Nghiện game, con chửi mẹ giữa đường

09/05/2016 - 17:56
Bị mẹ đánh vì nghiện game, nam thanh niên 18 tuổi với dáng vẻ thư sinh, hiền lành đã lớn tiếng chửi mẹ giữa đường.
Cha mẹ lo lắng khi trẻ trốn học chơi game. Ảnh minh họa internet.

Một bạn đọc nhà ở khu tập thể Bách khoa (Hà Nội) cho biết, anh bắt gặp một vụ việc rất đau lòng ở "phố game" Bách Khoa. Bà mẹ khoảng 50 tuổi với sự bực tức, cáu gắt, dùng chiếc roi vụt lia lịa vào cậu con trai 18 tuổi khi "bắt quả tang" con đang say sưa với game online. Không kiềm chế được cảm xúc, người mẹ này đã đánh con trên đường "áp giải" con về nhà.

Cậu con trai đeo kính cận với dáng vẻ hiền lành đứng im cho mẹ đánh mắng. Tuy nhiên, khi người mẹ vượt lên trên khoảng 20m thì cậu buông lời chửi: "ĐM con chó, dám đánh bố mày!". Cậu con trai chửi trong khi vẫn bước đi đều đều và gương mặt không chút biểu cảm.

Game online khiến không ít đứa trẻ mất hết lý trí. Ảnh minh họa internet.

Câu chuyện này xảy ra vào đúng Ngày của mẹ (8/5/2016). Lẽ ra trong ngày này, các bà mẹ phải được tôn vinh, được các con dành những lời yêu thương cho mẹ thì chàng trai này lại chọn cách làm ngược lại. Chỉ vì không được thỏa mãn sở thích của mình, cậu sẵn sàng buông những lời vô cùng khó nghe với mẹ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm