Nghi vợ có tình mới, chồng chốt cửa đoạt mạng

21/08/2017 - 18:35
Nghi ngờ vợ có người tình nên Hải đấm vào mặt vợ, sau đó chốt cửa cầm dao truy sát.

Tòa án Hà Nội ngày 21/8, đưa Vương Văn Hải (SN 1977, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, Hải với chị Hướng (SN 1982, tên đã thay đổi), sống ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội có với nhau hai mặt con.

Cuối năm 2012, chị Hướng đi lao động xuất khẩu ở Malaysia. Đều đặn mỗi năm chị gửi tiền về cho chồng, nhưng ngặt nỗi tiền gửi ngày một ít dần. Đến năm 2016, chị Hướng không còn gửi tiền về nữa.

hai.jpg
Tại tòa, Hải thừa nhận hành vi phạm tội.


Ngày 10/1/2017, chị Hướng về nước với hai bàn tay trắng, nghi vợ có nhân tình, bỏ bê việc gia đình, Hải trách móc, mắng mỏ. Hải còn đấm vào mặt vợ, khi chị này đi xuống bếp.

Tại khu bếp, Hải chốt cửa rồi tiếp tục văng lời chửi bới vợ. Trong lúc lời qua tiếng lại, vợ có lời lẽ xúc phạm, Hải liền cầm dao đâm nhiều nhát khiến chị Hướng tử vong.

Cho rằng hành vi giết vợ của Hải mang tính côn đồ, nên HĐXX của Tòa án Hà Nội tuyên phạt mức án Chung thân.

Tại phiên tòa, hai đứa con của Hải trong đồng phục học sinh đến theo dõi từ ngoài phòng xử. Thấy bố, hai đứa trẻ bật khóc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm