Nghị lực của người mẫu "da nhăn"

13/07/2017 - 07:18
Cô gái người Mỹ Sara Geurts (26 tuổi) mắc căn bệnh về da hiếm gặp có tên hội chứng EDS khiến da bị lão hóa sớm chảy xệ, nhăn nheo như bà lão. Thế nhưng, cô vẫn mạnh mẽ gia nhập làng người mẫu để thay đổi suy nghĩ của mọi người về cái đẹp.
Mắc hội chứng EDS từ năm 10 tuổi khiến cơ thể Sara Geurts thiếu collagen, khiến da cô bị lão hóa, chảy xệ, nhăn nheo như người già 80 tuổi, các khớp và cơ của cô cũng yếu đi. Để giải quyết các cơn đau khớp của mình, Sara dựa vào các biện pháp tự nhiên như trị liệu xoa bóp, châm cứu…
Mắc hội chứng EDS từ năm 10 tuổi khiến cơ thể Sara Geurts thiếu collagen, khiến da cô bị lão hóa, chảy xệ, nhăn nheo như người già 80 tuổi, các khớp và cơ của cô cũng yếu đi. Để giải quyết các cơn đau khớp của mình, Sara dựa vào các biện pháp tự nhiên như trị liệu xoa bóp, châm cứu… "Tôi thường không dám mặc quần áo quá chặt vì chỗ da thừa của tôi có thể sẽ bị rách", Sara chia sẻ.
Sara Geurts lần đầu nhận thấy sự khác biệt trong cơ thể mình từ khi cô mới lên 7. Lúc vào trung học, tình trạng của Sara ngày càng nặng hơn. Cô phải thường xuyên ăn mặc kín đáo để che giấu cơ thể mình với hy vọng không bị chế giễu và bắt nạt.
Sara Geurts lần đầu nhận thấy sự khác biệt trong cơ thể mình từ khi cô mới lên 7. Lúc vào trung học, tình trạng của Sara ngày càng nặng hơn. Cô phải thường xuyên ăn mặc kín đáo để che giấu cơ thể mình với hy vọng không bị chế giễu và bắt nạt.
Khi Sara 22 tuổi, cô quyết định thay đổi bản thân sau một thời gian sống khép mình. Năm 2015, Sara thu hết can đảm để gửi một bức ảnh của mình tới Love Your Lines, một trang web khuyến khích phụ nữ tận dụng cơ hội từ những khuyết điểm của mình.
Khi Sara 22 tuổi, cô quyết định thay đổi bản thân sau một thời gian sống khép mình. Năm 2015, Sara thu hết can đảm để gửi một bức ảnh của mình tới Love Your Lines, một trang web khuyến khích phụ nữ tận dụng cơ hội từ những khuyết điểm của mình. "Tôi đã nhận được 25 nghìn lượt like (thích). Điều này khích lệ tôi cố gắng, vượt qua chính mình", Sara chia sẻ.
Từ đó, Sara đã bước chân vào hành trình tìm sự tự tin và yêu bản thân mình khi chọn nghề người mẫu thời trang. Cô đang ngày đêm chiến đấu cho niềm đam mê của mình.
Từ đó, Sara đã bước chân vào hành trình tìm sự tự tin và yêu bản thân mình khi chọn nghề người mẫu thời trang. Cô đang ngày đêm chiến đấu cho niềm đam mê của mình.
Một trong những người ủng hộ lớn nhất của Sara và cũng là lý do cô tham gia làm người mẫu là người bạn gái Briana Berglund, hiện là nhiếp ảnh gia của Sara. Briana nói:
Một trong những người ủng hộ lớn nhất của Sara và cũng là lý do cô tham gia làm người mẫu là người bạn gái Briana Berglund, hiện là nhiếp ảnh gia của Sara. Briana nói: "Tôi rất tự hào khi Sara thoát khỏi ‘vỏ ốc’. Tôi nghĩ cô ấy đẹp một cách khác biệt".
"Chúng tôi bắt đầu chụp ảnh khoảng 2 năm trước, mới đầu chỉ dùng điện thoại và sau đó nâng cấp lên máy ảnh Nikon. Chúng tôi thích đi du lịch và chụp ảnh ở bất cứ nơi nào có thể", Briana cho biết thêm.
Mục tiêu quan trọng nhất của Sara là làm người mẫu. Cô không ngại phô bày làn da nhăn nheo chạy xệ của mình. Thậm chí cô còn cảm thấy rằng làn da nhăn nheo của mình trông rất nghệ thuật.
Mục tiêu quan trọng nhất của Sara là làm người mẫu. Cô không ngại phô bày làn da nhăn nheo chạy xệ của mình. Thậm chí cô còn cảm thấy rằng làn da nhăn nheo của mình trông rất nghệ thuật.
Sara nói:
Sara nói: "Tôi muốn phá vỡ các tiêu chuẩn tâm lý của xã hội về sự hoàn hảo. Cá nhân tôi hy vọng rằng tôi sẽ trở thành gương mặt đại diện cho những người mắc hội chứng EDS".
Sara muốn gửi đi một thông điệp tích cực đến bất kỳ ai gặp hội chứng EDS, khuyến khích họ liên lạc trực tiếp với cô và tìm kiếm những nhóm hỗ trợ. Cô muốn nói với họ rằng hãy theo đuổi mơ ước dù mình là ai.
Sara muốn gửi đi một thông điệp tích cực đến bất kỳ ai gặp hội chứng EDS, khuyến khích họ liên lạc trực tiếp với cô và tìm kiếm những nhóm hỗ trợ. Cô muốn nói với họ rằng hãy theo đuổi mơ ước dù mình là ai.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm