Người dân Khánh Hòa gượng dậy dọn dẹp sau lũ
Lực lượng chức năng và người dân đồng loạt ra quân dọn dẹp bãi biển Nha Trang
Trận mưa lũ lịch sử ập xuống đẩy nhiều người dân ở tỉnh Khánh Hòa vào cảnh trắng tay. Vượt qua nhiều mất mát, sau khi nước rút, người dân lại trấn an nhau “còn người là còn của", bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường.

Đến sáng 23/11, một số khu vực xã Diên Thọ (Khánh Hòa) vẫn bị ngập.

Bãi biển Nha Trang chưa kịp xanh trở lại, nước vẫn ngầu đục sau những trận lũ.

Khi nước lũ rút, nhiều gia đình bất lực nhìn cảnh tượng ngổn ngang, đồ vật bị nhuốm màu tàn phá của lũ.

Chị Lê Thị Kim Phụng (xã Diên Thọ) nghẹn ngào: “Mấy năm tích cóp, giờ lũ làm hư hết. Xem như của đi thay người, còn người là còn của".

Chị Phụng ngậm ngùi nhìn đống gạo tích trữ giờ bị hư hỏng hoàn toàn. “Mấy hôm nay, gia đình tôi sống dựa vào cơm cứu trợ, nếu không thì chẳng biết bữa ăn của gia đình sẽ ra sao”.

Khu vực Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang) ngổn ngang sau lũ.

Nhiều chủ xe phải thuê xe cẩu đưa ô tô ngập nước về xưởng sửa chữa, thay thế linh kiện hư hỏng.
Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 23/11, toàn tỉnh có 15 người chết, 30.655 hộ dân bị ngập sâu trong nước. Ước tính thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra khoảng 5.000 tỷ đồng (thiệt hại tài sản, nhà cửa của người dân, doanh nghiệp). Nhiều điểm trường học bị ngập sâu, bàn ghế và thiết bị dạy học bị hỏng nặng, bùn đất tràn vào phòng học, sách vở học sinh bị cuốn trôi. Nhiều tuyến cáp, trạm phát sóng bị ảnh hưởng; hệ thống cấp nước, điện sinh hoạt bị gián đoạn.
Khánh Hòa đã chi khẩn cấp 112 tỷ đồng và cấp 2.000 tấn gạo để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.