Nghỉ học do dịch cúm Corona, nhiều học sinh THPT lên lịch "quẩy"

N.Minh
03/02/2020 - 13:01
Nghỉ học do dịch cúm Corona, nhiều học sinh THPT lên lịch "quẩy"
Để phòng tránh dịch do virrus Corona, nhiều Sở Giáo dục - Đào tạo cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần. Vừa nhận được thông tin nghỉ, nhiều học sinh THPT đã lên lịch “quẩy” mà không cần biết “phải tránh tụ tập nơi đông người”.
Được nghỉ học vì dịch Corona lại là dịp nhiều học sinh THPT tụ tập, hẹn hò nhau. Ảnh minh họa

Được nghỉ học vì dịch Corona lại là dịp nhiều học sinh THPT tụ tập, hẹn hò nhau. Ảnh minh họa

Nghỉ học 1 tuần do dịch cúm Corona , với những học sinh tiểu học, mầm non, các bố mẹ cuống cuồng tính đến phương án trông trẻ. Với học sinh THPT, nhiều bố mẹ lại lo vì các con không chịu ở yên trong nhà. Không ít đứa đã lên lịch "quẩy", coi như đây là kỳ nghỉ Tết thứ 2.

Tối qua, khi nghe tin Sở GD-ĐT Hà Nội cho học sinh nghỉ học, chị Đào Thùy Dung (Trường Chinh, Hà Nội) dặn cậu con trai học lớp 10 ở nhà, mang bài tập ra làm. Vậy mà, sáng nay chị gọi điện về nhà xem con trai dậy ăn sáng chưa thì không có ai bắt máy. Chị gọi di động thì con cho biết đang đi chơi bóng rổ cùng các bạn. Con cho biết, chơi bóng rổ xong nhóm bạn bè con còn tụ tập ăn trưa. "Tết đứa nào cũng về quê. Đây là dịp các bạn lớp cũ con gặp nhau vui vẻ một chút", con trai chị Dung nài nỉ mẹ.

Nhiều đứa trẻ chọn quán game để trốn... Corona. Ảnh minh họa

Nhiều đứa trẻ chọn quán game để "trốn"... Corona. Ảnh minh họa

Trước những đứa trẻ tuổi teen "điếc không sợ súng", chị Dung rất giận dữ. Chị yêu cầu con và các bạn giải tán để phòng tránh dịch Corona . Quát con vậy thôi nhưng với những đứa trẻ bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ, chị cảm thấy bất lực. Chị không thể bỏ việc để ở nhà canh chừng con.

Phải dậy sớm để bán hàng ở chợ nên chị Bùi Thị Xuyên (Phương Mai, Hà Nội) không thể canh chừng được con. Thế nên, sáng nay, cậu con trai lớp 11 của chị vẫn dậy sớm và ra khỏi nhà như mọi ngày. Nhưng, thay vì đến trường, cậu đến quán game cùng mấy cậu bạn. "Thà chúng nó cứ đi học thì bố mẹ còn yên tâm. Được nghỉ học, chúng nó không chịu ở nhà, lại lang thang tụ tập hết chơi game đến trà chanh chém gió. Dịch corona với chúng còn ở rất xa, chúng chẳng sợ", chị Xuyên cho biết.

Dịp nghỉ để tránh Corona nhưng với những đứa trẻ tuổi teen chẳng khác gì dịp nghỉ Tết thực sự. Ảnh minh họa

Dịp nghỉ để tránh Corona nhưng với những đứa trẻ tuổi teen chẳng khác gì dịp nghỉ Tết thực sự. Ảnh minh họa

Những cô gái tuổi teen tưởng dễ nghe lời bố mẹ hơn nhưng thực tế chúng vẫn tìm cách… "chuồn" ra khỏi nhà. Chị Thùy Mai (Hà Đông, Hà Nội) không thể không đồng ý khi  cô con gái lớp 10 xin phép mẹ cho sang nhà bạn học nhóm. Thế nhưng, khi nói chuyện với một phụ huynh trong lớp, chị mới vỡ lẽ: Một nhóm bạn rủ nhau sang ăn lẩu ở một nhà bạn trong lớp. Với chúng, dịp này mới là kỳ nghỉ Tết thực sự khi không phải đi học, không phải về quê, không bị bố mẹ quản lý…

Những học sinh THPT không thể ở yên trong nhà cả tuần, chúng tìm cách ra ngoài bằng mọi cách, chẳng cần biết phải tránh tụ tập nơi đông người. Ảnh minh họa

Những học sinh THPT không thể ở yên trong nhà cả tuần, chúng tìm cách ra ngoài bằng mọi cách, chẳng cần biết phải tránh tụ tập nơi đông người. Ảnh minh họa

Chưa hết, chúng còn họp bàn lên kế hoạch "quẩy" suốt tuần. Hôm thì đi shopping vì tiền lì xì vẫn đầy túi, hôm thì du xuân trên phố cổ, hôm lại tụ tập nhà một bạn để hát karaoke… Dù gì, đây là dịp nghỉ học dài hiếm hoi nên chúng phải tận dụng triệt để.

Những đứa trẻ học THPT thường nghe bạn hơn nghe… bố mẹ. Chính vì vậy, chỉ cần bạn bè rủ rê là chúng sẵn sàng đi chơi. Nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực khi nhà trường cho nghỉ học để tránh dịch Corona thì các con lại tụ tập đi du Xuân, chúc Tết, tụ tập ăn uống, đi xem phim, đi chơi game… Điều đó còn nguy hiểm hơn việc các con đi học bởi không có ai kiểm soát phòng dịch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm