pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nghi ngờ người yêu của bạn thân là kẻ "đào mỏ"

Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm ơi!
Bạn ấy học cùng với em suốt những năm cấp 2, cấp 3. Vào đại học, chúng em lại cùng chọn ngành ngoại giao. Trong suốt 11 năm đó, hai đứa luôn giữ vị trí số 1, số 2. Bạn ấy tỏ tình với em vào năm 4 đại học nhưng với em, lúc nào bạn ấy cũng chỉ là một người bạn thân đẹp trai, học giỏi, nhiều hoài bão. Rất may tình yêu không thành nhưng bọn em vẫn giữ được tình bạn tốt.
Tốt nghiệp bạn ấy ra nước ngoài học Thạc sĩ Luật rồi làm cho một tổ chức phi chính phủ ở Canada. Bạn ấy còn tiếp tục học Tiến sĩ Luật, trở thành chuyên gia tư vấn luật cho nhiều công ty nước ngoài lớn. Trong lớp em, bạn ấy là người thành đạt nhất.
Nhưng đường tình duyên của bạn thì lại không suôn sẻ như ý. Bạn ấy cưới vợ 2 năm thì chia tay vì cô ấy không thích nghi được một người chồng quá bận rộn, ngày nào cũng chỉ làm việc với những người quan trọng. Vừa rồi, bạn ấy về nước công tác 3 năm, cả lũ lại hẹn gặp. Bạn ấy công khai tình cảm với em nhưng em vẫn như xưa, vả lại em đang có bạn trai. Chỉ sau 1 tháng, bạn ấy đã có người yêu, vừa học Thạc sĩ ở Anh về, lại con nhà gia thế.
Nhưng cuộc đời thật quá bất ngờ, trong một lần hai người họ qua công ty đón em đi ăn tối, bạn trong công ty em nhìn thấy, ngay đêm đó đã gọi điện cho em hỏi rõ mối quan hệ và thông tin cho em biết, cô gái ấy là một chuyên gia đào mỏ, chuyên cặp kè với những người đàn ông có tiền có của.
Em sốc quá muốn thông tin lại cho bạn ấy ngay. Nhưng lại muốn có thời gian tìm hiểu thông tin rõ ràng đã. Chị tư vấn thêm cho em cách giải quyết nhanh gọn, hiệu quả với nhé!
Em xin được giấu tên
Em thân mến!
Em đang đứng trước một tình huống khó, đụng đến tình cảm, liên quan đến một người bạn thân thiết suốt hơn 10 năm. Bạn ấy từng yêu em, vừa tỏ tình với em, lại là người đàn ông thành đạt, điều này có thể vô tình khiến em bị hiểu lầm là "ghen". Vì vậy, em cần giữ được sự tỉnh táo và tinh tế, vừa để giúp bạn mình, vừa để không vô tình làm tổn thương một mối quan hệ quý giá.
Chị thấy em đúng khi muốn bình tĩnh xác minh, không "phán xét vội vàng". Những thông tin em nghe được, dù đáng tin cậy đến đâu, cũng cần được kiểm chứng từ nhiều nguồn. Hãy tận dụng mạng xã hội, bạn bè, tìm hiểu thêm thông tin về cô gái đó: gia cảnh, từng quen nhiều người giàu cùng lúc, có dấu hiệu lợi dụng tình cảm để lấy tiền...
Nếu sau khi xác minh đúng là cô gái kia có vấn đề, em nên nói chuyện riêng với bạn ấy, không thông qua tin nhắn hay gọi điện. Bằng sự quan tâm và tôn trọng, không dùng ngôn từ chỉ trích cô gái, tâp trung truyền tải được thiện chí, giữ được lòng tin, không để bạn cảm thấy mình bị xen vào đời tư hay bị "gáo nước lạnh" vào lúc đang yêu.
Sau khi chia sẻ, em nên lùi lại một bước. Việc tiếp tục hay dừng lại là lựa chọn của bạn ấy. Nếu bạn ấy tỏ ra khó chịu hoặc bảo vệ người yêu, chuyện đó rất bình thường, em chỉ cần khẳng định mình cung cấp thông tin để bạn ấy chủ động, tỉnh táo. Em tránh nói thêm hay kể với người khác, để bạn ấy không bị tổn thương bởi cảm giác bị soi xét.
Bạn thân gặp chuyện, hãy làm "người bạn tốt nhất" không cần phải trở thành "người cứu thế".