Nghe tin vợ bị đánh, chồng rủ bạn mang hung khí đến “nói chuyện”

Hà Khê
26/08/2020 - 10:21
Nghe tin vợ bị đánh, chồng rủ bạn mang hung khí đến “nói chuyện”

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hà Khê

Thấy vợ đi chợ về khóc lóc, kể việc bị 2 người đàn ông ở chợ đầu mối Long Biên hành hung, Ngọc gọi điện thoại rủ thêm bạn, mang theo dao, đao, cờ lê đến để “nói chuyện”. Hậu quả, một người suýt mất mạng, nhiều người khác vướng vòng lao lý.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học hết lớp 3 thì bỏ học, 16 tuổi đã làm mẹ, Trần Thị Trang (SN 1992, quê xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vốn chịu nhiều vất vả, khó khăn. 28 tuổi, Trang đã có 3 mặt con, cuộc sống khó khăn, Trang cùng chồng là Dương Văn Ngọc (SN 1995, quê xã Hải Thanh, Tĩnh Gia) khăn gói ra Hà Nội mưu sinh.

Trang thuê ki ốt nhỏ ở ngõ chợ Khâm Thiên làm nơi bán hải sản còn Ngọc mở tiệm sửa xe máy đầu chợ. Hàng ngày, Trang dậy từ 2 giờ sáng để ra chợ đầu mối Long Biên mua hải sản mang về bán lẻ ở ngõ. Nhưng bi kịch cũng bắt đầu từ đây.

Khoảng 4h sáng 16/3/2019, Trang đến ki ốt số 13 khu chợ đầu mối Long Biên mua hải sản thì xảy ra mâu thuẫn với người bán là anh B.N.P (SN 1991) và anh N.V.H (SN 1988). Nguyên do Trang nhặt tôm sống vứt sang tôm chết của anh H. và bỏ đi mà không mua.

Trong lúc cãi nhau, Trang bị anh H. dùng chân đạp vào bụng, bị anh P. dùng rổ đựng tôm đánh vào đầu. Bức xúc vì bị hành hung, Trang đã về nhà kể lại sự việc với chồng.

Nghe vợ kể lại, Ngọc đã điện thoại gọi cho Đặng Hải Biên (SN 1990, quê Hải Thanh, Tĩnh Gia) rồi nói "Mày sang xem vợ anh bị đánh trên chợ Long Biên nhiều lắm". Nghe Ngọc nói vậy, Biên lấy con dao gọt hoa quả trong nhà giấu trong người. Sau đó, Biên gọi điện thoại cho Nguyễn Đình Tùng (SN 1988, trú tại Hà Nội) và đi xe máy sang đón Tùng. Tại đây, Biên kể lại việc vợ Ngọc bị đánh và rủ Tùng đi cùng.

Tùng đồng ý và cả 2 đến nhà Ngọc - Trang. Tại đây, Tùng lấy thêm chiếc đao dài khoảng 80cm ở nhà Ngọc rồi buộc lên xe, sau đó chở Biên đến nhà Nguyễn Văn Nam (SN 1996, trú tại Vạn Kiếp, Hà Nội) để rủ Nam đi cùng. Nam lấy xe máy chở Tùng và Biên ra gầm cầu Long Biên đợi vợ chồng Ngọc.

Về phần Ngọc, sau khi rủ được Biên và hẹn nhau ở gầm cầu Long Biên, Ngọc mang theo một chiếc cờ lê rồi chở Trang đi ra điểm hẹn.

Sau khi gặp nhau, cả nhóm rủ nhau vào ki ốt số 13 chợ Long Biên để Trang chỉ mặt kẻ đánh mình. Khi thấy anh P. đang đứng bán hàng ở ki ốt, Trang hất hàm cho Tùng, Nam, Ngọc và chỉ tay về phía P. nói "kia kìa".

Tùng hiểu ý, đi tới đứng đối diện anh P. nói "có phải thằng này không?", đồng thời tay phải tì vào vai, tay trái rút dao đâm mạnh vào mạng sườn của nạn nhân.

Bị đâm bất ngờ, anh P. bỏ chạy, Nam cầm đao đuổi theo chém thêm 2,3 nhát nhưng sượt người anh P. Nạn nhân chạy vào sâu trong chợ và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lúc này Ngọc đứng ở ki ốt, thấy anh N.V.D (SN 1977, quê Hưng Yên) đang dọn lồng tôm, nghĩ lúc nãy anh D. cũng đánh vợ mình, nên Ngọc dùng cờ lê đánh nhiều phát vào tay anh D.

Gây án xong, cả nhóm của Ngọc lấy xe máy ra về. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không tử vong, tuy nhiên tổn hại sức khỏe lên tới 56%.

Nhóm đối tượng Ngọc, Biên, Nam, Trang sau đó lần lượt bị bắt giữ. Riêng Nguyễn Đình Tùng bỏ trốn đến nay vẫn chưa bắt được.

Cơ quan điều tra sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trên về tội Giết người, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 BLHS 2015.

Ngày 25/8, TAND thành phố Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử.

Tại tòa, ban đầu, các bị cáo quanh co, chối tội, cho rằng khởi tố về tội Giết người là nặng. Tuy nhiên, sau khi HĐXX phân tích cho các bị cáo hiểu thì các bị cáo đã nhận ra được hành vi phạm tội của mình.

Nói lời sau cùng, Ngọc, Biên, Nam, Trang đều xin lỗi bị hại và xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Dương Văn Ngọc 12 năm tù, Nguyễn Văn Nam 12 năm tù, Đặng Hải Biên 11 năm tù, Trần Thị Trang 11 năm tù. Buộc các bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân tổng số tiền 212 triệu đồng, chia ra mỗi bị cáo phải bồi thường cho bị hại 53 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo Trần Thị Trang khóc nức nở. Chỉ vì một phút nông nổi, 2 vợ chồng cùng dắt nhau vào tù tội, để lại 3 đứa con nhỏ bơ vơ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm