Người dân làng hoa Tây Tựu đối mặt với nỗi lo "mất Tết"

Lan Hương
02/01/2023 - 00:19
Người dân làng hoa Tây Tựu đối mặt với nỗi lo "mất Tết"

Nỗi buồn của người nông dân: Hoa mất mùa, rớt giá

Tết Quý Mão 2023 đến cận kề nhưng người dân làng hoa Tây Tựu (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn như đang "ngồi trên đống lửa" vì nguy cơ mất Tết. Do ảnh hưởng của thời tiết thất thường, hoa chết nhiều, nở không đúng thời vụ và giá hoa rớt tận đáy.

Những loại hoa chủ lực cung ứng cho dịp Tết ở làng hoa Tây Tưu là hoa ly, hoa hồng và hoa cúc. Gia đình chị Lê Thị Ngà (Làng hoa Tây Tựu) có 3 sào hoa cúc, nhìn sắc vàng nhen nhóm trên khắp cánh đồng mà chị Ngà cũng chẳng thể cười tươi.

Người trồng hoa thường chia làm 3 vụ thu hoạch: Hoa nở sớm sẽ cắt bán từ đầu tháng Chạp hoặc Tết dương lịch; loại có nụ đã to thu hoạch cho Rằm tháng Chạp; loại mới lên nụ sẽ để bán Tết âm lịch.

Vợ chồng chị Ngà gieo giống hoa một đợt hồi tháng 8, đợt sau vào tháng 9. Đợt đầu cho thu hoạch vào đầu tháng Chạp, nhưng chị chưa thu được đồng lãi nào. Mỗi sào hoa gia đình bỏ vốn cả chục triệu đồng mua giống, công chăm sóc nhưng đợt bán vừa rồi giá hoa rẻ "không thể tưởng tượng nổi". 50 bông cúc có giá 30.000 đồng, tính ra chỉ 600 đồng/bông cúc.

Chị Ngà nói: "Làm cả năm chỉ trông chờ vào vụ Tết nhưng năm nay thời tiết thất thường hoa chết rất nhiều, coi như mất mùa. Năm nay coi như mất Tết. Người dân không biết làm gì, cứ trồng thôi, may ra thì được."

"Năm nay coi như mất Tết" - Ảnh 1.

Vườn hoa không thể cho ra bán dịp rằm tháng Chạp khiến chị Ngà vô cùng lo lắng

Chị Ngà trồng hoa đã hơn 20 năm nay, dù có kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, nhưng trước diễn biến thất thường của thời tiết, người trồng hoa vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận.

Lứa hoa sớm đã không được giá, còn lứa hoa dự cho đợt Rằm tháng Chạp thì lại chưa thể khoe sắc. Chị Ngà nhìn luống hoa chưa hé nụ mà ngao ngán: "Tầm này tưởng được thu rồi mà rét quá 'không được ăn' rồi. Lứa hoa này sẽ thu hoạch vào tầm 17- 18 tháng Chạp không phải ngày rằm, ngày lễ nên hoa cũng không được giá."

Cũng chung nỗi niềm như gia đình chị Ngà, chị Nguyễn Thu Thúy ở vườn kế bên cũng sợ "mất Tết". Mua giống trồng hơn 1 vạn cây mà nay chỉ còn độ 800 - 900 cây hoa cúc.

"Năm nay coi như mất Tết" - Ảnh 2.

Những luống hoa thưa thớt, kém sắc

Hôm nay là đợt thu hoa đầu tiên của gia đình nhưng các luống hoa của gia đình chị Thúy đã thưa thớt đáng kể. Nhiều cây con khô héo chết trên luống, nhiều gốc hoa nay nhường chỗ cho cỏ dại xanh mướt.

Chưa năm nào chị thấy thời tiết khắc nghiệt, nắng hanh nhiều, lại ít mưa như năm nay. Do thời tiết nóng lạnh bất thường nên cây thì nở hoa, cây thì không bật được nụ theo dự tính.

Chị Thúy chia sẻ: "Hoa chết nhiều như thế này mà bán 2 nghìn một bông chỉ là đủ vốn thôi, phải tầm 3 nghìn thì may ra nông dân mới có công. Gần Tết không biết giá hoa có nhích lên được không, cứ thế này thì không ăn thua".

"Năm nay coi như mất Tết" - Ảnh 3.

Hoa nở không đúng độ khiến gia đình chị Thúy phải thu về bán rẻ

Năm ngoái do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu thị trường giảm, không có người mua. Sang năm nay tình hình ổn định thì người dân lại phải chịu cảnh hoa mất mùa, rớt giá.

Với người nông dân để thu được một vụ hoa mất thời gian khoảng 5 tháng với bao công sức, tiền của.

Cả năm chỉ trông chờ vào vụ hoa Tết để có thêm thu nhập nhưng thực tế lại đang khiến những người trồng hoa thấp thỏm, lo âu. Và "mất Tết" cũng là điều mà nhiều người trong số họ đã nghĩ đến...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm