Nghẹn ngào lời kêu cứu của người mẹ có con gái bị chú rể xâm hại tình dục

Hà Khê
01/09/2020 - 11:00
Nghẹn ngào lời kêu cứu của người mẹ có con gái bị chú rể xâm hại tình dục
Vượt cả trăm cây số ra Hà Nội với tập đơn trên tay, chị H. (Hoa Lư, Ninh Bình) đã gõ cửa kêu cứu khắp nơi để đi tìm công lý cho đứa con gái duy nhất – là nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục.

Gặp PV Báo Phụ nữ Việt Nam vội vàng trong buổi trưa oi ả, bởi chị H. còn phải về quê để chăm lo cho cô con gái nhỏ của mình. Từ khi sự việc xảy ra, cháu học hành sa sút, tâm lý bất ổn định, thậm chí còn đòi tự tử,y thế nên câu chuyện của chị H. cứ ngắt quãng trong nước mắt lẫn sự lo lắng, bất an.

Chồng chia tay để đi theo người phụ nữ khác, một mình chị H. ở vậy nuôi con, thế nên tất cả tình yêu thương, hy vọng chị dành hết cho cô con gái nhỏ bé, thiệt thòi Nguyễn Hà Linh (SN 2006). Cũng vì con chịu nhiều thiệt thòi nên chị quan tâm, chăm sóc và quản lý con khá chặt chẽ.

Từ khi sự việc xảy ra đến nay, cháu Linh luôn trong tình trạng hoảng loạn, bất ổn tâm lý và nhiều lần đòi tự vẫn (ảnh minh họa)

Từ khi sự việc xảy ra đến nay, cháu Linh luôn trong tình trạng hoảng loạn, bất ổn tâm lý và nhiều lần đòi tự vẫn (ảnh minh họa)

Thế nhưng, trong một lần mâu thuẫn giữa hai mẹ con, chị H. đã to tiếng quát mắt con, để rồi đứa bé mới lớn giận dỗi, bỏ mẹ để lên Hà Nội gặp dì. Bi kịch của cô bé và gia đình chị cũng bắt đầu từ đó.

Theo lời kể của chị H., hôm đó là 13/1/2020, sau khi cãi nhau với mẹ, cháu Linh đã bắt xe lên Hà Nội. Khi lên tới nơi, cháu đã gọi điện cho chú rể (chồng của dì) là Nguyễn Hồng Vân nhờ ra đường Trần Quốc Vượng (Cầu Giấy, Hà Nội) để đón về nhà.

Tuy nhiên, khi gặp cháu Linh, Hồng Vân đã không đưa cháu về nhà như thỏa thuận mà lấy cớ dì đi vắng rồi dụ cháu vào một nhà nghỉ trên phố Nguyễn Chánh để ở.

Cháu Hà Linh kể lại trong đơn "khi gọi xong thì máy cháu hết tiền và hết pin, cháu không mang sạc pin điện thoại khi gặp được chú Vân cháu có nói chú gọi cho cô L., nhưng chú bảo cô đi vắng không có nhà cháu hỏi liên tục đòi mượn điện thoại gọi cho cô L. nhưng chú không cho mượn.

Cháu Linh nhờ Vân chở đến quán trà sữa để chờ dì, nhưng Vân lại chở cháu đến khách sạn gần đến khách sạn T.G Hotel. Vân lấy phòng 303 rồi đưa cháu Linh lên phòng. Theo lời kể của cháu Linh, Vân đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại với cháu.

Khách sạn T.G nơi Vân đưa cháu Linh vào để xâm hại tình dục (ảnh H.K)

Khách sạn T.G nơi Vân đưa cháu Linh vào để xâm hại tình dục (ảnh H.K)

Xong việc, Vân bỏ đi làm để cháu Linh ngủ tại phòng. Mấy tiếng sau, gã chú rể đồi bại quay lại, tiếp tục thực hiện hành vi xâm hại tình dục. "Cháu kêu lên thì chú Vân lấy tay bịt mồm rồi nói nếu cháu la lên lễ tân biết được và nếu không im mồm chú sẽ đưa lên mạng nên cháu rất sợ và xấu hổ", cháu Linh trình bày trong đơn.

Theo tường trình của cháu, trong thời gian từ 13 – 14/1, Nguyễn Hồng Vân đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu. Sau khi xong việc, đối tượng này đã đi mua thuốc tránh thai để cháu uống trước khi bắt xe cho cháu về quê và dặn không được nói cho ai biết, nếu không cả hai sẽ chết.

Sau khi về tới quê, cháu Linh đã kể lại toàn bộ sự việc bị chú rể hiếp dâm cho thím của mình biết.

Phẫn nộ trước sự việc con gái bị xâm hại, chị H. cùng người thân tức tốc lên Hà Nội để gặp người em rể đồi bại. Tuy nhiên, đối tượng này quanh co, chối bỏ hành vi của mình. Bức xúc, chị H. đã đưa con gái đến Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tố cáo hành vi của Nguyễn Hồng Vân.

4 tháng sau khi chị H. tố cáo, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Vân (SN 1989, tạm trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, Điều 145 BLHS 2015.

Tại kết luận điều tra số 226/CQĐT của cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, lại cho rằng, Nguyễn Hồng Vân và cháu Linh có quan hệ yêu đương nên việc Vân thực hiện hành vi giao cấu đã được nạn nhân đồng ý. Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND quận Cầu Giấy đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Vân tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi", quy định tại khoản 2, Điều 145 BLHS năm 2015.

Tuy nhiên, chị H. cho rằng, việc cơ quan điều tra khởi tố về tội danh này là không chính xác, bởi lẽ hành vi của Nguyễn Hồng Vân là hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Con gái của chị bị Vân khống chế, dùng vũ lực quan hệ tình dục chứ không hề có sự đồng thuận của cháu.

Mẹ nạn nhân cho biết thêm, kể từ khi vụ việc xảy ra, vì quá bức xúc và xấu hổ, cháu Linh đã nhiều lần có ý định tự tử, ảnh hưởng tâm lý rất nặng nề.

Không đồng tình với kết luận này của cơ quan điều tra, chị H. và cháu Linh đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng.

Từ tài liệu, chứng cứ, lời khai mà gia đình cháu Linh cung cấp cùng với thông tin mà PV thu thập được cho thấy có nhiều điểm chưa thỏa đáng trong vụ án này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với cơ quan chức năng để làm rõ các nghi vấn trên.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm