Nghi phạm đánh gãy tay bé bán vé số cướp tiền khai gì khi bị bắt?

17/07/2019 - 08:53
Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận thông cháu bé bán vé số bị kẻ lạ mặt đánh đập, cướp tiền, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm của vụ án.

Tối 16/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt được nghi phạm cướp tiền, đánh đập dã man cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

tre-ban-ve-so-2.JPG
Cháu Linh khóc nức nở khi thuật lại sự việc

 

 

Chiều 15/7, ngay khi nhận được báo cáo của Công an huyện Quế Sơn về việc cháu Linh bị một đối tượng đánh gãy tay, cướp 1,2 triệu đồng, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với Công an các huyện, thị xã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

 

Đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 16/7, phòng CSHS đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án trên là Nguyễn Quý (SN 1994, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), nên mời về trụ sở làm việc. Qua nhiều giờ đấu tranh, Quý đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

 

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 10 giờ ngày 15/7, Quý chạy xe máy qua địa phận xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, thì thấy cháu Linh đang đạp xe đi bán vé số nên gọi lại hỏi mượn sổ dò. Trong lúc dò, Quý phát hiện Linh có nhiều tiền nên nảy sinh ý định “đen tối”.

 

Quý nói với cháu Linh có một người đàn ông vừa trúng được 5 tờ vé số rồi bảo cháu ngồi lên xe để gã chở đến nhà xin tiền. Tưởng thật, cháu Linh ngồi lên xe thì bị Quý chở đến khu vực rừng keo ở xã Phú Thọ (huyện Quế Sơn). Tại đây, Quý đánh đập, cướp 1,2 triệu đồng của cháu Linh rồi bỏ đi. Cháu Linh chạy ra đường kêu cứu và gặp được anh Lê Văn Đồng (Công an viên xã Quế Châu, huyện Quế Sơn) giúp đỡ. Anh Đồng sau đó chở cháu Linh về nhà lo ăn uống rồi chở cháu đến bệnh viện, đồng thời trình báo Công an huyện. Qua kiểm tra, cháu Linh bị gãy tay phải, dập cơ tay trái cùng nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

tre-ban-ve-so-1.JPG
Đối tượng Nguyễn Quý.

 

 

Được biết, gia đình cháu Linh có hoàn cảnh hết sức đáng thương. Linh chuẩn bị vào lớp 6, gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ em bị bệnh tâm thần, ba sức khỏe yếu. Ba mẹ Linh cùng đi bán vé số mưu sinh. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, cháu Linh cùng đi bán vé số phụ giúp ba mẹ thì không may gặp nạn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm