Nghĩa cử đẹp xoa dịu nỗi đau người ở lại

Thu Ngà
24/03/2023 - 19:11
Nghĩa cử đẹp xoa dịu nỗi đau người ở lại

Hội Phụ nữ Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trao tặng số tiền 6 triệu đồng/năm trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho cháu Nguyễn Minh Huy, con Thượng uý Nguyễn Hải Minh bị tai nạn trên đường làm nhiệm vụ tháng 2/2023

Việc làm thiết thực của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội phụ nữ trường đã góp phần xoa dịu nỗi đau gia đình người đồng đội đã ngã xuống trên đường làm nhiệm vụ.

Nước mắt mẹ già, vợ trẻ, con thơ

Ngôi nhà nhỏ của cố Thượng uý Nguyễn Hải Minh (cán bộ Phòng Quản lý học viên, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I) nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Tết vừa rồi, được đơn vị cho về nghỉ phép ăn Tết cùng gia đình, ngôi nhà ấy còn rộn tiếng cười của mẹ con, bà cháu, vợ chồng nhưng giờ trở nên lạnh lẽo, hoang hoải. Hai người phụ nữ là mẹ và vợ anh ra vào lặng lẽ, mỗi người ôm một nỗi đau buồn riêng. Bé Nguyễn Minh Huy (con trai đầu của anh mới 22 tháng tuổi) nhìn lên bàn thờ có di ảnh bố, ngơ ngác vì đâu đã hiểu được nỗi đau mất cha.

Thượng uý Nguyễn Hải Minh (cán bộ Phòng Quản lý học viên, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I) cùng vợ con khi còn sống

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, sau khi trở lại đơn vị là Công an xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên được 1 tuần, ngày 04/02/2023, Thượng uý Nguyễn Hải Minh có chuyến công tác vào bản Lỳ Mà Tá, xã Sín Thầu. Trên đường từ bản về đơn vị, do thời tiết mưa cục bộ, mặt đường trơn trượt, Thượng uý Hải Minh gặp tai nạn. Vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi, để lại mẹ già, vợ trẻ, con thơ cùng bao niềm tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp, bạn bè.

Đại tá - Tiến sĩ Hoàng Văn Lâm, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I cho biết, Hải Minh là cán bộ trẻ năng nổ của nhà trường được điều động về công tác tại Công an xã Sín Thầu. Đây là nhiệm vụ triển khai theo chủ trương của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Kế hoạch 314 ngày 26/7/2021 của Bộ Công an về điều động cán bộ đang công tác tại đơn vị trực thuộc Bộ về công tác tại Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Hơn một tháng nay, kể từ ngày Hải Minh ra đi, mẹ già thẫn thờ ra ngóng vào trông, khóc thầm nỗi đau đầu bạc tiễn đầu xanh. "Em nó ngoan, hiền lành, sống biết điều lắm. Mỗi lần ôm cháu vào lòng là tôi lại thắt ruột thắt gan nhớ đến bố nó", mẹ Thượng uý Hải Minh giọng chùng xuống, giọt nước mắt đọng từng rãnh chân chim.

Nghĩa cử đẹp xoa dịu nỗi đau người ở lại - Ảnh 2.

Đại tá - Tiến sĩ Hoàng Văn Lâm, Phó hiệu trưởng Nhà trường trao sổ tiết kiệm 185 triệu đồng mang tên cháu Nguyễn Minh Huy cho gia đình Thượng úy Nguyễn Hải Minh

Vợ Thượng uý Hải Minh, sau thời gian vật lộn với nỗi đau, cô đã cố gắng vực dậy để đi làm nuôi con. Nhưng mỗi chiều buông xuống, khi hàng xóm vang tiếng vợ chồng con cái gọi nhau, cô lại ngẩn ngơ nhớ chồng. "Em tự hào về chồng mình. Em sẽ nén nỗi đau để nuôi dạy con trai nên người. Sau này bé Huy Minh lớn lên, em sẽ kể cho con nghe về người bố tuyệt vời của con", Nguyễn Thị Thu Hằng, vợ Thượng uý Hải Minh (SN 1994) chia sẻ.

Nhắc đến sự ra đi của Thượng uý Nguyễn Hải Minh, Đại tá - Tiến sĩ Hoàng Văn Lâm nghẹn ngào: "Sự ra đi của đồng chí Hải Minh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân, bạn bè, đồng chí, đồng đội, nhà trường và lực lượng CAND nói chung, đặc biệt là mẹ già thường xuyên ốm đau, bệnh tật và người vợ trẻ cùng con trai còn quá nhỏ"…

Sáng mãi tấm gương người chiến sĩ công an

Khi Nhà trường nhận được chủ trương của Bộ, Hải Minh mới kết hôn và có con trai đầu lòng chưa đầy 6 tháng tuổi. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an nhân dân và trách nhiệm của một người cán bộ Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, anh đã xung phong, tình nguyện viết đơn xin tăng cường về cơ sở, với mong muốn được đóng góp nhiệt huyết tuổi trẻ, trách nhiệm của một cán bộ Nhà trường đối với sự bình yên tại các xã vùng biên giới. "Lên đường làm nhiệm vụ, đồng chí coi đây là cơ hội để phát huy trình độ nghiệp vụ đã được đào tạo đồng thời cũng là trải nghiệm, thử thách để rèn luyện ý chí, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn của bản thân. Với tinh thần 'Việc nước trước, việc nhà sau', đồng chí Hải Minh đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ lần này và được điều động công tác tại Công an xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đây là địa bàn xã trọng điểm, có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có đường biên giới giáp với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa", Đại tá - Tiến sĩ Hoàng Văn Lâm đánh giá.

Nghĩa cử đẹp xoa dịu nỗi đau người ở lại - Ảnh 3.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng an ninh nhân dân I thăm hỏi, động viên gia đình Thượng uý Nguyễn Hải Minh

Tại đơn vị được tăng cường, Hải Minh luôn có tinh thần quyết tâm, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực, tìm tòi, học hỏi, không quản ngại khó khăn gian khổ. Thượng uý Nguyễn Hải Minh trực tiếp tham gia công tác quản lý cư trú, hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia Đề án 06 của Chính phủ. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, anh đã phối hợp đấu tranh, khởi tố 02 vụ án. Đặc biệt ngày 08/01/2022, anh phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm bắt giữ 02 đối tượng vận chuyển 02 bánh heroin và 144 nghìn viên ma túy tổng hợp. Anh đã mở nhiều hồ sơ quản lý người nghiện, hồ sơ người sử dụng ma túy, lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó, bằng nghiệp vụ kết hợp với tình người, anh tích cực giáo dục, cảm hóa người mắc tệ nạn xã hội, vận động người nghiện đi cai nghiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Với những thành tích trong công tác, Thượng uý Nguyễn Hải Minh được UBND Huyện Mường Nhé tặng Giấy khen; được Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khen thưởng…

Người ra đi, nhưng tinh thần và nhiệt huyết tuổi trẻ của Thượng uý Nguyễn Hải Minh sẽ mãi là tấm gương sáng cho thế thệ cán bộ trẻ và học viên nhà trường noi theo. Như lời Đại tá - Tiến sĩ Hoàng Văn Lâm khẳng định: "Hải Minh cùng sự hy sinh, tận hiến của bao đồng đội khác trên đất nước ta sẽ góp phần tô thắm, làm sáng mãi tấm gương người chiến sĩ công an thời bình".

Nghĩa cử đẹp xoa dịu nỗi đau người ở lại

Bằng tình cảm, trách nhiệm với đồng chí, đồng đội, nhằm chia sẻ những khó khăn của gia đình Thượng uý Hải Minh, ngày 06/02/2023 Nhà trường đã phát động ủng hộ gia đình đồng chí Hải Minh. Cuộc phát động nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Nhà trường. Với số kinh phí tiếp nhận được, Nhà trường đã phối hợp cùng gia đình gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền ủng hộ được 185 triệu đồng đứng tên con trai Thượng uý Nguyễn Hải Minh. Cuốn sổ tiết kiệm đã được trao tặng đến gia đình ngày 24/3/2023.

Nghĩa cử đẹp xoa dịu nỗi đau người ở lại - Ảnh 4.

Đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Nhà trường cùng đại diện Hội Phụ nữ cơ sở trao quà cho con đỡ đầu Nguyễn Minh Huy

Hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, thực hiện Kế hoạch của Hội Phụ nữ Bộ Công an, được sự nhất trí của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội Phụ nữ nhà trường cũng tổ chức phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu" đối với cháu Nguyễn Minh Huy. Cùng ngày, Hội đã trao tặng số tiền đỡ đầu năm 2023 là 6 triệu đồng/năm cho cháu Minh Huy.

Đón nhận sự ủng hộ về vật chất cùng những tình cảm yêu thương của tập thể nhà trường và Hội phụ nữ, mẹ và vợ Thượng uý Nguyễn Hải Minh không cầm được nước mắt. "Sự quan tâm, yêu thương của Ban lãnh đạo, của Hội phụ nữ và toàn thể giáo viên, công nhân viên và học viên Nhà trường là nghĩa cử đẹp xoa dịu phần nào nỗi đau, sự trống vắng của mẹ con, bà cháu chúng em", vợ Thượng uý Nguyễn Hải Minh bày tỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm