Vì sự cám dỗ của đồng tiền, Và Y Mò vướng vòng lao lý. Ngày Mò ra tòa chịu tội, những đứa con của người phụ nữ này cũng theo mẹ đến chốn công đường.
Sau những lần phấn khích hay trồi sụt cảm xúc lên xuống cùng trái bóng lăn mùa World Cup thì giá trị của thể thao, tính giải trí của nó vẫn nguyên vẹn. Nhưng không ít người đã biến tướng giá trị này thành vận may đỏ đen để nhận về cay đắng, nước mắt và có khi trả giá bằng cả mạng sống.
15 tuổi, cậu phải nuôi bà nội và cha trong trại giam cùng em gái bé bỏng còn ngơ ngác giữa dòng đời….
Gần 4 năm chấp hành án tù, tôi đã thấm thía được nỗi tủi nhục khi bước vào con đường lầm lỡ. Lúc này, tôi mong mình cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình và làm lại cuộc đời...
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, mợ và cháu xảy ra xô xát, mợ tát cháu rồi bị cháu ném phân lợn vào người. Vụ việc tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến 1 người vướng vòng lao lý.
Thấy vợ đi chợ về khóc lóc, kể việc bị 2 người đàn ông ở chợ đầu mối Long Biên hành hung, Ngọc gọi điện thoại rủ thêm bạn, mang theo dao, đao, cờ lê đến để “nói chuyện”. Hậu quả, một người suýt mất mạng, nhiều người khác vướng vòng lao lý.
Phạm Thị Phú (SN 1977) (trú tại khối 7, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) là đối tượng đã có 10 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau nhiều lần vướng vào vòng lao lý, Phú đã dùng con nhỏ để được tại ngoại và tiếp tục phạm tội.
Các đối tượng đã thể hiện sự khôn ngoan, lọc lõi qua việc lợi dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc làm ăn phi pháp của mình bằng cách lên mạng thuê xe ôm Grab vận chuyển ma túy mà không trực tiếp giao hàng.