Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu: Hướng về cội nguồn, lan tỏa văn hóa Việt
TS Nguyễn Thị Bích Yến - người sáng lập Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu
Hơn 10 năm qua, “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu” đã dần trở thành một điểm hẹn tinh thần của cộng đồng người Việt xa xứ.
Dự án “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu” do Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Yến khởi xướng đã mở ra cách tiếp cận mới trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc. Dù sống xa Tổ quốc, nhiều thế hệ người Việt vẫn mang trong mình ý thức sâu sắc về cội nguồn.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Yến - Chủ nhiệm Dự án "Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu". Bà là giảng viên đại học, nhà báo, hiện sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Áo (EU).
Lấy Đền Hùng làm “trục gốc”, dự án từng bước lan tỏa ra thế giới, hình thành mạng lưới kết nối cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế.
"Ở nhiều quốc gia, hình ảnh bà con kiều bào chắp tay trước linh tượng Vua Hùng luôn khiến người xem xúc động. Khi ấy, khoảng cách địa lý dường như không còn quan trọng, mọi người cùng hướng về cội nguồn" - Tiến sĩ Bích Yến bộc bạch.
Tính đến nay, hơn 10 linh tượng Vua Hùng đã được an vị tại nhiều quốc gia thuộc châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Lễ Giỗ Tổ được tổ chức thường niên, kết nối khoảng 50 quốc gia và lan tỏa tới cộng đồng ở hàng trăm nước. Dù được tổ chức tại nhiều không gian khác nhau như chùa, trường học hay quảng trường, dự án vẫn giữ nguyên nguyên tắc, chuẩn mực trong cốt lõi, linh hoạt trong biểu đạt. Phần lễ được thực hiện theo nghi thức truyền thống, trong khi phần hội được điều chỉnh phù hợp với từng bối cảnh văn hóa.
Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu là sự kiện văn hóa thường niên (từ 2015) do cộng đồng kiều bào tổ chức vào ngày 10/3 âm lịch, nhằm kết nối người Việt xa xứ và vinh danh Vua Hùng. Lễ giỗ được tổ chức trực tiếp tại nhiều nước và trực tuyến, kết nối toàn cầu để hướng về cội nguồn, lan tỏa văn hóa Việt.
Với thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài, dự án lựa chọn cách tiếp cận mềm mại, không áp đặt mà khơi gợi. Thay vì yêu cầu “phải nhớ”, các em được trải nghiệm văn hóa qua những điều gần gũi như câu chuyện, âm nhạc hay khoảnh khắc bên gia đình trong dịp Giỗ Tổ.
Năm 2026 đánh dấu 11 năm triển khai, khẳng định sức sống bền bỉ của dự án. "Tôi mong muốn mô hình này có thể phát triển thành một “Ngày biết ơn tổ tiên” dành cho người Việt và cả bạn bè quốc tế. Trong một thế giới ngày càng rộng mở, việc mỗi người tự hỏi “mình đến từ đâu” sẽ giúp họ giữ được bản sắc và sống cân bằng hơn" - bà Yến nói.