Nhiều người chồng, người vợ luôn tìm cách tránh né cãi nhau vì cho rằng cãi nhau tạo ra những năng lượng xấu trong hôn nhân. Đúng! Nhưng đó là cãi nhau sai cách thôi. Chứ nếu cãi nhau đúng cách, hôn nhân của bạn sẽ trưởng thành lên thấy rõ sau mỗi cuộc cãi nhau đấy! Hôm nay, hãy cùng chuyên mục "Qua vùng thời tiết xấu" biến một cuộc cãi nhau thành… bổ dưỡng hôn nhân nhé!
Mặc kệ vợ quỳ gối cầu xin trên đường, người chồng đứng trước mặt lại trơ trơ như khúc gỗ, chẳng thèm nói với vợ lấy một lời.
Sự phát triển của mạng xã hội khiến cho nhiều người quên sống thật với mình, những cuộc hôn nhân trên mạng cũng khác với hôn nhân ngoài đời.
Trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi đổ vỡ xảy đến chỉ vì những người trong cuộc vi phạm phải những điều cấm kỵ.
Hầu như đêm nào đi ngủ vợ tôi cũng nằm mơ, có khi cô ấy còn rên rỉ: “Thoái mái quá!”. Tại sao vợ lại thốt ra câu kỳ lạ như vậy trong giấc mơ chứ?
Đã bị phản bội, nuôi con hộ người ta rồi còn nhận về lời đề nghị trắng trợn từ vợ thì đúng là chẳng ai có thể chịu nổi.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mâu thuẫn với vợ vì gọi điện không được, từ đó nảy sinh ghen tuông, nghi vợ ngoại tình nên đã ném con gái xuống sông.
Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "giết người" xảy ra ngày 17/1 tại xã Võ Miếu (Thanh Sơn, Phú Thọ).
Người chồng đã lên công an làm việc. Tại đây anh này đã đưa ra tin nhắn chứng minh vợ ngoại tình, do quá phẫn uất nên mới dẫn tới việc anh hành hung vợ.
Sau vài lần gặp mặt mẹ nó, con bé tự dưng xa cách tôi hơn. Gia đình Thiện cũng nhìn tôi bằng con mắt khác. Mỗi lần tôi đến nhà chơi, mẹ anh đều tìm cách không cho tôi gặp con bé.