Nghệ sĩ Trịnh Việt Cường viết về Sài Gòn với nỗi lòng người con xa xứ

Bảo Minh - Ảnh: N.V
31/08/2021 - 13:39
Nghệ sĩ Trịnh Việt Cường viết về Sài Gòn với nỗi lòng người con xa xứ

Nghệ sĩ Trịnh VIệt Cường

“Tôi viết Thương về Sài Gòn với tấm lòng của người con xa xứ đau đáu hướng về quê hương, nơi có đồng bào mình, có bạn bè và người thân đang gồng mình trước những khó khăn vì dịch bệnh”, nghệ sĩ Trịnh Việt Cường chia sẻ.

Trong những ngày TP HCM căng thẳng vì đại dịch Covid, nghệ sĩ hải ngoại Trịnh Việt Cường đã sáng tác ca khúc Thương về Sài Gòn, gửi gắm tình cảm của người con xa xứ về quê hương.

Với giai điệu thiết tha, sâu lắng và ca từ giản dị mà giàu hình ảnh, bài hát Thương về Sài Gòn gợi nhớ về một TP HCM những tháng ngày nhộn nhịp, đông vui nhưng giờ đây đã "vắng bóng người em đâu chẳng thấy", khiến cho "Chiều loang nắng xứ xa chân trời, nhớ thương về em tôi…".

Chia sẻ về bài hát, nghệ sĩ Trịnh Việt Cường cho biết: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, với tôi Sài Gòn là một trời kỷ niệm. Từng góc phố, từng con hẻm tôi đi qua hàng ngày trong suốt tuổi thơ, tuổi trẻ vẫn luôn rõ nét trong tôi. Ở nơi xa, nghe tin thành phố đang chống chọi với dịch bệnh mà thương, mà nghẹn ngào… Tôi viết Thương về Sài Gòn với tấm lòng của người con xa xứ đau đáu hướng về quê hương, nơi có đồng bào mình, có bạn bè và người thân đang gồng mình trước những khó khăn…".

Sau khi hoàn thành ca khúc, nghệ sĩ Trịnh Việt Cường đã mời ca sĩ Huỳnh Lợi thể hiện. Theo anh, Thương về Sài Gòn là một bài hát có quãng cao và không dễ hát, cần phải có một giọng ca có nội lực cũng như kỹ thuật thanh nhạc và Huỳnh Lợi là giọng ca đáp ứng được điều đó. Quả thực, với giọng hát ngọt ngào, ấm áp của Huỳnh Lợi, nhạc phẩm lại càng trở nên xúc động, sâu lắng, đầy yêu thương hơn bao giờ hết.

Nghệ sĩ Trịnh VIệt Cường và ca sĩ Hương Lan

Nghệ sĩ Trịnh VIệt Cường và ca sĩ Hương Lan

Nghệ sĩ Trịnh Việt Cường trước đây là ca sĩ của Đoàn Ca nhạc kịch Bông Hồng với nghệ danh là Quốc Cường. Khi sang định cư ở hải ngoại, anh đổi nghệ danh. Không chỉ là ca sĩ, anh còn được biết đến với vai trò nhạc sĩ sáng tác. Anh viết nhiều thể loại, từ những bài hát quê hương đến những ca khúc về tình yêu đôi lứa như: Thương mẹ Việt Nam, Tiếng nhạn kêu sương, Đường về quê xưa, Tình nhạt phai, Vẫn là em hôm qua, Nhật ký cho con, Con tàu cuối sân ga...

Nhiều năm định cư ở Mỹ, nhưng tình cảm của Trịnh Việt Cường vẫn luôn hướng về quê nhà. Từ nhiều năm nay, anh ấp ủ thực hiện album Bài tình ca Da Vàng gồm 8 bài hát viết về quê hương, nguồn cội, nỗi nhớ của những người con xa xứ. Đặc biệt, từ năm 2019, anh đã bắt tay vào để chuẩn bị cho liveshow cũng mang tên Bài tình ca Da Vàng tại Việt Nam. Mọi việc gần như đã sẵn sàng cho liveshow diễn ra vào mùa hè năm 2020, nhưng dịch bệnh đã khiến mọi thứ đình trệ. Đầu năm nay, anh lại khởi động kế hoạch để tiến hành show diễn vào dịp Noel 2021, nhưng giờ đành phải gác lại vì tình hình dịch ở Việt Nam vẫn còn diễn biến phức tạp.

"Tôi rất buồn và thất vọng vì ngày trở về hãy còn xa lắm. Ở nơi xa, tôi nguyện cầu cho dịch Covid sớm được kiểm soát, Việt Nam sớm vượt qua đại dịch để cuộc sống bình thường trở lại và tôi sẽ được về hội ngộ bạn bè, gặp gỡ khán giả trong nước", anh bày tỏ.

Ca khúc "Thương về Sài Gòn" của Trịnh Việt Cường do Huỳnh Lợi thể hiện

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm