Nghĩ mới về "người đàn bà cũ"

Hoàng Anh Tú
26/04/2025 - 06:13
Nghĩ mới về "người đàn bà cũ"

Ảnh minh họa

Chẳng biết từ đâu và từ khi nào người ta gọi những phụ nữ đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân là Người- Đàn- Bà- Cũ. Thậm chí có cả những ví von kiểu “đàn bà qua một lần đò như tấm áo ướt, cần trái tim đàn ông đủ nóng mới hong khô cho nổi”.
Đời này làm gì có "đàn bà cũ"!

Mà chỉ có những người tự nhận mình là "đàn bà cũ" thôi! Những người phụ nữ tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng bên trong thì chẳng khác nào tấm áo ướt, sũng sượt nước mắt. Tôi từng được mời đi trò chuyện, chia sẻ trong những nhóm phụ nữ đã qua "một lần đò". 

Dù ngoài đời, các chị, các mẹ, các em có mạnh mẽ bao nhiêu nhưng khi ngồi lại cùng nhau chỉ thấy toàn nước mắt và trống vắng. Thậm chí, nhiều người trốn trong cơn say, trốn vào những cuộc tình tạm bợ, tiêu cực hơn là "bóc bánh trả tiền" vì lòng tin vào đàn ông đã kiệt cạn, chỉ chạm nhẹ cũng đủ vỡ vụn.

Tôi có hàng triệu lời khuyên tích cực nhưng họ đều giữ đôi tai khép và trái tim đóng bởi suy nghĩ: Em giờ là "người đàn bà đã cũ"! Tôi từng giận điên lên với vài người phụ nữ như thế. Là bởi thương bao nhiêu, xót bao nhiêu thì lại giận bấy nhiêu. 

Giận với cái lối nghĩ mình là "người đàn bà đã cũ", giận với việc suốt ngày nói "phải tự biết thương lấy thân mình" nhưng rồi thương thân đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn tự làm thương tổn chính bản thân mình. 

Giận điên lên với những chia sẻ trên trang Facebook của mình, tự biến mình thành "người phụ nữ đáng thương" bằng những đường dẫn bài báo tiêu cực hay những dòng trạng thái cực đoan. Giận mà thấy tội khi những buổi cuối tuần, ngày lễ lủi thủi mẹ con ở nhà hàng, mẹ thì chăm chăm điện thoại hoặc ủ rũ, buồn rầu khiến bữa ăn, buổi đi chơi kém vui.

Tôi có hàng trăm ví dụ, hàng chục "nhân chứng sống" cho việc hạnh phúc lần nữa của những người phụ nữ đã từng đổ vỡ. Tôi cũng đã biên nhiều bài viết về việc chúng ta hoàn toàn có thể hạnh phúc lần nữa nếu chúng ta không lần lữa với chính cuộc đời mình. 

Nhưng sao nhiều phụ nữ vẫn cứ cho rằng đó là bởi may mắn gọi ai người nấy dạ? Nhưng sao nhiều phụ nữ vẫn quả quyết mình là "đồ đã qua sử dụng"? Nhưng sao nhiều phụ nữ vẫn tin rằng mình là thứ "áo ướt"? 

Nghĩ mới về "người đàn bà cũ"- Ảnh 1.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Sao nhiều phụ nữ vẫn sống trong những thứ hoàng hôn héo uá mà không dám thức đợi một bình minh mới toanh? Đừng nghĩ mình là "người đàn bà đã cũ", không cho phép mình nghĩ vậy và càng không chấp nhận ai nghĩ và nói về mình như vậy.

"Đàn bà cũ" thì đã sao?

Thử nghĩ mới về "đàn bà cũ" nhé! Trải nghiệm cuộc đời khiến "đàn bà cũ" hiểu mình- hiểu đời. Có hiểu mới có bao dung, có vị tha, có thương. Yêu "người đàn bà cũ" là có cả một "gia tài" kếch sù. 

Họ thấu hiểu đàn ông và biết chia sẻ với đàn ông. Họ độc lập, tự lập. Họ biết tìm niềm vui tự thân thay vì gọi hàng trăm cuộc điện thoại đòi người đàn ông của họ phải về nhà thì họ mới thấy vui.

"Đàn bà cũ" sẽ thực tế hơn rất nhiều khi nhìn nhận và đánh giá về hôn nhân, về người chồng của họ. Bởi ít ra họ đã từng qua "một lần đò" rồi nên họ hiểu đàn ông hơn mà không kỳ vọng thiếu thực tế về đàn ông. Như việc thay đổi đàn ông chẳng hạn, "đàn bà cũ" chẳng muốn thay đổi đàn ông, họ biết cách khai thác điểm mạnh trong người đàn ông ấy.

"Đàn bà cũ" biết chăm sóc người khác hơn. Bởi họ đã từng trải nghiệm hôn nhân, đã làm mẹ và đã học được rất nhiều điều trong quá khứ. Nên khi họ bắt đầu một cuộc hôn nhân mới, họ sẽ biết chăm sóc người đàn ông ấy hơn. Ở bên "người đàn bà cũ", đàn ông sẽ cảm giác an toàn và được chăm sóc hơn.

"Đàn bà cũ" có vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng. Bởi cuộc đời họ là một câu chuyện đầy cảm hứng. Về cái cách họ đã đứng lên, vượt qua và trở thành họ của hôm nay. Đàn ông yêu thương họ sẽ được truyền cảm hứng từ chính những câu chuyện ấy. Mà càng yêu, càng nể, càng trân trọng hơn.

Một điều đặc biệt nữa ở "đàn bà cũ" đó chính là năng lực yêu thương trong họ đã trưởng thành và sâu sắc hơn rất nhiều so với chính họ của quá khứ. Trải qua bao nhiêu thương tổn, họ càng biết trân trọng, chắt chiu và chân thành hơn. 

Họ đã đến với bạn có nghĩa là họ muốn gắn kết với bạn đến cuối cuộc đời này. Đó chẳng phải là 1 lời cam kết giá trị đó sao?

Vốn là vậy, còn rất nhiều giá trị mới khi ta nói về "người đàn bà cũ". Chỉ là ta có chịu nghĩ mới hay ta cứ loanh quanh nghĩ cũ?

 Đừng nghĩ cũ, bạn ơi!

Bạn không già, bạn chỉ đang trưởng thành hơn từng ngày. Và sự trưởng thành ấy làm bạn trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Tuổi tác không làm bạn già đi, nó làm cho bạn giàu có lên về kiến thức, trải nghiệm, sự sâu sắc, trưởng thành của bạn.

Bạn không già và bạn không cũ kỹ: Bạn đang mới lên mỗi ngày!

Chăm sóc bản thân là cách bạn yêu mình đấy! Là hãy đổ đầy những mới mẻ vào chính mình, mỗi ngày!

Đừng để quá khứ khóa chặt cánh cửa tương lai. Mỗi ngày mới là cơ hội để bạn viết tiếp câu chuyện của mình theo cách bạn muốn.

Quá khứ không quyết định bạn là ai. Kể cả những ly hôn, đổ vỡ, tổn thương cũng không định nghĩa bạn. Nó là một phần của hành trình, không phải toàn bộ câu chuyện cuộc đời bạn.

Bạn vẫn đang trên hành trình làm cho cuộc đời mình trở nên ý nghĩa, đừng quên!

PHẨM GIÁ PHỤ NỮ

Phẩm giá của một phụ nữ không đơn thuần là sự tôn trọng từ người khác Mà còn là cách mà nàng ấy tôn trọng chính bản thân mình, nhìn nhận- đối xử với bản thân một cách tử tế. Phẩm giá của nàng ấy không nằm ở chiếc túi đồ hiệu, thân hình bốc lửa hay địa vị xã hội. Nó nằm ở bên trong nàng!

Đầu tiên, nàng ấy cần hiểu rằng mình xứng đáng được yêu thương, trân trọng và đối xử tử tế bởi bất cứ ai. Không ai được quyền hạ thấp nàng ấy. Nàng ấy luôn mạnh mẽ trong việc bảo vệ bản thân mình.

Để có thể tự bảo vệ bản thân, nàng ấy phải có sự độc lập. Không để mình phụ thuộc vào ai để duy trì cuộc sống của mình. Nàng ấy biết tự chăm sóc mình và có mục tiêu cá nhân để theo đuổi. Độc lập cả về cảm xúc. Không để cảm xúc mình bị ai đó chi phối. Không trở thành nạn nhân của sự kiểm soát.

Nàng ấy sống thật với chính mình. Không bao giờ giả vờ để làm hài lòng ai cả. Cư xử tử tế không phải bằng việc giả vờ. Trung thực trong mọi mối quan hệ. Sự trung thực ấy giúp nàng xây dựng niềm tin với mọi người xung quanh. Và sự trung thực- sống thật với chính mình giúp nàng tin tưởng vào chính mình hơn. Nàng ấy cũng không sợ thất bại. Vì nàng ấy biết, thất bại là một cơ hội để nàng ấy phát triển bản thân.

Nàng ấy biết yêu thương và đồng cảm. Nàng ấy tử tế vì sự tử tế vốn có chứ không nằm ở người kia (người ta tử tế thì mình mới tử tế). Nàng ấy không bao giờ cố tình làm tổn thương người khác. Vì nàng ấy cũng sẽ không chấp nhận để cho ai làm tổn thương nàng.

Một người phụ nữ có phẩm giá luôn biết quyết định theo những điều phù hợp với giá trị của mình, thay vì theo cảm xúc nhất thời. Nàng ấy có những thước đo giá trị mà nàng ấy tin tưởng.

Và cuối cùng, sự tự hào về bản thân, nhận ra điểm mạnh của mình, không ngại đối mặt với những điểm chưa ổn để cải thiện nó. Nàng ấy không ngừng phát triển bản thân mình để tạo ra những giá trị tăng thêm cho chính nàng ấy.

Phụ nữ à, đừng quên phẩm giá của mình! Nhớ lấy!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm