với độ chính xác cao xung quanh dịch Covid-19. Không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

Tận hưởng món quà của thiên nhiên khi có thể: Khi điều kiện đã cho phép, bạn có thể ra ngoài, hãy ưu tiên việc thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên và kết nối với thế giới thiên nhiên.

Đây là lúc để bạn có thể dành thời gian leo núi, chạy bộ, câu cá… Nhưng hãy nhớ, chỉ tiến hành những việc này khi điều kiện đã cho phép, hãy tránh tập trung đông người cho tới khi tình hình thực sự được kiểm soát.

Hạnh phúc bền vững: Hãy nghĩ về những điều chúng ta có thể thực hiện cùng nhau để cuộc sống đạt được hạnh phúc bền vững, để những cơn khủng hoảng đột ngột xảy ra giảm dần. Hãy yêu thương và sẻ chia để tìm thấy cho mình và giúp những người quanh ta, trước hết là gia đình, là những người thân có nhiều giây phút hạnh phúc đích thực!

Nguồn: Tổng hợp
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm