Bỗng dưng con chịu... án tù

Nhật An
29/01/2024 - 20:19
Bỗng dưng con chịu... án tù

Ảnh minh họa

Chuyện xảy ra đã gần 2 năm nhưng mỗi lần nhắc lại, chị Trần Thị Yên (huyện Đông Anh, Hà Nội) lại sụt sùi khóc vì thương con, do thiếu hiểu biết pháp luật mà phải vướng vòng lao lý.

Sinh là cậu con trai ngoan ngoãn, hiền lành được vợ chồng chị Yên gửi gắm nhiều kỳ vọng. Năm nay, Sinh bước vào tuổi 22. Khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi, cậu mới hơn 19 tuổi.

Chị Yên nhớ lại ngày định mệnh ấy: "Hôm đó, thằng bé đi chơi về nhà lúc gần 11 giờ đêm. Cả nhà đã lên giường đi ngủ thì khoảng gần 12 giờ đêm, cháu Sinh ra mở cổng rồi dẫn một cô gái vào nhà. Sinh bảo với tôi và bố cháu đó là bạn gái của nó. 

Hai đứa đi chơi về muộn, con bé về nhà thì bị bố mẹ khóa cổng, không còn chỗ ngủ nên phải bắt taxi đến nhà tôi xin ngủ nhờ. Nhìn con bé phổng phao, hiền lành, tôi mang máng nhớ hình như đã có một vài lần nó đi cùng đám bạn thằng Sinh về nhà chơi. 

Trong hoàn cảnh lúc ấy, lẽ nào vợ chồng tôi lại đuổi con bé đi, không cho ngủ lại. Nhìn đồng hồ đã sang ngày mới, tôi bảo chồng qua ngủ cùng giường với con trai, để con bé ngủ với tôi. Hôm sau tỉnh dậy, con bé xin phép về sớm kẻo bố mẹ mong. Tôi đinh ninh rồi con bé sẽ còn qua lại gia đình, có dịp thì hỏi han, chuyện trò sau nên để con bé về sớm. 

Bẵng đi mấy hôm, chưa kịp hỏi han con trai về chuyện bạn gái thì một buổi tối, công an đến nhà tôi đọc lệnh bắt Sinh vì có đơn tố cáo cháu có quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi. Khi ấy, tôi và chồng rụng rời chân tay, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao".

Sau này, khi mọi chuyện sáng tỏ, nghe chính con trai thuật lại, chị Yên mới biết, người yêu của con trai đã nghỉ học từ năm lớp 6. Con bé phổng phao, lớn hơn tuổi nên sau khi nghỉ học, xin vào làm ở một xưởng sản xuất nguyên liệu giày da, gần chỗ con trai chị Yên làm công nhân.

Hai đứa quen biết và yêu nhau đã được nửa năm, bạn bè đều biết nhưng gia đình chưa biết. Hôm cô bé kia không về nhà ngủ, bố mẹ cô đã rất tức giận. Vì thế, sáng hôm sau, vừa nhìn thấy con gái, bố cô bé đã lôi vào đánh đòn, tra khảo đêm qua ở đâu, ở với ai, làm gì... 

Biết con ở với bạn trai, mẹ cô bé đã ép con đi khám. Trong lúc sợ hãi, cô bé không dám nhận là hai đứa yêu nhau, tự nguyện quan hệ tình dục mà lại nói rằng, cô bị người yêu ép nên không chống cự được… 

Trong lúc thiếu bình tĩnh, bố mẹ cô bé đã làm đơn trình báo công an, kèm theo kết quả xét nghiệm của bệnh viện. Và rồi diễn tiến sự việc xảy ra như lời chị Yên kể ở trên.

Chị Yên cho biết, sau đó, vợ chồng chị có đến nhà bạn gái của con trai để xin lỗi, hòa giải và thương lượng. Nhưng thật đáng tiếc, lúc này, chuyện không còn nằm trong phạm vi của hai gia đình. 

Vì theo quy định của pháp luật, "tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi không thuộc những tội được khởi tố theo yêu cầu của bị hại". Do đó, dù gia đình cô gái kia xin rút đơn khởi kiện nhưng con trai chị Yên vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này.

"Đây là bài học đau đớn cho gia đình tôi và là tấm gương nhãn tiền cho các bạn trẻ. Có những việc, chúng ta chỉ sa sẩy, lơ là, thiếu hiểu biết một chút là thành trọng tội. Còn hơn 3 năm nữa cháu Sinh mới hết thời gian thụ án. Cả cuộc đời cháu sau này sẽ mang theo vết nhơ khó gột. Tôi chỉ lo, sau khi ra tù, cháu có còn cơ hội để làm lại cuộc đời không", chị Yên quệt nước mắt nghẹn ngào.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm