Tình yêu đẹp như cổ tích của cô gái không chân

Nhu Thụy
05/06/2021 - 19:00
Tình yêu đẹp như cổ tích của cô gái không chân

Dominik Bauer và Jen Bricker trong đám cưới.

Dẫu ở xa nhau hơn 8.000 km nhưng khoảng cách không ngăn được tình yêu đôi lứa. Anh Dominik Bauer (người Áo) cùng Jen Bricker - cô gái Mỹ không chân - đã dệt nên chuyện tình cổ tích giữa đời thường.

Vượt lên số phận

Jen Bricker (34 tuổi) là một vũ công, một vận động viên thể dục dụng cụ và là một nghệ sĩ nhào lộn trên không bằng dây. Không giống như mọi người, Jen hoàn toàn thiếu hẳn đôi chân. Bằng nghị lực sống vô cùng mãnh liệt, cô gái nhỏ bé truyền cảm hứng đến tất cả mọi người.

Jen Bricker - tình yêu

Jen Bricker

Cô bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng. Khi 3 tháng tuổi, Jen được một cặp vợ chồng ở miền Nam bang Illinois (Mỹ) nhận nuôi và lớn lên cùng ba người con trai của họ. Cô luôn được bố mẹ nuôi yêu thương và chăm sóc. Bố mẹ đã truyền cho Jen niềm tin con không có gì khác biệt. "Họ không bận tâm tôi thiếu chân và dạy tôi rằng tôi có thể làm điều gì mình muốn và dành hết tâm sức cho nó", cô chia sẻ.

Ngay từ bé Jen đã thích thể thao. Cô được bố mẹ khuyến khích nhảy bất cứ đâu cô muốn. Cô cũng chơi bóng chuyền, trượt patin, lướt sóng và lặn... Trong số này Jen đặc biệt thích bộ môn thể dục dụng cụ. Phòng gym đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô. Bricker chăm chỉ luyện tập và từ chối nhận bất kỳ sự giúp đỡ đặc biệt nào so với bạn bè đồng trang lứa.

Nhờ thành tích ấn tượng và thái độ tích cực, cô gái không chân trở nên nổi tiếng. Từ lúc 5 tuổi, Bricker đã xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình. Không chỉ là đam mê thể thao, cô biết câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người kém may mắn. Cô tham gia các giải đấu và từng giành chức vô địch quốc gia.

Jen Bricker - tình yêu

Jen Bricker biến hóa trên không trung

Tốt nghiệp trung học, Bricker theo học một trường cao đẳng cộng đồng địa phương, rồi chuyển đến làm việc cho công viên giải trí Walt Disney World. Sau vài năm vừa học vừa làm, Bricker trở thành một nghệ sĩ nhào lộn trên không.

Cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi vào năm 2009 khi cô tham gia biểu diễn trong chuyến lưu diễn Circus của ca sĩ Britney Spears. Cô trở nên nổi tiếng và đã tham gia biểu diễn khắp thế giới. Các tiết mục của cô gái không chân biến hóa trên không trung trong sự kinh ngạc của khán giả.

Từ bước đệm này, sự nghiệp của Jen liên tục thăng hoa và cuốn tự truyện "Mọi thứ đều có thể xảy ra" ra mắt năm 2016. Jen đã đi khắp thế giới để lan tỏa thông điệp về sự tích cực, niềm hy vọng của bản thân.

Tình yêu "đơm hoa kết trái"

Trong một sự kiện năm 2018, cô gặp nghệ sĩ chơi kèn, ca sĩ Dominik Bauer. Lần đó, anh nhìn thấy tờ rơi quảng cáo cho một sự kiện - nơi Jen là diễn giả và ký tặng sách. Anh đã đến và mua một cuốn. "Sau khi đọc cuốn sách, tôi muốn liên lạc ngay với cô ấy. Mọi thứ cô ấy viết đều rất đúng và tôi muốn có người phụ nữ này trong cuộc đời mình", Dominik nhớ lại.

Jen Bricker - tình yêu

Jen có tình yêu đẹp với chàng trai kém 3 tuổi

Anh nhắn tin trò chuyện với cô trong vòng 3 tháng trước khi bay tới Los Angeles để gặp cô. Hai tháng sau, Jen bay đến Áo đón giao thừa với anh. Sau đó hai tuần, cô ấy lại đến Áo một lần nữa và Dominik cầu hôn Jen bằng bài hát "What a wonderful world". Trong 4 tháng tiếp theo, kế hoạch hôn lễ được hai người tính toán kỹ lưỡng cùng với sự giúp sức của bố mẹ nuôi của Bricker và gia đình Bauer.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 7/2019 tại quê nhà của Jen ở Illinois. Tất cả phần trang trí, đồ ăn đều được người thân hai bên tự tay chuẩn bị. Ngày cưới, cô dâu diện chiếc váy trắng dài cực kỳ xinh đẹp, có phần đuôi váy đủ rộng để che đi phần xe lăn phía dưới. Đám cưới như một cái kết đẹp tuyệt trong bất kỳ câu chuyện cổ tích nào khi được tổ chức trong khu rừng gần nhà.

Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị bởi gia đình hai bên, như gửi gắm mọi điều tốt đẹp và trân trọng nhất đến đôi trẻ. Chú rể cùng một người bạn đã biểu diễn lại ca khúc cầu hôn với lời bài hát được thay đổi để phản ánh cuộc sống của đôi uyên ương.

Jen Bricker - tình yêu

Cả hai tổ chức đám cưới ngay tại khu rừng gần nhà với sự chuẩn bị của gia đình hai bên

Khi Dominik Bauer và Jen Bricker đeo nhẫn và trao lời thề trọn đời bên nhau, hơn 70 khách mời đã đứng dậy vỗ tay, một số người không cầm nổi nước mắt. "Một ngày thực sự hoàn hảo. Nhiệt độ, độ ẩm, gió và cả ánh nắng tuyệt đẹp đều như đang hỗ trợ chúng tôi. Mọi thứ thật suôn sẻ như những gì chúng tôi tưởng tượng. Tôi cảm thấy rất bình yên", Jen chia sẻ.

Trong lễ cưới, sự xuất hiện của mẹ ruột và hai chị em gái ruột khác của Jen là điều hạnh phúc hơn cả. Trước đó, cô đã biết thần tượng thuở bé của mình - vận động viên thể dục người Romania Dominique Moceanu, người trẻ tuổi nhất từng giành Huy chương vàng ở Olympic năm 1996 khi mới 14 tuổi, đó lại chính là chị gái ruột của cô. Bố mẹ cô là người Romania nhập cư đến Mỹ và vì lo sợ chi phí y tế cho đứa con khuyết tật mà họ đã bỏ con lại bệnh viện.

Sau hai năm kết hôn, cặp đôi đã có những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau. Hiện đôi vợ chồng lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Trong tương lai, họ dự định sẽ đến Los Angeles để an cư tại đây trước khi có em bé.

Nguồn: People
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm